Lộ ma túy tại chốt 141, con nghiện khóc lóc do "cuộc sống khó khăn"

Thứ Tư, 19/05/2021, 16:29
Bị tổ công tác Y16/141 kiểm tra, phát hiện gói ma túy heroin giấu trong chiếc ví da mang theo người, đối tượng lập tức trở nên cuống quýt, bối rối, khóc lóc mếu máo xin... tha.

Chiều 19/5, tổ công tác Y16/141 do Trung tá Vũ Xuân Hà Thái làm tổ trưởng phối hợp cùng Công an phường Cống Vị thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực ngã tư Liễu Giai – Phan Kế Bính (quận Ba Đình, Hà Nội).

Tô Thành Nam bị cảnh sát 141 bắt giữ với gói ma túy heroin mang theo người.

Quá trình làm nhiệm vụ tại đây, đến khoảng 14h cùng ngày, tổ công tác tiến hành dừng kiểm tra hành chính một thanh niên điều khiển xe máy BKS: 18D1-270.81 lưu thông theo hướng đi Nguyễn Chí Thanh do có biểu hiện nghi vấn.

Tại chốt 141 sau đó, cán bộ của tổ Y16 phát hiện đối tượng trên giấu một gói giấy bạc trong ví da mang theo người, bên trong đựng chất bột màu trắng (nghi là ma túy). Đấu tranh tại chỗ, đối tượng thừa nhận đó là heroin, do anh ta mua về để sử dụng.

Gói ma túy heroin cảnh sát thu giữ.

Đáng chú ý, sau khi bị lộ hành vi phạm pháp, đối tượng liền khóc lóc, kể lể về hoàn cảnh gia đình vốn rất khó khăn nên mới sa chân vào con đường nghiện ngập. Anh ta xin tổ công tác bỏ qua vi phạm vì không muốn gia đình biết chuyện lại thêm đau buồn. Cán bộ của tổ Y16/141 đã trấn an đối tượng, đồng thời nghiêm khắc yêu cầu anh ta chấp hành.

Đối tượng sau đó được xác định là Tô Thành Nam (SN 1993; trú tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ).

Đối tượng Nam cùng tang vật sau đó đã được tổ công tác Y16/141 bàn giao về Công an phường Cống Vị để tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.Thắng
.
.
.