Côn đồ nhí rủ bang hội đi chém người

Thứ Tư, 12/10/2011, 14:41
Chỉ vì một nguyên nhân nhỏ như cọng chỉ - đòi lại một cặp mâm bánh xe máy - vậy mà gần hai mươi tên côn đồ hung hãn mới tí tuổi đầu đã thẳng tay đánh đập, đâm chém người khác không ghê tay…

1. Mới nghe qua vụ việc, nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì nguyên do dẫn đến thảm cảnh hết sức… trẻ con. Bùi Đình Hải (nhà ở đường số 13, phường 5, quận Gò Vấp) và Nguyễn Hoàng Phương Nguyên đều sinh năm 1995 là hai người bạn từng học chung khá thân thiết, Nguyên từng qua nhà Hải chơi nhiều lần.

Thời gian trước Hải có cho Nguyên mượn một cặp mâm bánh xe máy, gần đây sợ nhà có việc dùng đến nên Hải mới nói Nguyên để lấy lại, lời qua tiếng lại…, vậy mà đùng một cái, chiều tối 23/9/2011, Nguyên đã dẫn theo gần hai mươi tên đến nhà Hải đập phá, Hải ở trong nhà không ra, bố của Hải là ông Bùi Đình Chung (41 tuổi) từ nhà đi ra thì bị nhóm côn đồ này xông vào tấn công, đánh chém đến gục ngã phải đưa đi bệnh viện cấp cứu… Gây án xong chúng lên xe rú ga tẩu thoát.

Chúng tôi tìm đến căn nhà của gia đình ông Chung (đây là căn nhà thuê), trên cánh cổng nhà bằng tấm tôn vẫn còn khá rõ vết dao chém, vết đá ném thủng lỗ chỗ. Hải và người anh họ đang chuẩn bị vào Bệnh viện 175 để đưa đồ ăn cho ông Chung đang nằm viện mấy ngày nay.

Ngoài cái đầu tóc cắt ngắn, Hải nhìn có vẻ khá hiền lành, nhút nhát, hỏi mãi em mới kể lại sự việc.

"Em và Nguyên chơi với nhau gần hai năm nay, cũng thân thiết, vui vẻ, trước giờ không có chuyện gì xích mích cả. Mấy ngày trước em thấy rằng Nguyên đã mượn cặp bánh mâm bánh xe đó khá lâu rồi, sợ nhà cần nên em có lên mạng chat hỏi Nguyên để lấy lại, Nguyên cũng nài nỉ hẹn qua hẹn lại mãi không trả, sau đó mấy bữa em tiếp tục hỏi Nguyên nhưng không ngờ Nguyên làm dữ rồi hai đứa có đôi co, cãi nhau. Trước hôm xảy ra vụ Nguyên đến nhà em đâm chém một ngày (22/9), bữa ấy em đang ngồi ở chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) thì thấy Nguyên đi cùng ba người bạn tìm đến chỗ em, trong đó có người tên Toàn dắt một con dao trong người, em ra chỉ kịp nói nếu muốn thì cứ đánh nhưng đừng chém vì em sợ, bốn thằng đó liền quây vào đánh em túi bụi, đánh một lúc thì chúng bỏ đi, em đau quá chỉ biết ngồi lại một chỗ, một lúc sau mới về nhà.

Tưởng rằng chúng nó đánh em thế rồi thôi, ai ngờ ngay chiều hôm sau thằng Nguyên dẫn theo mười mấy thằng cầm quá trời hung khí, ly thủy tinh, bóng đèn điện, đá cục… đến nhà em nẹt pô ầm ĩ, em nghe thằng Nguyên kêu em ra, lúc đó em đang ở trong nhà nhưng đâu có dám chạy ra, chúng điên lên đập phá, chém bố em bị thương tích đầy người, chém vào đầu một người làm cùng bố em…”.

Anh họ của Hải là anh Bùi Đình Nam cho biết thêm, mấy ngày trước có một số bài báo cho rằng Hải đã đưa người đến đánh Nguyên trước nên Nguyên mới dẫn người tới trả thù, và cả chuyên Hải có vay tiền của Nguyên, là không đúng sự thật. Sự việc này rất nhỏ, không có gì đáng kể, thế mà bọn côn đồ vẫn gây ra hậu quả rất nghiêm trọng như vậy".

2. Để hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông Chung và cũng muốn tìm hiểu thêm sự việc, chúng tôi đã tìm đến bệnh viện để gặp ông. Ông Chung vẫn nằm trên giường bệnh vì sức khỏe còn khá yếu, xanh xao, hơn nữa, vết đập bằng gậy gộc khiến phần chân của ông còn sưng khá to, chưa thể đi lại bình thường được. Ông buồn bã cho biết.

“Lúc đó khoảng 17h30 chiều (ngày 23/9), tôi cùng một người bạn đi làm chung vừa về đến nhà, tôi đang nằm võng nghỉ ngơi. Ngoài thằng Hải, thằng Nam cháu tôi, trong nhà còn có mẹ tôi năm nay đã hơn 90 tuổi, chị gái tôi đang bế cháu nhỏ mấy tháng tuổi…

Tôi nghe trước nhà tiếng nẹt pô ầm ĩ, do cửa cổng nhà chỉ khép chứ không khóa nên chúng đẩy cửa đi vào ném đá, bóng đèn điện, ly thủy tinh… tung tóe vào đầy nhà rất nguy hiểm. Tôi nhẩm tính cũng phải gần hai mươi thằng cầm dao, mã tấu, gậy gộc, tuýp sắt… vừa đứng ngoài nhà vừa xông vào nhà tôi.

Ông Bùi Đình Chung vẫn phải nằm viện với thương tích khắp người.

Sau khi chọi ném vào nhà, chúng đập phá hai chiếc xe máy dựng trước nhà, tôi thấy thế nên chạy ra và trong đầu cũng có suy nghĩ là nếu chúng muốn đánh đập hay đâm chém chỉ mình tôi chịu, chứ nếu chúng xông vào nhà thì còn bao nhiêu người nữa sẽ lĩnh hậu quả.

Thấy tôi chạy ra, chúng quây lại đánh đấm túi bụi, rồi cứ thế dùng dao và mã tấu chém tôi, ngay sau đó tôi bất tỉnh nên chẳng còn biết chuyện gì nữa. Khi tỉnh lại trong bệnh viện tôi mới biết khi nghe báo có Công an xuống chúng mới trốn đi. Ngoài trường hợp tôi bị chúng đánh chém - một nhát chém vào tay trái, ba nhát chém trên đầu, tai trái của tôi bị đứt gần một nửa và thương tích bầm giập đầy mình vì chúng dùng gậy gộc và tuýp sắt quất vào người, vào chân tôi… thì người đi làm cùng tôi cũng bị chúng đánh và chém một nhát vào đầu phải khâu 5 mũi, và chị gái của tôi thì bị chọi đá vào tay ngất xỉu".

Một cán bộ của Công an quận Gò Vấp cho biết, vừa qua một số trinh sát hình sự quận Gò Vấp đang tuần tra trên đường phát hiện một nhóm thanh niên có dấu hiệu khả nghi liên quan đến vụ việc tại đường Nguyễn Thái Sơn (phường 7, quận Gò Vấp) nên đã đưa về trụ sở làm việc. Nhưng hiện nay cơ quan này đang tạm giữ hai đối tượng là Nguyễn Hoàng Phương Nguyên (16 tuổi, quận Gò Vấp) và Nguyễn Văn Toàn (Phú Giáo, Bình Dương) để phục vụ cho việc điều tra làm rõ.

Lữ Phạm – CSTC tuần số 78
.
.
.