Siêu lừa và dân chơi: Mưu ma chước quỷ
Cạm bẫy ngọt ngào và hệ lụy của trò chơi "đốt nhà hai đầu"
Trong nhiều năm qua, cơ quan chức năng đã bóc gỡ rất nhiều đường dây cờ bạc chuyên nghiệp có quy mô lớn, hoạt động hết sức tinh vi. Từ cá độ bóng đá áp dụng công nghệ cao, đánh bạc qua mạng Internet cho đến chuyền thầu lô đề bằng máy fax, tội phạm dường như luôn ẩn danh, giấu mặt. Khoảng một năm gần đây, giới tội phạm cờ bạc đã và đang áp dụng đủ các hình thức "hợp pháp hóa" đồng tiền bẩn trong nợ nần cờ bạc đối với các con bạc khát nước bị dính nợ của chúng. Tất nhiên, không còn cảnh như phim xã hội đen Hồng Kông, các chủ nợ cờ bạc và băng đảng giang hồ dùng đòn lưu manh đến gõ cửa nhà con bạc đòi tiền ồn ào. Thay vào đó là những lá đơn trình báo tới cơ quan pháp luật về tội "lừa đảo" của con bạc.
Một câu chuyện buồn đã xảy ra với anh Nguyễn Đ., một người họ hàng trẻ tuổi của người viết. Đ. đã phải trả cái giá đầu tiên của sự nông cạn, đó là lần đầu tiên không có cơ hội ăn Tết vì đang trong vòng lao lý. Các chủ nợ đã ngụy tạo một cách ma mãnh, hay hiểu theo một khía cạnh khác là đã dồn Đ. vào tình thế buộc phải lao vào cạm bẫy "ngọt ngào" đó. Tôi còn nhớ rất rõ nhiều lần khi Đ. còn phong độ rủng rỉnh, luôn mạnh dạn vỗ vai ông anh bươn bả nghề phóng viên để dạy đời về thuyết "ăn chơi". Hiển nhiên với sự dễ dàng tiêu pha thứ tiền "trên trời rơi xuống", tiêu tiền triệu như tiền xu trong đỏ đen mà giới cờ bạc gọi là tiền "phù vân" đó, thì thuật ngữ "ăn chơi" luôn được hiểu đấy là sự lãng phí vô độ. Hay theo góc nhìn của Đ. thì một gã đàn ông đủ chân đủ tay lại còn được ăn được học tử tế mà cứ sống bình thường gò bó tẻ nhạt đều đều thì mới là hoang phí. Quay trở lại câu chuyện, đó là một ngày cận tháng Chạp, Đ. hẹn gặp tôi nhờ tư vấn về cách đối phó với chủ nợ và tôi gián tiếp được biết đến phần nào cái thế giới cờ bạc phức tạp ma mãnh gã em họ đã trót nhúng chân vào.
Như một thứ lý lẽ bất thành văn thì những kẻ trẻ tuổi bắt đầu hư hỏng thường từ việc có nhiều tiền mà không phải bỏ mồ hôi. Từ ngày gia đình hắn bán được đất, tiền bạc rủng rỉnh hắn khởi động việc chơi, chơi miệt mài, lê la quán bar hạng sang tới du lịch shopping nước ngoài, mua đài sắm xe rất nhiều, quần áo đồ hiệu mặc cả ngày, kết bạn với hổ lốn các thể loại phức tạp của đám dân chơi sành điệu "bon chen guốc giày xe pháo" và bắt đầu đánh bạc với nhau để chi trả cho các cuộc chơi. Thắng hay thua cũng đều có nhau đi ăn, đi chơi rất nghĩa tình. Từ vui vẻ dăm triệu tới tiền chục triệu thì trong nhóm bạn hắn bắt đầu cài cắm dẫn dắt vào đó thêm vài tay lưu manh cờ bạc bịp chuyên nghiệp trá hình "dân chơi" tham gia cùng. Bài bạc vui vẻ thì thắng, sát phạt gặp "thợ bày trận" thì vừa dốt vừa cả tin như thế hiển nhiên là phải thua. Với uy tín nhà có điều kiện, đám "anh em" lại tìm mọi cách cho Đ. vay lại tiền mà chúng thắng được bằng bạc bịp cho đến con số bạc tỷ.
Các cụ xưa đã dạy "tốt vay thì dày nợ" quả không sai. Hắn bán chiếc xe máy tay ga được quãng trăm triệu, đám giang hồ lại cho vay thêm tiền tính lãi cao để lên đời xe hơi nhưng đứng tên người cho vay, coi như xe đi mượn. Có cung là có cầu, ở Hà Nội đã kịp xuất hiện rất nhiều dịch vụ tư nhân cho thuê tài chính thủ tục giản dị kiểu này cho đám thanh niên dân chơi tha hồ thực hiện giấc mơ xe xịn lấy điểm với bè bạn. Chỉ phải trả quãng 30% giá trị của món hàng, chỗ còn lại người mua phải trả lãi ngày với mức 10.000 đến 20.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất 30%-60% một tháng), thì từ xe máy tay ga đắt tiền tới xe hơi tiền tỷ đều có cả. Mấu chốt vấn đề là trên giấy tờ thì chủ sở hữu là người bán, dân chơi viết giấy mượn xe, lãi không đóng đủ chủ nợ thu hồi xe về, tiền gốc bị trừ vào khấu hao xe thì kẻ chơi nợ gần như mất cả.
Đ. bắt đầu sa vào cạm bẫy vay nặng lãi đầu tiên như vậy và vẫn phải tiếp tục đỏ đen đủ các "bộ môn" từ lô đề, cá độ bóng đá, bài lá... để thực hiện mong ước "giản dị" là có tiền trả lãi và đi chơi tiếp. Hình như đám bài bạc trùng trùng điệp điệp nhang nhác nhu cầu cần thiết y như nhau. Cuộc chơi "đốt nhà hai đầu" kiểu như vậy của hắn tất nhiên có kết quả sớm là lúc bắt đầu rơi vào lao lý được đạo diễn hết sức cầu kỳ dưới tay những gã chủ nợ sành sỏi. Để hợp thức hóa số tiền nợ từ đủ các khoản, chúng cho hắn mượn liền một lúc 4 cái xe hơi để mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ... ở một cửa hàng cầm đồ "công ty con" trong hệ thống cho vay vòng tròn đó.
Với giấy trắng mực đen thì hiển nhiên em họ tôi đã vào tròng của đám giang hồ mà với những gì "bút sa gà chết" thì có tội danh trong Bộ luật Hình sự không thể chối cãi. Bố mẹ Đ. lại oằn mình đi vay mượn trả nợ đậy cho con, nhưng giáp Tết không mượn đủ tiền nên đành ngậm ngùi để đứa con trai phải trả giá cho sự bồng bột bằng cái Tết đầu tiên ở trong chốn dành cho những kẻ vi phạm pháp luật.
Cờ bạc thời wifi!
Để đối phó với cơ quan chức năng thì từ lâu giới tội phạm luôn tìm mọi thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi đánh bạc và tang chứng. Đơn cử như chuyện cá độ bóng đá "giao dịch" qua mạng Internet hay mua hẳn tàu du lịch để tổ chức đánh bạc ngoài biển đã có một thời gây ít nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng phá án. Tôi đặt câu hỏi người em họ tôi rằng tổ chức đánh bạc sát phạt nhau mà không sợ Công an bắt hay sao? Hắn cười méo mó rồi lôi ra một chiếc máy tính bảng iPad cảm ứng thời thượng giải thích trong đó đã được cài đặt rất nhiều phần mềm chơi bạc qua sóng mạng wifi rất phổ biến hoặc truyền tín hiệu bluetooth giữa các máy. Chỉ một cú điện thoại tất cả tụ tập lại có thể là quán cafe cao cấp mỗi đứa một bàn hay thư giãn nằm massage chân... là có thể thành một chiếu bạc. Tiền thật được đặt cọc và quy ước với nhau theo tiền "ảo" do một người cầm trịch làm máy chủ khởi tạo "chiếu bạc", an toàn quá. Chỉ một cú nháy màn hình là mọi thứ quay trở về 0, các con bạc sẽ trông ngây thơ như những kẻ ham mê công nghệ, không bằng chứng.
Thế tại sao vẫn có người bị chơi bạc bịp? Hóa ra đôi lúc không sẵn máy thì "gà" sẽ được chủ chiếu cho mượn chiếc máy tính đã cài phần mềm gián điệp theo dõi hoặc truyền tín hiệu song song... Có nghĩa là mọi động thái khi đánh bạc của con bạc "gà" đều được "truyền hình trực tiếp" trên một máy tính của người cần xem. Công nghệ phục vụ cuộc sống ngày nay thật hiện đại và cả cách tổ chức đánh bạc quả thật vô cùng tinh vi. Hắn nói thế giới Internet như một biển mênh mông của cờ bạc, với lợi nhuận khổng lồ thu được từ các mạng cá độ bóng đá nên nó như vòi bạch tuộc, bị chặt chỗ này thì vòi khác lại mọc ra. Nhà cái, dân cá cược xuất hiện như nấm sau mưa. Tất cả tỷ lệ ăn tiền cá cược của những trận đấu đều được đưa lên các mạng cá cược cho dân độ biết. Thông qua các nhà cái trên mạng, dân chơi dễ dàng giao kèo trực tiếp với nhà cái.
Trong giới cá độ bóng đá trên mạng Internet thì nhà cái thông thường được điều hành bởi những thành viên trong các đường dây góp vốn lại với nhau ở nước ngoài hoặc thuộc về một công ty cá cược chuyên nghiệp. Sau đó chúng sẽ chia cho các đại lý cấp thấp hơn ở Việt
Cảnh báo những biến thái mới của nạn cờ bạc
Trên đây chỉ là những ghi chép ngắn để các bậc phụ huynh, các bạn trẻ nhận ra thêm phần nào bộ mặt thật của tệ nạn cờ bạc, sự phức tạp của nó và những tiểu xảo lừa lọc của đám tội phạm đỏ đen ngày nay. Mỗi người cũng rất nên biết cách sử dụng một cách khôn ngoan đồng tiền, thời gian quý báu của mình để làm những việc hữu ích cho gia đình, xã hội bằng lao động chân chính, làm ra những đồng tiền sạch. Đồng tiền kiếm chác được trong thế giới cờ bạc đen đỏ là những đồng tiền bẩn, là đồng tiền của tội lỗi. "Khổ ải mang mang, hồi đầu thị ngạn", bể khổ mênh mông, quay đầu là về bờ, 4000 năm trước, Đức Phật từ bi giảng lý thuyết về cách làm lại cuộc đời một cách thật giản dị.
Nhiều vụ án hình sự nguy hiểm có nguyên nhân từ cờ bạc
Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến. PV |