Cờ bạc đi qua, xót xa ở lại…

Thứ Tư, 15/07/2015, 10:39
Trong dịp về công tác tại tỉnh Bình Thuận, gặp mấy người bạn cũ, họ nói: Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) bây giờ không chỉ có đặc sản thanh long… mà còn có… đánh bạc! Từ một vùng đất "khỉ ho, cò gáy", nhờ có nguồn nước thủy điện và thủy lợi Sông Quao, nhà nhà trồng thanh long, lúa xanh ba vụ. Tuy giá cả thị trường có bấp bênh, lên xuống thất thường nhưng nhìn chung, thanh long đã cho người nông dân thu nhập hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng mỗi năm.

Cuộc sống người dân đã bắt đầu thay đổi, và hàng loạt tệ nạn cũng kéo theo. Hết thời lên núi rừng đào đá saphia, nay thú chơi cờ bạc mưu cầu may rủi đã và đang trở thành “đại dịch” tràn xuống vùng quê nghèo khổ một thời…

Lên núi, vào rừng dựng chòi đánh bạc

Từ thông tin từ quần chúng và công tác trinh sát, lực lượng Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã phát hiện nhiều nhóm, tụ điểm tổ chức đánh bạc với quy mô lớn tại một số địa bàn trong huyện như: xã Hàm Trí, xã Hồng Sơn, Hồng Liêm, thị trấn Ma Lâm… Các đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc thường là những người có điều kiện kinh tế khá giả tại địa phương và rủ rê những con bạc khát nước từ địa phương khác đến.

Tất nhiên còn có những con bạc dạng "cò con" của địa phương quanh vùng "ăn theo" kiểu cầu may. Đa số con bạc hạng tép thường chỉ tham gia một vài "chến" rồi ngay sau đó lóc túi, làm nghề cảnh giới hoặc "phục vụ" bưng bê, ăn uống, điếu đóm để tích lũy, chờ thời.

Th. - một trung nông của xã Hồng Sơn tay giụi tàn thuốc cháy chưa đầy nửa điếu tiếc rẻ: Tui thắng liên tục mấy chục triệu, nhưng máu quá, chơi tiếp đến sáng, trụi lũi không còn một xu. Làm như có bùa mê, thuốc lú gì "mài mắt" hồi nào không hay. Thắng liên tiếp hai vụ thanh long trái mùa, Th. có trong tay vài trăm triệu đồng. Đang lúc trời nắng hạn, chưa thể "vô điện, chong đèn" cho thanh long nên rảnh rang, suốt ngày chỉ lo một việc tưới nước cầm chừng thanh long khỏi héo, rồi bù khú nhậu nhẹt suốt ngày đêm. Vợ can ngăn, Th. cáu gắt: Có mất hết tiền thì vụ sau lấy lại, lo gì.

Từ bàn nhậu của mấy chiến hữu trồng và thu mua thanh long, Th. bắt đầu nhập sòng xóc dĩa. Dân xứ này nổi tiếng là "đánh bạc ẩn", từ mấy chục năm về trước đã xuất hiện đá gà, đánh bài cát-tê, xì- phé, xì-zach, xập xám, xóc đĩa, bầu cua, tứ sắc, bài phụng… từ trẻ đến già, vào dịp Tết, gió và nắng vất vãi vào nhà nên luôn đóng cửa. Thế là mấy người sồn sồn đến lão đánh tứ sắc, bài phụng. Trẻ nhỏ chơi bầu cua. Người đứng đắn không vì tiền bạc thì đánh tú-lơ-khơ, còn thanh niên, trung niên thì sắc-tê, xì-zach, tố phé…

Bài bạc có trong hiểu biết mọi người. Tưởng đâu chỉ có dân biển "ba đời ghe" đến mùa treo lưới, ngồi bờ mới thường hay đánh bạc, nhậu nhẹt ai có ngờ, những nông dân chất phác, cần cù đến cuối vụ thu hoạch lúa (khoảng tháng 12)  đến mùa mưa năm sau (khoảng tháng 5-6) thời gian rảnh rang đó cũng được tận dụng để chơi bời, đánh bạc.

Ông Tư Trung lý giải nguyên nhân: do bị cấm rừng, không còn nuôi trâu bò kéo xe, không ai lên núi, vào rừng làm gì. Dọn rẫy cũng không được phép thì chỉ còn nước ngồi chơi chờ mưa… Liên tục nhiều năm qua, Công an Hàm Thuận Bắc triệt phá rất nhiều tụ điểm, băng nhóm đánh bạc, sử dụng game bắn cá, thu hút hàng chục người tham gia ăn tiền mỗi vụ. Họ tổ chức núp bóng dưới nhiều hình thức giải trí khác nhau. Lực lượng Công an muốn triệt phá không phải dễ. Các chủ sòng, chủ chứa tăng cường cảnh giác, từ việc chọn địa điểm tổ chức dựng chòi đánh bạc vào ban đêm lẫn ngày trong những vườn điều rộng lớn, rậm rạp, lên trên núi, vào trong rừng, bố trí cả người và chó săn cảnh giới từ xa, người lạ mặt không dễ đột nhập, bắt quả tang tại trận. Rừng núi mênh mông, khi nghe bị động là phi tang tang vật, tẩu thoát hoặc tổ chức thành nơi nhậu nhẹt, vui chơi…

Nhưng bằng kinh nghiệm và các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã nhiều lần đột nhập và triệt phá thành công những sòng đánh bạc, bắt giữ hàng chục đối tượng, ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn đang diễn ra trên địa bàn.

Điển hình như vụ bắt quả tang các đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực núi Sa Thô, thuộc thôn 4, xã Hồng Sơn. Lợi dụng địa bàn giáp ranh các xã miền núi, là khu vực vắng vẻ, ít người lui tới vào ban đêm, các đối tượng chọn núi Sa Thô làm địa điểm đánh bạc với quy mô lớn do tên Nguyễn Trí, sinh năm 1978, trú tại thị trấn Ma Lâm cầm đầu. Để tránh tai mắt Công an, tên Trí đã thuê người cảnh giới vòng ngoài, dùng tín hiệu, chuông báo khi có người lạ mặt xuất hiện. Ban đêm những tay chân cảnh giới đội đèn pin trên đầu tuần tra và kịp thời báo động cho các con bạc trong sòng tẩu thoát.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã bất ngờ triển khai lực lượng, bí mật bao vây khu vực núi Sa Thô, khống chế các tên làm nhiệm vụ cảnh giới, ập vào bắt quả tang 20 đối tượng đang đánh bạc. Thu giữ tang vật gồm: 12 xe máy, 12 điện thoại di động, 14 triệu đồng tiền mặt và nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc. Các đối tượng tham gia đánh bạc bị Công an tạm giữ, gồm: Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1978, quê xã Hàm Chính; Lê Văn Tấn, sinh năm 1976, ở xã Hồng Sơn và Nguyễn Thị  Hạnh, sinh năm 1987, ngụ xã Hàm Trí là những con bạc "mối" của Trí, mỗi khi đủ tay, liền gọi điện báo để đến gầy sòng ăn thua.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Hoài - Phó đội trưởng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã sử dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chú trọng các nguồn thông tin do nhân dân cung cấp. Đồng thời, phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, nên khi tổ chức lực lượng phá án đều triệt phá thành công.

Xóc đĩa từ nhà… đến nghĩa địa

Mặc dù các tụ điểm chứa bạc, tổ chức đánh bạc liên tục bị lực lượng Công an triệt phá, nhưng các con bạc "khát nước" và chủ mưu đánh bạc vẫn mở sòng, lôi kéo con bạc từ nhiều nơi đến để sát phạt, ăn tiền. Trong công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tệ nạn xã hội, lực lượng Công an chuyên nghiệp không đủ lực lượng bao quát hết mọi địa bàn, mà phải dựa vào tai mắt quần chúng, lực lượng Công an viên, an ninh địa phương, thôn ấp… Để xảy ra những vụ tổ chức đánh bạc hằng tháng tại nhà đối tượng mà địa phương không hay biết gì cần phải xem xét lại.

Tiêu biểu như vụ vợ chồng Lê Thị Bích - Đặng Văn Hùng (còn có tên là Tám Thượng), sinh năm 1964, ngụ tại thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc tổ chức đánh bạc tại nhà với hai sòng sắc-tê và binh xập xám tồn tại rất nhiều tháng qua, thường diễn ra sôi nổi, đông đúc vào các ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Ngoài việc cung cấp dụng cụ đánh bạc, phục vụ nhu cầu con bạc, tổ chức cảnh giới, vợ chồng Bích- Hùng thu tiền xâu nhiều triệu đồng.

Công an Hàm Thuận Bắc và Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá một số vụ đánh bạc với nhiều đối tượng tham gia.
Đánh bạc không chỉ trên núi, tại nhà, trong vườn điều mà còn được tổ chức tại khu vực nghĩa địa cả đêm lẫn ngày là nơi ít người lui tới và hoang vắng, dễ quan sát, cảnh giới. Theo tin quần chúng cung cấp, tại khu vực nghĩa địa thuộc thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc có một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc cả ngày và đêm.

Với người dân thường, khu vực nghĩa địa thường mang nặng yếu tố tâm linh, ma quái, đặc biệt nhất vào ban đêm ít ai dám lui tới. Nhưng với những con bạc khát tiền, nghĩa địa lại là nơi lý tưởng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gá bạc. Ngoài việc tránh theo dõi của Công an, chính quyền, yếu tố tâm linh khi ngồi đánh bạc trên nền nhà mồ người cõi âm, sẽ tạo tâm lý ăn thua rất máu lửa. Những kẻ thua bạc dùng nhang đèn khấn vái ngay tại chỗ, bất kể là mồ mả của ai, miễn sao yếu tố tâm linh trấn an được tinh thần sáng suốt để tìm sự may mắn nào đó…

Qua theo dõi và bí mật trinh sát, lực lượng Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã bắt quả tang các đối tượng: Võ Văn Nam, sinh năm 1970; Nguyễn Thị Liễu, sinh năm 1972; Nguyễn Thị Nên, sinh năm 1975, cùng trú tại xã Hồng Liêm và các đối tượng: Lê Anh Tuấn, sinh năm 1984, ngụ thị trấn Ma Lâm; Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh năm 1977, ngụ xã Hồng Sơn và Trần Thị Dung, sinh năm 1972, tạm trú tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực nghĩa trang. Bình quân mỗi ván chơi, các đối tượng đặt trên bàn khoảng 3 triệu đồng.

Công an làm rõ hành vi và nhân thân các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, hầu hết các đối tượng đều có hoàn cảnh kinh tế khá giả, hoạt động nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó có nhiều phụ nữ tham gia đỏ đen. Trong khi cơ quan Công an chưa kịp hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố một số đối tượng chủ mưu cầm đầu tổ chức đánh bạc, thì mới đây tại vườn điều của ông Phạm Ngọc Tuấn, thuộc thôn Liêm Hòa, xã Hồng Liêm (Hàm Thuận Bắc) Công an đã bắt quả tang 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền, thu giữ nhiều tang vật.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, sòng bạc do Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1991; Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1994 và Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1981, ngụ thôn Liêm Hòa lập ra để thu tiền xâu. Ngoài ra, Hùng và Chiến làm nhiệm vụ cảnh giới cho sòng bạc tại khu đất trống cách sòng khoảng 100m. Lực lượng Công an đã bất ngờ khống chế, bắt giữ Hùng và Hải khi đang cảnh giới, sau đó ập vào bắt quả tang các đối tượng còn lại tại chỗ.

Cơn khát đánh bạc đi qua, xót xa ở lại làm tán gia bại sản, tan nát hạnh phúc nhiều gia đình, nhưng đọng lại vẫn là vị đắng của một vùng quê cần phải quyết liệt ngăn chặn để không còn tệ nạn cờ bạc tại đây. Để không còn những giọt nước mắt và nhiều cảnh đời khi ra trước vành móng ngựa chấp nhận hình phạt của pháp luật.

Hoàng Hà
.
.
.