Án mạng vì những lý do "lãng xẹt" ở vùng sông nước miền Tây

Thứ Năm, 17/11/2016, 19:37
Chưa đến tuần lễ, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh đã xảy ra hàng loạt vụ trọng án. Các vụ án xảy ra dồn dập, khiến dư luận bức xúc về thái độ xem thường pháp luật của một bộ phận giới trẻ miệt vườn sông nước.


Chờ cưới vợ, vướng án giết người

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ái Nhân (19 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần). Nhân bị tạm giữ sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện để điều tra về hành vi "giết người" xảy ra tại vùng quê Tiểu Cần.

Chiều 8/11, Nguyễn Tuấn Vũ (26 tuổi, ngụ cùng địa phương) đánh nhau với Nhân tại quán nước của anh Nguyễn Văn Khánh (ngụ ấp Định Phú C, xã Long Thới).

Đánh xong, Nhân bỏ đi. Còn Vũ thì đến nhà hàng xóm lấy con dao chờ Nhân đi ngang phục kích. Vừa nhìn thấy Nhân chạy xe máy ngang qua, Vũ xông tới chém. Nhân vội bỏ xe tháo chạy và nhảy xuống một con kênh gần đó, bơi qua sông thoát thân.

Vũ không buông tha, bơi lao theo truy sát Nhân nhưng bơi được nửa kênh thì quay lên bờ và chạy bộ chặn theo hướng thoát của Nhân.

Lúc này, Nhân đã bơi qua kênh và vào nhà dân lấy con dao thủ sẵn, rồi đi bộ về hướng ấp Định Phú C. Nhân đi đến cầu đúc thì chạm mặt với đối thủ. Cả hai xông vào chém nhau loạn xạ trên cầu.

Trong lúc hỗn chiến, Vũ bị chém trúng nên bỏ chạy. Nhân đuổi theo chém trúng đầu, cổ của nạn nhân, gây chấn thương nặng. Người dân địa phương phát hiện đã can ngăn, chở cả hai đi cấp cứu nhưng Vũ đã tử vong, còn Nhân bị thương nặng phải nhập viện điều trị.

Hiện trường vụ chém nhau loạn xạ trên cầu ở vùng quê Tiểu Cần.

Sau khi xảy ra vụ án, chúng tôi đã tìm đến quán nước nơi Nhân và Vũ xảy ra cự cãi. Nhiều người kể lại, chiều hôm đó, Nhân đang chơi bida thì Vũ đến hỏi: "Có ai có gà khoảng 8 lạng bắt đá chơi?". Lúc đó, Nhân nói giỡn là: "Có gà 60 - 70 kg có đá không?". Vì câu nói đó, nên cả hai xảy ra cự cãi và đánh nhau, dẫn đến án mạng sau đó.

Ông Nguyễn Văn Ba (38 tuổi, cha của Nhân) cho biết, sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), Nhân đã bình phục và sức khoẻ tạm ổn. Trong chiều 10/11, Công an tỉnh Trà Vinh đã thông báo tạm giữ Nhân để điều tra, làm rõ vụ án.

Ông Ba cho biết, Nhân là anh trai lớn trong gia đình và còn 2 người em. Cuộc sống gia đình ổn định, nhưng Nhân học đến lớp 9 rồi nghỉ và đi làm thuê kiếm tiền. Gần đây, Nhân thưa với gia đình có thương cô gái cùng xã, muốn cưới làm vợ.

Ông Ba cùng họ tộc đã gặp gỡ nhà gái, bàn bạc và ấn định ngày cưới vào tháng 12 tới. Đám cưới chưa được diễn ra thì Nhân đi chơi, gây lộn với thanh niên cùng xã, dẫn đến án mạng và  vướng vòng lao lý.

Ông Ba vào nhà lấy cho chúng tôi xem túi thiệp cưới đã được in xong. "Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới ngày cưới vợ cho Nhân. Giờ thằng Nhân đang đối diện cảnh tù tội nên việc rước dâu đành phải hoãn lại", ông Ba nghẹn ngào.

Trưởng ấp Định Phú Tân (xã Long Thới), nơi Nhân cư trú nhận xét: Ở địa phương, Nhân chưa xích mích gì với ai.  Nhân vừa đi biển về quê chừng hơn chục ngày thì sự việc đáng tiếc xảy ra. Phải chi nó ở ngoài biển đánh cá với em trai nó thì đâu xảy đến cớ sự này chứ", bà Loan (mẹ ruột) Nhân nghẹn ngào.

Cú đá chết người  giữa khuya

Hai ngày sau khi xảy ra vụ án mạng tại Trà Vinh, khuya 10-11, tại xã Thới Sơn (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) xảy ra vụ án mạng chết người. Chỉ vì cú đá bực tức của Nguyễn Văn Phước (33 tuổi) vì nghi người hàng xóm ăn gian trong lúc đánh bài uống rượu đã khiến anh Lê Văn P. (45 tuổi) thiệt mạng.

Kết quả giám định pháp y, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não dẫn đến xuất huyết não. Qua điều tra, ngày 10/11, ông Đặng Hồng Hạnh (44 tuổi, anh ruột, cùng mẹ khác cha với Phước), ngụ tổ 1 (ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn) tổ chức nhóm tiệc, chờ hôm sau đám giỗ.

Phước cùng anh P. và vài người hàng xóm ngồi nhậu với nhau. Tiệc nhậu kéo dài đến đêm. Sau đó, Phước tổ chức đánh bài ăn thua bằng uống rượu cùng với nhóm bạn khoảng 5 người, trong đó có anh P.

Phước cho rằng anh P. ăn gian nên 2 người cự cãi, đánh nhau. Bực tức, Phước đứng lên dùng chân đá thẳng vào mặt anh P., làm nạn nhân bật ngửa xuống nền gạch bất tỉnh. Phước hốt hoảng gọi mẹ ruột đến xoa dầu cho anh P., nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngay trong đêm, Phước bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra. Bước đầu, Phước thừa nhận hành vi của mình. Phước khai do bị anh P. ăn gian nên bức xúc đã dùng chân đá nhưng không ngờ cướp đi mạng sống của nạn nhân.

Ông Hạnh, anh trai của Phước kể lại: Hôm đó, mấy anh em đánh bài và có giao kèo với nhau, ai thắng cuộc thì mua bia rượu uống trong ngày đám giỗ.

"Sự việc diễn ra quá nhanh nên mọi người không kịp trở tay. Hôm đó, ai cũng đã có uống rượu. Từ trước đến giờ, mọi người đều rất yêu thương nhau, chưa từng xích mích gì. Phước là em trai, còn anh P. là bạn thân lối xóm nên ai cũng ngỡ ngàng", ông Hạnh nói.

Còn bà Kiên, mẹ ruột của Phước thì ngẹn ngào: "Phước là con út, trụ cột chính trong gia đình. Hằng ngày, Phước đi làm thuê kiếm tiền chăm sóc, nuôi tôi tuổi già. Tuy nó đã lớn tuổi nhưng do cuộc sống, đến giờ vẫn chưa yên bề gia thất.

 Chị Võ Thị Sang, vợ anh P. nghẹn ngào: "Anh em chú Phước với gia đình tôi là chỗ láng giềng thân thích và quý trọng nhau lắm. Chuyện xảy ra rồi, giờ chỉ mong chồng tôi được yên nghỉ. Ảnh mất đi để lại 2 người con, đứa lớn thì đang tham gia nghĩa vụ quân sự, còn đứa con út thì đang học cấp 2".

Theo người dân địa phương, Phước và nạn nhân P. đều chí thú làm ăn, sống hoà đồng với lối xóm. Sự việc xảy ra là điều đáng tiếc, cũng chỉ vì chén rượu.

Một Công an viên xã Thới Sơn cho biết, ở vùng quê nên mọi người có thói quen vào trước ngày đám giỗ thường hay tụ họp lại uống rượu rồi đánh bài giải trí. Sự việc đáng tiếc xảy ra, do ai nấy cũng đã có uống rượu và thiếu bình tĩnh.

Hai đối tượng Nguyễn Thanh Liêm và Nguyễn Văn Phước.

Án mạng "hổ, báo miệt vườn"

Hai vụ án xảy ra tại Tiền Giang và Trà Vinh đang còn khiến dư luận ám ảnh, thì tại Vĩnh Long liên tiếp cũng xảy ra 2 vụ trọng án. Thủ phạm là những thanh niên còn rất trẻ, nhưng có nhiều "thành tích bất hảo" cùng những hình xăm vằn vện trên người, thể hiện "phong cách anh chị".

Trương Quốc Bảo (20 tuổi, ngụ ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ), từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản và mới được tha tù. Ngày 3/11 vừa qua, Lê Phương Vinh (16 tuổi, thường gọi là Ba Sấy, ngụ xã Đồng Phú) có mâu thuẫn với nhau trên Facebook.

Vinh sử dụng nickname "Kim Nguyên" nhắn tin vào tài khoản của Bảo là "IT Ngọc Trân" với nội dung: "Mày là Bảo Vĩnh Long phải không? Tao là Ba Sấy Đồng Phú nè, nghe nói mày quậy lắm phải không? Mày có tin tao chém chết mẹ mày không?".

Khi đó, Bảo không trả lời. Ngày 7/11, Bảo nhắn tin lại rủ Vinh xuống xã Hòa Ninh (huyện Long Hồ) chém nhau. Tối hôm sau, Vinh đến nhà bạn của Bảo chơi và chửi mắng lớn tiếng.

Bảo nghe nói lại nên đã thủ theo dao nhọn và rủ người bạn tên Nhí đi theo đứng đợi Vinh ở khu vực chợ xã Đồng Phú. Nhí gọi điện thoại cho Ngô Kim Nam (25 tuổi), bạn của Vinh nói Bảo hẹn ra chợ "chém lộn".

Khoảng 30 phút sau, Nam chở vợ ra chợ Đồng Phú rồi gọi điện thoại cho Vinh ra. Vừa thấy Vinh, Bảo rút dao ra đâm vào vùng eo bên trái của nạn nhân. Thấy bạn bị đánh, Nam xông vào đánh Bảo. Bảo cầm dao đâm Nam đến gãy cán dao, rồi bỏ trốn. Sau đó, Nam và Vinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Vinh đã tử vong, còn Nam đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trương Quốc Bảo tại cơ quan điều tra.

Theo cán bộ điều tra PC45, hàng loạt vụ trọng án xảy ra trên địa bàn vì nhiều lý do rất ngớ ngẩn. Thanh niên vùng quê, tụ tập nhậu nhẹt, cự cãi sinh chuyện rồi gây án mạng. 

Trưa 12-11, tại nhà bà Nguyễn Thị Đối (ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) có tổ chức tiệc nhậu. Trong lúc uống rượu, Lê Văn Cường (30 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh) và Nguyễn Thanh Liêm (25 tuổi, ngụ cùng địa phương) xảy ra cự cãi.

Sau đó, Cường bỏ về trước, một lúc sau thì tất cả mọi người đều về hết. Do bực tức với Cường, Liêm đã lấy con dao bỏ vào túi quần đi tìm Cường. Khi đến nhà tìm Cường không gặp, đến chiều Liêm chạy xe ra quốc lộ 1 thì gặp Cường đang ngồi uống nước. Liêm kêu Cường ra nói chuyện. 

Lúc này, 2 người xảy ra xô xát, Cường dùng 2 thanh sắt đánh Liêm. Liêm dùng tay trái đỡ, còn tay phải lấy dao đâm liên tiếp vào người Cường. Nạn nhân bị gục xuống đường và chảy nhiều máu ngất xỉu nên được người dân đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Cường đã tử vong.

Sau khi gây án, Liêm chạy xe về nhà và được vợ đưa đến bệnh viện băng bó vết thương trong lúc xô xát. Chiều cùng ngày, lực lượng Công an đã đến nhà vận động gia đình khuyên Liêm ra đầu thú. Sau khi băng bó vết thương, Liêm hay tin Cường tử vong nên đã ra đầu thú. 

Theo lời khai của Liêm, trong lúc ngồi nhậu, Cường thường rót rượu cho Liêm tràn ly nên không uống được, dẫn đến cự cãi và gây ra án mạng.

Văn Vĩnh
.
.
.