Đánh người yêu đang mang thai tử vong vì... bị cằn nhằn!

Thứ Bảy, 18/01/2014, 10:35

Trong khi ăn nhậu với bạn, bị người yêu trách móc về chuyện tiền bạc, ghen tuông, quá tức giận và trong người lại có chút hơi men, tên Hà Quốc Tài đã cầm khúc cây đánh liên tiếp vào đầu vào người yêu (lúc đó đang mang thai 4 tuần) khiến cô này tử vong… Sau khi bị bắt, hỏi Tài có hối hận không khi hành động tàn ác như vậy, Tài cúi đầu lí nhí bảo: "Em cũng không biết nữa"!...

Nạn nhân chỉ mới 17 tuổi

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Cẩm N. (17 tuổi, thường trú thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; tạm trú ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A,  huyện Bình Chánh, TP HCM) làm công nhân ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc A.

Trước đó, vào tháng 9/2013 Tài quen biết N. rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Tài và N đã thuê phòng trọ ở gần khu công nghiệp Vĩnh Lộc A để sinh sống như vợ chồng. Ngày thường, Tài làm cho một tiệm mộc ở tỉnh Đồng Nai, đến cuối tuần lại trở về thành phố sống với N.

Khoảng 9h sáng 6/1, N. đã gọi điện thông báo cho Tài biết tin vui rằng mình đã có thai được hơn 4 tuần và nói Tài về chở đi Bệnh viện Hùng Vương khám thai. Sau đó, cả hai rủ một người bạn về phòng trọ của mẹ đẻ Tài (ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM) ăn nhậu. 

Đối tượng Hà Quốc Tài tại cơ quan điều tra.

Trong lúc ăn nhậu và nói chuyện qua lại thì giữa Tài và N. xảy ra lời qua tiếng lại. N. buông lời trách Tài không lo làm ăn để có tiền mai kia lo lắng và chăm sóc cho đứa con trong bụng. Xích mích này cộng với trước đó vào đêm Noel vừa qua Tài và N. cũng đã xảy ra mâu thuẫn ghen tuông, do đêm đó thấy N. không đi chơi với mình nên Tài cho rằng N. đã đi với người khác khiến Tài rất ấm ức và giận dữ. Hắn liền chạy vào phòng lấy một khúc cây đánh liên tiếp vào đầu và mặt của N. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Hung thủ bị bắt khi đang nhậu

Điều đáng nói là sau khi ra tay với người yêu của mình, Tài đã kêu người bạn chở đi khỏi phòng trọ của mẹ mình. N. được đưa tới Trạm xá Vĩnh Lộc A cấp cứu. Tuy nhiên, N. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã Vĩnh Lộc A đã kết hợp với Công an huyện Bình Chánh xuống hiện trường điều tra, tiến hành truy bắt Tài. Đến 23h cùng ngày, Tài đã bị lực lượng Công an bắt giữ tại nhà một người bạn của Đ ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân khi Tài vẫn đang cùng ngồi ăn nhậu với các bợm nhậu khác trong tình trạng say xỉn.

Theo Công an huyện Bình Chánh thì Tài đã từng có tiền án, tiền sự về tội cướp giật tài sản. Theo quan sát của phóng viên, trên người Tài có rất nhiều hình xăm vằn vện. Ngoài việc ham ăn nhậu thì Tài còn bị nghiện ma túy đá, chính những thói hư tật xấu này đã khiến người mẹ của Tài phải dứt ruột tuyên bố từ mặt Tài. Sau đó, Tài đã lang bạt xuống tỉnh Đồng Nai làm thuê cho một cơ sở mộc. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Tài vẫn ghé về nơi mẹ của mình tạm trú để xin tiền hoặc ăn uống, nhậu nhẹt, dù không muốn nhưng mẹ Tài vẫn phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" vì biết tính hung dữ và manh động của con trai mình.

Trước khi quen biết và chung sống với N., Tài đã từng sống với một người phụ nữ khác ở quận 8, TP HCM và có một đứa con với người này. Nhưng do thường xuyên bị Tài đánh đập nên người phụ nữ này đã mang con bỏ đi…

Dù quen biết và chung sống với nhau như vợ chồng mấy tháng nay nhưng chưa lần nào Tài về quê N. chơi và cũng không biết rõ về hoàn cảnh gia đình của N. Riêng Tài là con kế út trong gia đình có bốn chị em (ba trai, một gái) nhưng do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn (mẹ buôn bán nhỏ, còn ba của Tài bị bệnh tâm thần mấy năm nay) nên gần như người nào lo phận người đó…

- Trong khi chung sống, cả hai có thường xảy ra mâu thuẫn không?

- Chung sống với em nhưng cô ấy thường hay cằn nhằn, quạu cọ, trong khi đó em lúc nào cũng nhường nhịn cả (!).

- Nhường nhịn như vậy thì đã có lần nào đánh đập N chưa?

- Có mấy lần nhậu vào nóng lên nên em cũng táng cô ấy một hai cái…

- Lần này, tại sao lại đánh cô ấy tàn ác như thế?

- Em đâu có muốn vậy đâu, tại nó cứ nói em không biết điều, chỉ lo ăn nhậu rồi nói em làm không có tiền chi xài… Em đã nói để từ từ ngày mai đi mượn về đưa cho vì bình thường em làm mộc ở Đồng Nai cũng không kiếm được bao nhiêu tiền cả nhưng nó cứ cằn nhằn rồi lại còn đòi về nên em mới tức lên…

- Sau khi đánh người yêu, sao lại bỏ đi nhậu tiếp?

- Nói chung lúc đó em xỉn tưng tưng rồi, mà tính em lại nóng nảy nên đánh xong em đã quăng cái khúc cây đi rồi lên xe bạn em chở đi luôn

Phú Lữ
.
.
.