Những ngôi nhà 'bức tử' đê, đầm Thị Nại

Thứ Ba, 18/08/2015, 07:49
Thời gian qua, tình trạng người dân ngang nhiên lấn chiếm đất đai, mặt nước trong chỉ giới hành lang đê khu Đông và đầm Thị Nại để đổ nền, đúc móng xây, cất nhà trái phép trên địa bàn 3 thôn Vinh Quang 2, Lộc Thượng và Dương Thiện, xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) có chiều hướng gia tăng.

Song điều đáng quan ngại là việc kiểm tra và xử lý tình trạng này từ chính quyền địa phương lại khá chậm chạp, thiếu hiệu quả, khiến dư luận bất bình.

Theo UBND xã Phước Sơn, trong vòng 10 năm qua, toàn xã có hơn 200 hộ dân xây dựng nhà trái phép trong khu vực thuộc chỉ giới hành lang đê khu Đông và trên mặt nước đầm Thị Nại. Tất cả những ngôi nhà này đều xây cất trên nền đất lấn chiếm. 

Những ngôi nhà được xây, cất trên nền đất lấn chiếm trái phép tại xóm 19, thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn nằm trọn trong khu vực mặt nước đầm Thị Nại.

“Ban đầu các hộ dân này lấn chiếm đất để làm hồ nuôi cá, sau lén lút bơm cát xây móng, làm nhà chồ, nhà rầm. Tiếp đến, thấy mọi thứ yên tĩnh, họ tiến hành mua gạch về xây nhà kiên cố. Địa phương đã nắm được vấn đề này từ lâu và đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý. Trung bình hằng năm, xã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ từ 7-10 ngôi nhà xây dựng trái phép như thế này. Thế nhưng, ngăn chặn chỗ này thì chỗ khác dựng lên, xử lý không xuể”, ông Nguyễn Minh Phương, cán bộ địa chính xã Phước Sơn cho biết.

Từ đầu tháng 8/2015 đến nay, tại xóm 19, thôn Vinh Quang 2, có 2 hộ dân ngang nhiên vận hành máy nổ hút cát dưới đầm Thị Nại để đắp, nâng nền làm nhà. Hoạt động này diễn ra công khai nhưng không gặp sự ngăn cản nào từ phía ngành chức năng ở địa phương. 

Chỉ tay về xóm 19, thôn Vinh Quang 2, một hộ dân ở địa phương, cho biết: “Việc người dân xây, cất nhà trái phép ở khu vực mặt nước đầm Thị Nại có phần buông lỏng quản lý từ chính quyền xã. Thời gian đầu, có một số hộ lấn chiếm xây dựng nhà cửa trên đê nhưng chẳng thấy ai nói năng gì nên cứ thế họ làm. Hộ này làm được, hộ kia cũng làm được. Hơn nữa, cuộc sống người dân nơi đây lâu nay luôn gắn liền với nghiệp mưu sinh trên đầm. Đất đai không có, con cái ngày một đông, họ không lấn đất để xây nhà thì lấy chỗ nào mà sống. Tôi nghĩ, nếu chính quyền cương quyết ngay từ đầu thì không có hộ dân nào dám làm điều sai này hết”.

Ông Nguyễn Đình Hòa, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, thẳng thắn nhìn nhận: “Địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân cần tuân thủ nghiêm ngặt về vấn đề sử dụng đất. Tuy nhiên, do nhu cầu thiết yếu về đời sống gắn liền với nghề nghiệp mưu sinh nên bà con bất chấp làm liều. Xã gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý các trường hợp này”.

Còn ông Nguyễn Minh Phương, cán bộ địa chính xã Phước Sơn, khẳng định: “Tất cả các hộ xây, cất nhà trên nền đất lấn chiếm sẽ không được cấp sổ đỏ hoặc hỗ trợ hoặc đền bù sau này. Đây là vấn nạn mà địa phương đang đau đầu. Nếu tổ chức cưỡng chế tháo dỡ thì cũng tội người ta, một ngôi nhà kiểu như vậy, chủ nhà cũng mất khoảng 200-300 triệu đồng!”.

Chính quyền địa phương chưa có biện pháp đủ nghiêm để xử lý các trường hợp vi phạm thì làm sao ngăn chặn được phát sinh vi phạm trong thời gian tới. Nên chăng, ngành chức năng, chính quyền các cấp cần có sự phối hợp, tổng rà soát và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm và răn đe những trường hợp có ý định vi phạm.

Hoàng Nguyên
.
.
.