Giang hồ dậy sóng

Thứ Hai, 14/03/2011, 10:00
Sau liên tiếp các vụ trọng án xảy ra ở Hà Nội có sự liên quan đến các băng nhóm giang hồ thanh toán nhau, đã khiến những kẻ thích la cà ở các chốn đông người và rất nhạy cảm như bar, vũ trường, karaoke đã cảnh giác dặn dò nhau, ra đường bây giờ thôi thì cứ "em xin" cho nó lành.
Cãi nhau vài câu, nóng mắt lên bạt tai đối thủ, không chừng vài phút sau có khoảng bốn năm chục "em", "hàng" găm quanh mình, lao tới lạnh lùng kê súng vào đầu siết cò như vụ mới nhất xảy ra vào 1h30’ sáng 24/2/2011 tại nhà hàng lẩu vịt (số 523 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Vụ án này lại liên quan tới các “anh chị” xã hội, hai bên đều biết nhau từ trước, nhưng một khi không thỏa thuận được bằng miệng thì đương nhiên tay chân phải lên tiếng. Chấp nhận cái giá trốn chui trốn lủi sau khi tặng kẻ dám ăn nói ngỗ ngược với mình bằng hai phát súng vào đầu, là cách hành xử của những kẻ giang hồ già, thế hệ 7X như Hùng "lô" và Lanh "xít". Chỉ để chứng tỏ một điều với đàn em rằng, mình vẫn còn "chất"...

Giang hồ 7X "lấy số" 8X

Mâu thuẫn bắt đầu từ quán bar Voodoo, ở số 15 Đào Duy Từ giữa hai nhóm khách, từ một cử chỉ sàm sỡ của một khách nam sau khi đã nốc rượu mềm môi. Khi bạn trai của cô gái bị sàm sỡ chạy tới can thiệp thì lĩnh trọn một cú đập chai rượu vào đầu khiến máu chảy tung tóe.

Cô gái không biết có mối quan hệ như thế nào với Đặng Việt Thắng (28 tuổi, trú đường Trần Quốc Hoàn, Hà Nội) nhưng chỉ sau cú điện thoại, Thắng đã tập hợp được khá nhiều bạn bè kéo lên bar Voodoo tìm kẻ đã đánh bạn mình để hỏi tội. Theo một nhân chứng có mặt tại quán bar hôm ấy thì, Thắng đi cùng hàng chục đối tượng, được gọi chung là "bọn trẻ con" rất thích chốn đông người và rất thích tham gia những vụ ẩu đả theo lệnh của đàn anh.

Thắng đã hỏi Lanh "xít" (Nguyễn Bảo Lanh, 37 tuổi, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình) - kẻ có cổ phần ở quán bar này xem nhóm nào vừa quậy. Lanh "xít" dù có biết cũng đương nhiên là không nói, một là để giữ khách, hai là nhóm kia cũng toàn những tên tuổi nổi như cồn trong giới giang hồ Hà Nội. Thắng đã chỉ mặt Lanh "xít" dọa, nếu không nói sẽ chém.

Nhóm của Thắng giải tán sau khi CS113 tới can thiệp. Thắng đi cùng một người tên Cường tới quán lẩu vịt trên đường Âu Cơ để ăn cùng nhóm của Cấn Thị Tuyết (người gọi điện thoại cho Thắng nhờ can thiệp vụ người yêu là anh Trương Đức Hạnh bị đánh tại bar Voodoo). Cay cú vì lời nói xúc phạm của Thắng (xưa nay giới giang hồ sợ nhất là bị “phá giá”), lứa giang hồ già, thế hệ 7X như Lanh "xít", Hùng "lô" vốn coi bọn 8X không ra gì, với Thắng, Lanh "xít", Hùng "lô" càng coi là "trẻ con hư" nên sau khi được "rích" thông tin, Thắng đang ăn ở quán vịt, hai tên này đã cùng với mấy đàn em đi 4 xe ôtô lên hỏi tội.

Nhìn thấy nhóm của Thắng, Lanh "xít" nói: "Thằng nào định chém tao thì tao đến đây". Thắng chỉ kịp hỏi Lanh: "Anh Lanh "xít" định giết bọn em à?" thì Hùng "lô"  đứng đằng sau lạnh lùng kê sát nòng súng vào đầu Thắng bóp cò. Một vụ thanh toán chỉ vì câu nói "không ngoan" đã khiến giang hồ Hà Nội thêm một lần dậy sóng.

Hùng "lô" tên thật là Nguyễn Quốc Hùng, 37 tuổi, trú phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, có 3 tiền án, là đệ cứng của Ngọc "xa lộ". Hùng từng tham gia vụ đập phá nhà ở hồ Ba Mẫu và được coi là cánh tay phải của Ngọc "xa lộ". Hùng cũng là người thường xuyên tiếp tế cho Ngọc thời gian này khi Ngọc đang thụ án trong trại giam. Năm 2004, Hùng còn tham gia một vụ đập phá nhà ở Hàm Tử Quan và sau đó còn liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng ở phố Mã Mây.

Mâu thuẫn dễ phát sinh tại những nơi như thế này.

Với dáng vóc vạm vỡ, cân nặng lên tới ngót một tạ, gương mặt hầm hố, Hùng "lô" cũng giống khá nhiều dân anh chị khác, nghĩa là thích thời trang "dây xích", cổ và tay hắn đeo xích vàng to tổ bố. Hùng được bạn bè đánh giá là khá "chăm làm", ít mải chơi nhưng vận chưa tới.

Từng mở 2 quán karaoke ở phố cổ, khi công việc đang ngon trớn thì bỗng dưng có lệnh "cấm mở quán karaoke ở phố cổ", thế là tạch. Cũng tham gia nhiều "chiến trường", nhưng toàn liên quan đến mặt trái xã hội, thời gian này, Hùng "lô" có cổ phần ở bar Voodoo (không biết là chung tiền mặt hay cổ phần ảo) nhưng trách nhiệm "dẹp trật tự" của Hùng "lô" tại quán bar này là có thật.

Nhưng giang hồ đồn rằng, với tầm và với cỡ tiền của mình (Hùng "lô" được coi là một giang hồ già có tiền, thậm chí có nhiều tiền, nhiều nhà) thì Hùng có thể sai được bất cứ "thằng trẻ con" nào đó đi thay,  nhưng với những đàn anh như Hùng, phải để cho đàn em nể phục khi nhìn thấy mình lập chiến tích, dù xác định ngay cái giá là một dựa cột, hai bán sới mãi mãi khỏi Việt Nam, thế nên hắn đã không bắt "em" làm. Cái sự "nghĩa hiệp" của những kẻ giang hồ có quan niệm sai lầm là như thế.

Còn Lanh "xít" - không nhiều tiền và tầm cũng không bằng Hùng "lô" nhưng hai kẻ này vốn rất thân nhau, tiền án, tiền sự đầy mình. Cả hai đều có cổ phần ở bar Voodoo. Lanh có cửa hiệu cầm đồ ở Phùng Hưng, cũng chọn cho mình cái cách hành xử rất nóng nảy trẻ con, dù rằng đã được xếp vào loại già. Lanh "xít" một thời là đàn em của Thu "tính" (một giang hồ cộm cán  gây ra vụ giết người ở bar Thiên Khải, mới bị bắn vào tháng 9/2010, Thu "tính" là nhân vật mà Sơn "bạch tạng" phải kiềng mặt). Có thời, người ta lại thấy Lanh hay đi với đàn anh A "thủ lợn".

"Nghề nghiệp" chính của Lanh "xít" cũng giống Hùng "lô", nghĩa là chuyên tham gia các nghề thuộc mặt trái xã hội. Cách đây chục năm, cái thời Lanh "xít" còn bán thuốc lắc ở vũ trường, đã từng bị một đại ca giang hồ sai đàn em dạy cho một trận te tua, phải bỏ cơm báo cháo mấy ngày vì hắn bị đại ca này quy vào cái tội "bán hàng lởm". Nghĩa là cắn tới mấy viên mà đại ca vẫn không "bay" được, nên đã sai một thằng "trẻ con" thuộc vào hàng sát thủ, đánh cho nhừ tử, giờ vẫn còn vết sẹo trên mặt.

Cả thủ phạm và nạn nhân đều có nhân thân... xấu

Lại nói về nạn nhân Đặng Việt Thắng. Sinh năm 1983, Thắng được coi là thế hệ 8X, nghĩa là gặp Hùng "lô", Thắng "xít", nếu đúng luật rừng là phải "em chào anh" ngọt lịm. Nhưng với con mắt của Hùng và Lanh, Thắng là đứa em không ngoan, dám cả gan dọa chém anh, khác nào “phá giá” đàn anh. Thắng cũng nhiều bạn bè, anh em xã hội không kém bất cứ đại ca nào. Cách đây mấy năm, Thắng mang biệt danh Thắng “đại bàng”.

Với mái tóc dài rất nghệ sĩ, thường được buộc túm đằng sau, Thắng còn có biệt danh khác là Thắng "tóc dài", tuy rằng thời gian này đã bị cạo trọc (có lẽ là sau vụ dàn trận bắn nhau ở khu đô thị Ciputra với súng ống, dao kiếm và quân số của cả hai bên lên tới gần trăm người). Vụ việc xảy ra vào cuối năm 2009, đài báo đưa tin ầm ầm. Nói lại một chút về vụ dàn trận bắn nhau trước cổng khu đô thị Ciputra.

Mâu thuẫn xuất phát từ việc va chạm ở một quán karaoke trên đường Hoàng Quốc Việt giữa hai nhóm thanh niên, một bên là nhóm của Thắng "tóc dài", một bên là nhóm của Huy "cải". Bữa ấy, tuy bị ném chai bia vào mặt làm tím mắt và chảy máu nhưng Thắng đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" vì bên Huy "cải" "show hàng" bằng 2 khẩu súng. Sau đó, Huy "cải" đã gọi điện cho  Thắng "tóc dài" hẹn "thi đấu" ở trước cổng khu đô thị Ciputra. Thắng kéo khoảng hai chục đàn em mang cả hàng nóng, hàng lạnh tới. Sau phát súng thị uy của phía Thắng, hai bên lao vào đánh nhau.

Nhưng một lần nữa Thắng lại phải rút quân vì nhóm Huy "cải" đông hơn, lên tới năm chục người. "Đồ đạc" của nhóm Thắng "tóc dài" được mang về tập kết tại một quán cà phê ở phường Phúc La, Hà Đông. Cùng tối đó, đàn em của Thắng va chạm với một người dân thì bị Công an can thiệp, đưa tất cả về trụ sở cùng với đồ đạc dao kiếm.

Buổi sáng đưa tang nạn nhân Đặng Việt Thắng, bạn bè của Thắng đến khá đông, trong số ấy, dễ dàng nhận ra những gương mặt "trẻ con" thích tụ tập ở chốn đông người. Một cái chết lãng xẹt vì một câu dọa vu vơ, xem ra thật ngậm ngùi, lại hình dung tới câu nói của trùm Năm Cam với Hải "Bánh" thuở nào: "Anh không muốn nhìn thấy mặt nó" (tức Dung "Hà") ngay lập tức nhân vật giang hồ nữ này đã ra đi bởi một vết đạn cũng kê thẳng vào đầu, từ nòng súng của một sát thủ.

Làm "anh" đã khó, làm "em" còn khó hơn. Giang hồ truyền nhau câu cửa miệng: "Làm em khó lắm. Anh gọi phải vâng. Ai mà không vâng. Là đi tàu suốt". Chỉ cách đây 3 tháng, giang hồ Hà Nội đã một lần dậy sóng vì vụ Hòa "tầu" bị bắn chết. Công an Hà Nội khi ấy phải huy động hàng trăm quân tới để dẹp loạn trước cổng Bệnh viện Xanh Pôn.

Cứ sau mỗi dịp Tết và sau mỗi mùa bóng đá, tình hình an ninh trật tự ở Hà Nội lại thêm một lần phức tạp. Các loại mâu thuẫn từ nợ nần tiền bạc do cá độ bóng đá, lô đề, cờ bạc được dịp phát sinh. Không phải ngẫu nhiên mà các vụ xét xử liên quan tới các băng nhóm, các ông trùm giang hồ đều được diễn ra ngay tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội. Vì công tác an ninh trật tự e rằng sẽ không được đảm bảo nếu đưa các "đại ca" ấy ra ngoài xét xử. Rõ ràng, vẫn có những con sóng ngầm trong “thế giới đen” ở Hà Nội, chỉ cần cơ hội là con sóng ấy bùng lên.

Đi chơi đêm, dễ được ăn "kẹo lạc". Kinh nghiệm truyền đời của dân thích đi đêm ở Hà Nội sau vụ Thắng "tóc dài" bị bắn chết có lẽ hơn lúc nào hết cần được treo thành "slogan".

Cách đây vài tháng, quán bar 210 Trần Quang Khải cũng tung tóe vì một vụ đánh nhau giữa một bên là khoảng bốn mươi “chú” với chính những nhân viên của quán. Có người đang ngồi uống rượu, chả liên quan gì bỗng thấy tối tăm mặt mũi vì một chiếc cốc bay nhầm địa chỉ. Dân chơi có mặt hôm ấy giờ vẫn còn lắc đầu táng đởm kinh hồn "nếu mà đêm ấy bọn nó găm theo hàng nóng thì giờ chắc đã có vài đứa khách chả liên quan cũng đã xanh cỏ vì ăn nhầm đạn lạc.

Rất nhiều vụ trọng án xảy ra bắt nguồn từ những va chạm vớ vẩn giữa các "anh chị" nơi quán bar, vũ trường. Thánh nhân uống rượu, nói trăm câu cũng có câu sai, huống hồ “bỉ phu” uống rượu vào ngứa ngáy chân tay, chỉ thích "đập chết con chó nhìn thấy ghét" nào đó, thế là thành loạn. Khi tỉnh rượu rồi (và có thể tỉnh sau khi phê vài cái khác nữa) thì mới xanh mặt vì những hành động ngu dại của mình.

Nhưng đợi đến lúc những kẻ bỉ phu ấy tỉnh lại, e rằng có vài đứa xung quanh đã đi về nơi xa tít. Vậy thì, cách tốt nhất để tránh xa những tai họa có thể xảy ra với mình, hãy về nhà sớm và đóng cửa đi ngủ.

* 1h15 ngày 4/2/2009, tại phố Đoàn Thị Điểm đã xảy ra vụ bắn nhau giữa 2 nhóm giang hồ. Một bên do Trần Xuân Ánh cầm đầu và một bên do Thiết "cù" cầm đầu. Hậu quả làm Phạm Văn Thắng, trú tại phố Trần Cao Vân, phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) bị trúng đạn gây tử vong, Lê Bá Thành (bên nhóm của Ánh) bị bắn vào đầu gối trái gây thương tích. Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trước đó 5 năm giữa Ánh và Thiết "cù". Cả Ánh và Thiết đều đã bỏ trốn.

* Chiều 17/12/2009, nhóm của Huy "cải" và nhóm của Đặng Việt Thắng (Thắng "tóc dài") hẹn gặp nhau ở trước khu đô thị Ciputra gần cầu Thăng Long thuộc địa bàn xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm để giải quyết ân oán vì mâu thuẫn trước đó tại quán karaoke. Khoảng 16h cùng ngày, Thắng "tóc dài" và khoảng 20 đàn em lên xe taxi, xe máy mang theo nhiều dao, kiếm, tuýp nước và 3 khẩu súng đến khu đô thị Ciputra và nổ súng, ẩu đả với nhóm khoảng 50 người của Huy "cải".

* Khoảng 20h ngày 11/11/2010, tại ngõ 302 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ thanh toán kinh hoàng giữa hai nhóm, làm thiệt mạng một người là Chu Văn Hòa (Hòa "tầu") và 3 người bị thương. Đây là vụ giải quyết mâu thuẫn do nợ nần tiền cá độ bóng đá, liên quan đến các đối tượng phức tạp ngoài xã hội.

* Khoảng 1h30 ngày 24/2/2011, nhóm đối tượng do Lanh "xít" và Hùng "lô" cầm đầu, đi trên 4 ôtô, che BKS, đã xông lên tầng 3 quán Sỹ Vịt trên đường Âu Cơ và bắn chết Đặng Việt Thắng (Thắng "tóc dài") do mâu thuẫn trước đó tại quán bar Voodoo mà Hùng và Lanh có cổ phần. Sau khi gây án, cả hai đã bỏ trốn. Công an Hà Nội đã ra lệnh truy nã.

Nhóm PV nội chính - CSTC tuần số 48
.
.
.