Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ V và kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Nam Trà My

Thứ Ba, 01/08/2023, 20:58

Tối 1/8, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tổ chức khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ V và Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (1/8/2003-1/8/2023) với sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Nam Trà My qua các thời kỳ cùng các đại biểu khách quý và đông đảo nhân dân huyện Nam Trà My.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Quảng Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong suốt chặng đường qua. Đây là minh chứng sinh động, hùng hồn khẳng định Nam Trà My không chỉ xứng đáng là địa phương anh hùng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm mà còn anh hùng trong lao động, sản xuất để xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ V và kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Nam Trà My -0
Đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại buổi lễ.
Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ V và kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Nam Trà My -0
Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, đồng chí Phan Việt Cường tặng huyện Nam Trà My bức trướng với nội dung “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trà My ĐOÀN KẾT - VƯỢT KHÓ - PHÁT TRIỂN”.

Đồng chí Phan Việt Cường cho biết, Nam Trà My là 1 trong 6 huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, nằm trên trục đường giao thông phía Tây - Nam, là cửa ngõ quan trọng kết nối tỉnh Quảng Nam với khu vực Tây Nguyên. Nam Trà My là nơi được mệnh danh là thủ phủ của sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam.

“Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển; đặc biệt là sau 20 năm kể từ ngày tái lập, Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My đã đoàn kết một lòng, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên để xây dựng và phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực”, ông Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Huyện Nam Trà My đã phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng bản địa có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương; đặc biệt, đã tập trung bảo tồn nguồn gen quý hiếm và hình thành vùng trồng cây dược liệu, sâm Ngọc Linh theo quy mô tập trung. Vùng Sâm Ngọc Linh được quy hoạch khoảng 15.000ha tại 7/10 xã của huyện; có trên 1.250 hộ gia đình tham gia trồng sâm trên diện tích hơn 2.000ha, sản lượng hằng năm đạt khoảng 10 tấn, giá trị khoảng 420-600 tỷ đồng/năm.

Với ý nghĩa và giá trị đặc biệt quan trọng của sâm Ngọc Linh, ngày 1/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 611/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh Quảng Nam nói chung, huyện Nam Trà My nói riêng phát huy tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có để triển khai hiệu quả các chủ trương về phát triển cây sâm Ngọc Linh ngang hàng với các loại sâm đặc biệt quý hiếm trên thế giới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Quảng Nam đánh giá thêm, bước sang thời kỳ mới, nhiệm vụ đặt ra cho toàn tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Nam Trà My nói riêng sẽ hết sức nặng nề, đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm lớn hơn nữa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện.

Do đó, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Nam Trà My cần phát huy truyền thống cách mạng và những thành quả đã đạt được trong suốt chặng đường 20 năm qua; tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nhằm động viên tinh thần nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Nam Trà My, dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tặng huyện Nam Trà My bức trướng với nội dung “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trà My ĐOÀN KẾT - VƯỢT KHÓ - PHÁT TRIỂN”.

Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ V và kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Nam Trà My -0
Lễ rước biểu tượng sâm Ngọc Linh.
Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ V và kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Nam Trà My -0
Lãnh đạo huyện Nam Trà My tặng hoa tri ân các nhà tài trợ cho Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ V và Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện.
Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ V và kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Nam Trà My -0
TP Tam Kỳ hỗ trợ 3 tỷ đồng để xây dựng công trình nhà đa năng Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

Trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ V và Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Nam Trà My lần này có các tiết mục đặc sắc, như: Rước biểu tượng sâm Ngọc Linh với gần 30 người tham gia và Lễ cúng Thần Sâm Ngọc Linh do các già làng thực hiện; chương trình nghệ thuật “Ngọc Linh - Khát vọng vươn xa” với những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước, của huyện Nam Trà My.

Dịp này, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) hỗ trợ 3 tỷ đồng để xây dựng công trình nhà đa năng Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

Chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Nam Trà My và Lễ hội sâm Ngọc Linh 2023, ngoài chương trình khai mạc còn có các hoạt động đặc sắc khác đã và đang diễn ra như: Cuộc thi “Ảnh nghệ thuật về các loại cây dược liệu, thiên nhiên, vùng đất, văn hóa và con người Nam Trà My năm 2023”; Liên hoan tiếng hát các ca khúc về Nam Trà My, về sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam của cán bộ, công nhân viên chức - lao động, lực lượng vũ trang, nhân dân và doanh nghiệp với chủ đề “Ca ngợi vùng đất văn hóa, con người Nam Trà My, sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam”; Liên hoan nghệ thuật cồng chiêng; Trưng bày, triển lãm ảnh nghệ thuật về sâm Ngọc Linh, cây dược liệu và thắng cảnh, văn hóa của Nam Trà My; Phiên chợ sâm Ngọc Linh, dược liệu và hàng nông sản đặc trưng; Hội thi sâm Ngọc Linh…

Chương trình bế mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ V và Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Nam Trà My sẽ diễn ra lúc 9h ngày 3/8 tại Trung tâm giới thiệu, tổ chức hội chợ, phiên chợ sâm Ngọc Linh.

Ngọc Thi
.
.
.