Kẻ giết chết cửu vạn ở vùng biên sa lưới

Thứ Ba, 23/12/2014, 14:24
Ngô Văn Dương và anh Bùi Văn Việt, 29 tuổi là bạn cùng quê ra thành phố vùng biên làm cửu vạn. Chỉ vì say rượu, cộng với bản tính hung hăng sẵn có nên Dương đã không giữ được bình tĩnh, ra tay cướp đi tính mạng của người bạn thân.

Đại tá Vũ Thế Vị, Trưởng Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 8h ngày 20/12, Công an TP Móng Cái nhận được trình báo của anh Ngô Văn Minh, trú tại xã Thái Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về việc khoảng 2h sáng ngày 20/12 tại bến Mục Lán Cái, thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, trong lúc đang bốc vác hàng thuê, anh Bùi Văn Việt bị Ngô Văn Dương dùng dao đâm vào ngực dẫn đến tử vong.

Ngay sau nhận tin báo, Công an TP Móng Cái đã khẩn trương điều tra, làm rõ và đến 10h cùng ngày đã bắt được Ngô Văn Dương, 29 tuổi, trú tại xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình tại Trạm kiểm soát liên hợp Km15-Bến tàu Dân Tiến Móng Cái.

Đối tượng Ngô Văn Dương.

Mở rộng điều tra cho thấy: Việt và Dương cùng một số người khác mới từ quê ra thuê trọ tại khu 6, phường Hải Hòa, TP Móng Cái làm nghề bốc vác hàng hóa tại khu bờ sông biên giới Việt - Trung.

Khoảng hơn 19h ngày 19/12, Dương và Việt cùng một số người nữa xuất cảnh trái phép qua sông Bắc Luân sang bến Mục Lán Cái để bốc vác hàng. Đến 0h30 ngày 20/12 nghỉ giải lao, Dương xuống chiếc đò bán hàng đỗ ở dưới sông biên giới, gần nơi bốc vác làm việc để ăn đêm và uống rượu. Sau khi ăn xong, Dương đi trên cầu gỗ từ đò xuống bờ thì bị ngã xuống nước.

Thấy thế Việt liền hỏi Dương có bị sao không, Dương ngờ Việt trêu mình nên khi đến bờ đã dùng điện thoại ném về phía Việt nhưng không trúng mà lại trúng vào bờ tường phía sau Việt, làm điện thoại bị vỡ, rơi mất sim. Dương đe dọa nếu Việt không đền cho 1 sim điện thoại khác thì sẽ đâm chết.

Sau đó Dương quay xuống chiếc đò vừa ăn đêm, lấy 1 con dao nhọn giấu vào túi quần rồi quay lại tiếp tục chửi mắng Việt, mọi người ra sức can ngăn, nhưng Dương đã lấy con dao nhọn từ trong túi ra đâm 1 nhát vào ngực Việt.

Thấy vậy, anh Minh đã giật lấy con dao từ tay Dương ném ra ngoài cửa nhà kho rồi cùng mọi người đưa Việt vào Bệnh viện TX Đông Hưng cấp cứu, nhưng khoảng 20 phút sau Việt tử vong, nên mọi người đưa thi thể Việt về TP Móng Cái.

Ngô Văn Dương sau khi gây án đã bỏ trốn về Móng Cái rồi đón xe về quê.

Tuấn Hương
.
.
.