Nổi máu ghen, “chồng hờ” đâm chồng cũ tử vong

Thứ Năm, 11/06/2020, 08:53
Nghe chị Lan nói chuyện ngọt ngào với chồng cũ, Khanh bực tức chửi chị Lan. Chị Lan cố giải thích nhưng máu ghen nổi lên, Khanh xuống bếp lấy dao bất ngờ đâm anh Hồng liên tiếp.


Ngày 10/6, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết, sau nhiều ngày truy xét, Công an huyện Bình Chánh đã bắt được Nguyễn Thái Phi Khanh (SN 1975, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh). Khanh chính là đối tượng gây ra cái chết của anh Nguyễn Xuân Hồng (SN 1980, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), tại tổ 13, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, vào trưa 7/6.

Theo thông tin ban đầu, anh Hồng và chị Trần Thị Ngọc Lan (SN 1984, quê Long An) kết hôn và có với nhau 2 mặt con. Cách đây 3 năm, giữa 2 người thường xuyên xảy ra bất hòa nên anh Hồng và chị Lan ra tòa ly dị, chị Lan nhận nuôi 2 đứa con. 

Đối tượng Khanh và hiện trường nơi anh Hồng bị đâm.

Năm 2018, chị Lan quen và chung sống như vợ chồng với Khanh. Dù đã ly hôn nhưng anh Hồng thường xuyên đến nhà trọ của chị Lan thăm 2 con, những lần như vậy Khanh rất bực tức vì nghĩ anh Hồng muốn… nối lại tình xưa. 

Cùng thời điểm này, mối quan hệ giữa Lan và Khanh cũng không mấy tốt đẹp. Chị Lan nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng Khanh dọa giết chị Lan và 2 con chị rồi tự tử nên chị Lan cố chịu đựng. 

Khoảng 3h sáng 7/6, Khanh đi nhậu về, kiếm chuyện phá giấc ngủ của chị Lan nên chị Lan cằn nhằn đòi chia tay, Khanh tiếp tục hăm dọa chị Lan, 2 bên xảy ra “chiến tranh lạnh”.

Trưa cùng ngày, anh Hồng tìm đến phòng trọ chị Lan định đưa 2 con đi chơi, chị Lan kêu anh Hồng chờ để cho 2 con ăn rồi mới đi. Nghe chị Lan nói chuyện ngọt ngào với chồng cũ, Khanh bực tức chửi chị Lan. Chị Lan cố giải thích nhưng máu ghen nổi lên, Khanh xuống bếp lấy dao bất ngờ đâm anh Hồng liên tiếp. 

Chị Lan truy hô mọi người sống ở khu vực này chạy đến kéo Khanh ra, anh Hồng bị thương nặng nhưng vẫn vùng bỏ chạy. Khanh tiếp tục lấy con dao khác truy đuổi và chém anh Hồng gục trước nhà. Sau khi gây án, Khanh lấy xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Hồng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Qua nhiều ngày truy xét, Công an huyện Bình Chánh bắt được Khanh khi Khanh đang lẩn trốn xung quanh khu vực xã Vĩnh Lộc A.

Anh Thư
.
.
.