Thư cảm ơn

Thứ Sáu, 06/02/2015, 11:05
Gia đình chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lái và phụ xe buýt tuyến 44, đồng chí Trung úy Nguyễn Trọng Dũng, các đồng chí Công an, trực tiếp là Thiếu tá Hà Vô Tư, Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung; Thiếu tá Nguyễn Đức Đạo, Đội phó Đội CSHS cùng Trung úy Hà Khương Duy thuộc Công an quận Nam Từ Liêm.

Kính gửi: Báo Công an nhân dân

Tên tôi là Bùi Thị Thu Hương, trú tại số nhà 20, ngách 1, ngõ 280, Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hiện công tác tại Phòng Hành chính, Văn phòng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Vào khoảng 12h ngày 3/2, cháu Bùi Hoàng Giang, SN 2007, là con gái tôi bị lạc. Rất may, trong quá trình cháu bị lạc đã được lái và phụ xe buýt tuyến 44 cùng đồng chí Trung úy Nguyễn Trọng Dũng, trợ lý chính trị Xí nghiệp Xây lắp 10 thuộc Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng tận tình đưa cháu về đồn Công an quận Nam Từ Liêm. Ngay sau khi tiếp nhận cháu, các đồng chí Công an đã tận tình hướng dẫn làm các thủ tục bàn giao cháu về với gia đình an toàn, khỏe mạnh trong sự vui mừng khôn xiết của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Qua thư này, gia đình chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lái và phụ xe buýt tuyến 44, đồng chí Trung úy Nguyễn Trọng Dũng, các đồng chí Công an, trực tiếp là Thiếu tá Hà Vô Tư, Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung; Thiếu tá Nguyễn Đức Đạo, Đội phó Đội CSHS cùng Trung úy Hà Khương Duy thuộc Công an quận Nam Từ Liêm.

Các đồng chí đã thể hiện đúng tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người Công an nhân dân và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cảm ơn Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam đã rèn luyện, giáo dục nên những cán bộ, chiến sĩ đầy trách nhiệm, tận tụy, chu đáo vì nhân dân.

Xin kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe và là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

.
.
.