Gặp họa vì quen phải... kẻ gian

Chủ Nhật, 12/04/2015, 08:21
Do cần người ở cùng để chia sẻ tiền thuê nhà trọ, đầu tháng 5/2014, anh Nguyễn Thanh Hùng (26 tuổi, ngụ Bình Dương) rủ hai người bạn mới quen là Hồ Văn Huy (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Lê Duy Tuấn (51 tuổi, ngụ Bình Dương) vào ở cùng nhà trọ tại khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM. Không ngờ, sau một thời gian ở cùng, thấy anh Hùng có tài sản nên hai đối tượng này bàn nhau chiếm đoạt.

Sáng 29/5/2014, Huy đến tiệm thuốc tây mua 3 viên thuốc ngủ rồi đem đến quán nước mía gần nhà gặp Tuấn. Tuấn tán nhuyễn 2 viên thuốc bỏ vào ly nước mía rồi mang về phòng trọ mời anh Hùng uống. Đến trưa cùng ngày, khi thấy anh Hùng ngấm thuốc, ngủ say, cả hai liền lấy toàn bộ số tài sản của anh Hùng có trong phòng trọ gồm 1 điện thoại iphone 4s, 1 đôi dép doctor, đồng hồ đeo tay cùng chiếc bóp da đem bán được 6 triệu đồng. Huy lấy 5 triệu đồng, chỉ chia cho Tuấn 1 triệu đồng.

Từ đơn trình báo của nạn nhân, qua truy xét, cả hai đã bị Công an bắt giữ. Cuối tháng 3/2015, TAND TP HCM đã xét xử và tuyên phạt Huy 7 năm 6 tháng tù, Tuấn 7 năm tù về tội "cướp tài sản".

Tương tự, cũng vì tin người bạn mới quen mà nhóm 4 cô gái ở cùng phòng trọ ở phường 15, quận Bình Thạnh đã bị đối tượng này cuỗm sạch tài sản trong một đêm.

Hai đối tượng cướp tài sản của bạn cùng phòng trọ (Tuấn bìa trái và Huy).

Theo đó, chiều 8/3/2014, chị Trịnh Thị Thúy D, Bùi Thị Thúy A., Lê Thị Mỹ H. và Nguyễn Ngọc Th. đang ở phòng trọ thì Ngô Đình Thiên Nhi (24 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đến rủ đi chơi. Do mọi người đều bận việc nên chỉ có chị A. đồng ý đi xem phim với Nhi ở tòa nhà Bitexco, quận 1 đi bằng xe chị A. Khi đến nơi, trong lúc gửi xe, Nhi lén lấy trộm chìa khóa phòng trọ chị A. móc chung chìa khóa xe rồi trả lại chìa khóa xe cho chị A. Xem phim được một lúc, lấy cớ có điện thoại Nhi ra ngoài rồi đón xe ôm quay về phòng trọ lấy khóa mở vào phòng lấy trộm 1 ipad, 1 ví da có 14,9 triệu đồng, 1 con heo đất của chị em trong phòng rồi lục tung tất cả đồ đạc để tạo hiện trường giả bị trộm đột nhập. Sau đó, Nhi quay lại rạp chiếu phim, gửi số tài sản trộm được cho người soát vé rồi quay vào xem phim tiếp với chị A..

Sau khi xem xong phim, chị A. đưa chìa khóa xe cho Nhi vào lấy xe ra về. Nhi móc chìa khóa nhà vào chùm chìa khóa xe lại như cũ. Về phòng trọ phát hiện bị mất trộm nhưng không ai nghi ngờ Nhi. Những ngày sau đó, Nhi vẫn qua lại phòng trọ của các nạn nhân chơi bình thường. Để ý thấy Nhi có nhiều tiền tiêu xài trong khi trước ngày xảy ra vụ trộm Nhi từng than không có tiền. Nghi ngờ, chị A., chị D. giả vờ hỏi mượn tiền thì Nhi cho mỗi người mượn 500.000 đồng.

Từ nghi vấn trên, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi Công an. Tại cơ quan điều tra, Nhi đã thú nhận.

Cũng vì tin người bạn trai mới quen, chị N.T.T. (22 tuổi, ngụ Bình Dương) thậm chí suýt mất mạng.

Theo lời chị T, trưa 17/1, chị đang ở nhà thì người bạn trai mới quen qua mạng tên Hy đến nhà chơi. Đến khoảng 16h cùng ngày, Hy nhờ chị chở ra ngã ba Cây Điệp, Dĩ An (Bình Dương) chờ có bạn đến đón. Chị T. lấy xe Attila Elizabeth đưa cho Hy chở đi. Hy chở chị T. chạy thẳng qua khu vực Đồi Dù, quận 9 rồi dừng xe. Hy nói với chị T. đang kẹt tiền và hỏi mượn 2 triệu đồng. Chị T. từ chối thì bị Hy hăm dọa có mang theo dao trong người, nếu không đưa tiền y sẽ giết chết. Sau khi mở cốp xe chị T. lục tìm tài sản nhưng không thấy, Hy liền lấy áo khoác trói tay chị T. rồi cướp xe tẩu thoát. Đợi sau khi Hy bỏ đi, chị T. đi bộ đến nhà dân gần đó gọi điện nhờ bạn đến đón về và đến Công an trình báo.

Hai ngày sau, Hy gọi điện thoại cho chị T. yêu cầu đem 2 triệu đồng đến Trạm thu phí Tân Vạn (Đồng Nai) để chuộc lại xe. Chị T. đến điểm hẹn, Hy xuất hiện thì bị Công an quận 9 bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hy khai tên đầy đủ là Đinh Văn Hy (24 tuổi) ngụ xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từng điều tra truy bắt nhiều đối tượng giả danh bạn bè rồi trộm cướp, Thượng tá Trịnh Văn Sâm - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 9 cho rằng nguyên nhân hầu hết đều do sự bất cẩn của các nạn nhân. Trong nhiều vụ án nạn nhân bị bạn cùng phòng trọ trộm, cướp trong khi trước đó chính họ rủ rê các đối tượng này vào ở cùng, không tìm hiểu rõ về nhân thân lai lịch. Quá trình ở chung, nạn nhân cũng lơ là, mất cảnh giác trước những biểu hiện bất minh về giờ giấc, việc làm của những đối tượng này nên dễ dàng trở thành nạn nhân của chúng.

Thượng tá Sâm cũng lưu ý là gần đây có nhiều cô gái trở thành nạn nhân của những người bạn trai mới quen trên facebook. Lối sống buông thả, thực dụng và sự bất cẩn, mất cảnh giác của các nạn nhân đã khiến họ trở thành "miếng mồi ngon" của bọn tội phạm.

H.Anh
.
.
.