Đã bắt được kẻ đâm chết nam thanh niên trong ngõ cụt ở Hà Nội

Thứ Bảy, 16/07/2016, 17:39
Sau khi dùng dao đâm và biết thông tin đối thủ đã chết, Đinh Quốc Khánh đã bỏ trốn vào Đắk Lắk, thay hình đổi dạng hòng trốn tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Chiều ngày 15-7, Đinh Quốc Khánh (20 tuổi, trú tại tổ 12, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị Công an quận Cầu Giấy phối với các Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn truy nã tại Đắk Lắk.

Lực lượng CSHS Công an quận Cầu Giấy di lý đối tượng Khánh từ Đắk Lắk về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 22h tối ngày 28-6, do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên nhóm thanh niên trong đó có Đinh Quốc Khánh và nhóm của Nguyễn Văn Hiếu (16 tuổi, trú tại Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã hẹn nhau đến ngõ 184 phố Hoa Bằng (phường Yên Hòa, Cầu Giấy) để “nói chuyện”.

Trong lúc gặp nhau,  2 nhóm đã xảy ra ẩu đả. Lúc đó, Khánh đang ở nhà ( cách hiện trường vụ ẩu đả khoảng hơn trăm mét) nghe thấy thông tin nhóm bạn của mình bị nhóm của Hiếu đánh, nên Khánh đã cầm theo một con dao phóng lợn chạy ra “ứng chiến”.

Trong lúc hỗn chiến, bị nhóm của Khánh truy sát, Hiếu đã chạy vào con hẻm 18 gần đó để trốn chạy, nhưng không may đây là một con hẻm cụt nên đã bị nhóm đối phương áp sát. Sau đó, Hiếu đã bị Khánh lao tới, dùng con dao phóng lợn mang theo đâm vào cổ, khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng Hiếu đã tử vong trước khi nhập viện do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, biết nạn nhân đã tử vong, Đinh Quốc Khánh chạy về nhà, lấy tiền và vài bộ quần áo trốn khỏi nơi cư trú.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Phòng CSHS Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ và phát lệnh truy nã Khánh.

Bước đầu Đinh Quốc Khánh thừa nhận chính là hung thủ  dùng dao đâm vào cổ, dẫn đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Văn Hiếu.

Đối tượng Đinh Quốc Khánh tại cơ quan Công an.

Nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an, Khánh thay hình đổi dạng, nhuộm và cắt ngắn tóc, rồi  xin vào làm nhân viên tại một quán net ở Đắk Lắk.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, hành tung của Khánh đã nhanh chóng bị lực lượng CSHS Công an quận Cầu Giấy phối hợp lực lượng CSHS Công an TP Hà Nội lật tẩy, kịp thời bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn truy nã tại nơi thâm sơn cùng cốc này.

Tâm Phạm
.
.
.