"Tín dụng đen" tại Casino - Mạng người, vật thế thân!

Thứ Hai, 14/03/2011, 09:25
Câu chuyện vợ nhà báo Hoàng Hùng nợ hơn một tỷ đồng do đánh bạc đến mức phải mưu sát chồng nhằm có tiền trả nợ đã là một cảnh báo kinh hoàng nhất về tệ nạn “tín dụng đen” cung cấp tiền cho các con bạc "thiêu thân" tại các casino phía bên kia biên giới.

Đi sâu vào thực tế các vụ án tại Bình Dương và Tây Ninh liên quan đến việc vay nợ đến mức phải thế thân, bị hành hạ nơi đất khách, mới thấy mạng người trong thế giới cờ bạc rẻ rúng đến đáng thương!

Từ những vụ án nóng nhất…

Ngày 17/2/2011, tại bến xe khách Mộc Bài - Bến Cầu, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang tên Nguyễn Thị Duyên và Lương Quốc An, ngụ tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đang nhận 30 triệu đồng của ông Nông Văn Thùy, ngụ tại xã Ea Drong, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc để chuộc con gái là Nông Thị Lan (18 tuổi) hiện đang bị Duyên giữ trái phép tại nhà do thua bạc hết tiền, phải cầm cố bản thân để chơi bạc tại casino.

Đến khoảng 1h ngày 20/2/2011, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Phạm Văn Thắng và Phạm Thị Lợi ngụ tại ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đang giao nhận tiền, chuộc cháu Nguyễn Hoàng Kim Thi, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến 3h ngày 20/2/2011 thì Đặng Văn Đực là chồng của Phạm Thị Lợi, Hà Thị Đền Di (27 tuổi) vợ Phạm Văn Thắng là những đối tượng có liên quan trong vụ án cũng đến cơ quan Công an xin đầu thú…

Phạm Văn Thắng, Đặng Văn Đực, Phạm Thị Lợi.

Gặp những đối tượng cho vay và những người từng là "người thế chấp để vay tiền", mới được biết các thủ đoạn của kẻ cho vay đã thay đổi. Nếu như trước đây, giới "tín dụng đen" trong các casino tại Campuchia chỉ nhận thế chấp tài sản như nữ trang, xe ôtô, giấy tờ nhà, đất… thì bây giờ, các con bạc có thể "cầm" mình cho casino hoặc tìm người "thế chấp" để lấy tiền đánh bạc. Nếu thua bạc, "người thế chấp" sẽ bị hành hạ đủ điều, giam cầm cho đến khi đòi được tiền chuộc.

Đầu nậu Lê Văn Hai thẳng thắn cho biết, vì muốn giành khách để hưởng hoa hồng theo quy định của casino, nên phải chấp nhận "cầm người". Giá một người là 1.500 - 2.000 USD, nếu đồng ý phía cho vay giữ giấy CMND. Tuy nhiên, phía cho vay không đưa tiền USD mà quy đổi thẳng ra phỉnh (một dạng tiền quy đổi dùng để chơi bài) và buộc con bạc phải chơi cho đến hết phỉnh cuối cùng.

Theo quy luật, nếu "cầm mạng" được 2.000 USD phải mất tiền "xâu" (cò) 200 USD, hoặc con nợ đánh 100 USD thì chủ nợ thu xâu 10 USD. Hiện nay, tại Bavet tỉnh Soài Riêng, Campuchia, chỉ cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 1km đã có 11 casino hoạt động. 

Đến những vật thế thân không ngờ tới…

Theo một số nguồn tin riêng của CSTC, hiện nay có không ít đối tượng người Việt tham gia đánh bạc tại nước ngoài. Những trường hợp "đình đám" trong những con thiêu thân chốn casino như trường hợp bà Nguyễn Thị Mai ở Bình Dương ngày càng nhiều. Bà Mai từng bị giam tại casino Royale, và bị ba casino ở Bavet thông báo cấm vào casino 6 tháng vì bị phát hiện thua bài hết tiền và đi ăn trộm, móc túi khách đánh bạc. Tại casino Macau, bà Mai từng đánh bạc liên tục ba ngày không nghỉ,  sau nhiều lần thua xiểng liểng đang bị giam lỏng trong casino, chờ người nhà bán đất mang qua trả nợ…

"Bác thằng Bần" ở Bình Dương, có thể nói nhiều hơn tất cả các địa phương khác. Theo các cán bộ điều tra, vì thời gian qua, tại Bình Dương có rất nhiều hộ gia đình được đền bù đất để xây dựng khu công nghiệp, nhiều tiền nên đổ đốn và nghe theo cò mồi sang Campuchia đánh bạc, để rồi từ một người dư tiền, trở thành người nghèo phải chạy ăn từng bữa hoặc sống nhờ chính sách xã hội của địa phương.

Người dân thuộc Khu phố 5, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đều biết rằng, tuy sống trong cảnh mẹ góa, con côi nhưng chị Nguyễn Thị Lai và con trai vẫn có cuộc sống yên ấm. Chị làm tạp vụ tại Bưu điện huyện Bến Cát, con trai đang học phổ thông. Số tiền kiếm được hằng tháng tuy không lớn nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con.

Tưởng chừng cuộc sống cứ yên lặng trôi đi như bao người nào ngờ một ngày tai họa lại bất ngờ đổ đến gia đình chị. Nguyễn Văn Mỹ con chị nghe lời bạn bè sang Campuchia đánh bạc và rơi vào cạm bẫy nơi đất khách. Để kiếm được số tiền chuộc con đánh bạc thua, bị giam tại Campuchia, chị Lai phải vay nóng 60 triệu đồng, với tiền lãi hằng tháng hơn 3,5 triệu đồng.

Chuộc được đứa con duy nhất trở về sau hơn 1 tháng bị hành hạ nơi đất khách, giờ đây chị Lai và con trai phải gánh chịu nhiều hệ lụy nặng nề. Để có tiền trả lãi hằng tháng, ngoài công việc ở bưu điện huyện, chị phải làm phụ việc nhà để kiếm thêm thu nhập. Mỹ - con trai của chị cũng nghỉ học, đi làm để kiếm tiền phụ mẹ trả nợ.

Một trường họp nữa chúng tôi muốn đề cập là em Nguyễn Thanh Thảo (19 tuổi) nhà ở xã An Điền, huyện Bến Cát. Thảo hai lần sang Campuchia đánh bạc và bị giữ lại gia đình phải mất số tiền chuộc 15.000 USD. Trong nỗi bức xúc, anh Nguyễn Văn Nhanh, người nhà của Nguyễn Thanh Thảo chia sẻ, Nguyễn Văn Mỹ và Nguyễn Thanh Thảo chỉ là 2 trong số hơn 100 trường hợp ở huyện Bến Cát hiện nay xuất cảnh sang Campuchia đánh bạc và gây nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội.

Qua tìm hiểu tình hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đối tượng sang Campuchia đánh bạc thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi. Có người thuộc diện giàu có, cũng có đối tượng thuộc diện nghèo. Nhưng có thể nói, số đông vẫn là những người có máu mê cờ bạc, họ muốn tìm đến casino để tự do sát phạt, để rồi rơi vào cạm bẫy của kẻ xấu. 

Nằm giáp ranh với tỉnh Tây Ninh, thời gian qua huyện Dầu Tiếng cũng là một trong những địa phương có nhiều người sang Campuchia đánh bạc. Thủ đoạn của các đối tượng là xuất cảnh trái phép thông qua môi giới tại cửa khẩu. Hiện nay, nhiều đối tượng do thiếu nợ nên bị chủ các casino giữ lại để đòi gia đình mang tiền chuộc.

Được sự hướng dẫn của lực lượng Công an huyện và chính quyền địa phương, chúng tôi có dịp đến thăm, tiếp xúc với ông Phạm Văn Đặng thuộc ấp Xóm Bến, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Hoàn cảnh của ông hiện giờ rất khó khăn, nguyên nhân do vợ ông sang Campuchia đánh bạc. Ông sống trong cô đơn, bệnh tật một mình. Vợ ông vì nợ nần đã bỏ nhà ra đi.

Ông Nguyễn Văn Tho, cán bộ UBMTTQ xã, cho biết: Bà Nam vợ ông Đặng vốn cũng là người làm ăn chất phác. Nhưng, do có máu cờ bạc cộng với việc có tiền do đền bù giải tỏa đất đai nên bà Nam đã dễ dàng rơi vào thủ đoạn lừa đảo của các chủ casino. Chỉ vì một lúc lỗi lầm của vợ,  giờ đây ông Đặng trở thành người trắng tay. Trong cảnh già yếu bệnh tật, ông chỉ còn biết dựa vào sự giúp đỡ của người thân và chòm xóm.

Tính đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có gần 350 đối tượng sang  Campuchia đánh bạc. Các địa phương có nhiều đối tượng nhất là thị xã Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dầu Tiếng. Phần đông trong số này xuất cảnh trái phép bằng cách nhờ vào hoạt động môi giới. Hầu hết các đối tượng khi trở về đều bị mất tiền, có người để lại nhiều hệ lụy cho bản thân và gia đình.

Đại tá Lê Văn Đang, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, để giải quyết tình trạng này đã có nhiều đề xuất và giải pháp, trong đó đề cao công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ tính mạng, tài sản trong nhân dân. Tăng cường công tác gọi hỏi, răn đe các đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc, tích cực nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi môi giới, lôi kéo người sang Campuchia đánh bạc

Phương Nam – CSTC tuần số 48
.
.
.