10 đối tượng cá độ bóng đá ở Đồng Nai bị khởi tố:

Đường trượt dài của cầu thủ mê cá độ

Thứ Ba, 26/08/2014, 18:30

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an cho biết, ngày 29/7/2014 cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc đối với các đối tượng Nguyễn Phúc Thuận, 32 tuổi, ngụ phường Long Bình; Trần Văn Ba, 29 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp; Đỗ Hoàng Hà, 27 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa và Trần Đình Hải, 25 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Cũng tại quyết định này còn có 6 cầu thủ đội bóng đá Đồng Nai bị khởi tố về tội đánh bạc bao gồm: Phạm Hữu Phát, 26 tuổi, đội trưởng; Nguyễn Thành Long Giang, 26 tuổi, đội phó, Hà Niệm Tiến, 25 tuổi; Nguyễn Đức Thiện, 26 tuổi; Phan Lưu Thế Sơn và Đinh Kiên Trung.

1. Trước đó, vào đêm 20/7/2014, ngay sau khi trận thi đấu bóng đá giữa hai đội Than Quảng Ninh và Đồng Nai kết thúc, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng Hà, Hải, Ba, Thuận, đồng thời triệu tập 6 cầu thủ Phạm Hữu Phát, Nguyễn Thành Long Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến, Phan Lưu Thế Sơn của đội bóng đá Đồng Nai để điều tra làm rõ về vụ bán độ với tỷ số thua cách biệt hai bàn và nhận số tiền 400 triệu đồng.

Tại thời điểm đó, lực lượng Công an còn tiến hành khám xét nơi ở của 4 đối tượng Thuận, Ba, Hà, Hải thu giữ một dàn máy vi tính có kết nối với trang web cá độ bóng đá M88, 275 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều loại giấy tờ khác liên quan đến việc ghi nhận tiền cá cược bóng đá. Ngoài ra còn thu giữ thêm 325 triệu đồng mà Phạm Hữu Phát đã ứng trước từ Thuận nhưng chưa kịp chia cho các cầu thủ trong nhóm.

Ngay sau khi được triệu tập để phục vụ công tác điều tra, cả 6 cầu thủ của đội Đồng Nai đã khai nhận hành vi vừa làm độ, vừa bán độ của mình. Đặc biệt theo tường trình của Phạm Hữu Phát (đội trưởng đội bóng đá Đồng Nai), do quen biết nhau từ nhiều năm trước nên ngay từ khi mùa bóng 2013-2014 chuẩn bị khởi tranh, Thuận đã nhiều lần gọi điện thoại hẹn gặp mặt để bàn chuyện làm độ.

Các đối tượng Nguyễn Phúc Thuận, Trần Văn Va, Đỗ Hoàng Hà, Trần Đình Hải.

Tuy nhiên do sợ bị lộ nên lúc đầu Phát chỉ đồng ý dàn xếp tỷ số theo cách nếu thuận lợi thì chỉ để cho đội nhà thắng cách biệt một bàn. Sau khi đội bóng đá Đồng Nai đạt điểm số 22, tức là đã đủ điểm trụ hạng thì Phát đồng ý với Thuận sẽ lôi kéo thêm một số cầu thủ khác dàn xếp tỷ số các trận đấu còn lại theo chiếu hướng đội Đồng Nai sẽ thua với tỷ số chênh lệch theo kịch bản mà Thuận đã ấn định từ trước. Bốn đối tượng còn lại thì chỉ có Ba, Hà, Hải chịu nhận tội nhưng cũng chỉ khai nhỏ rọt, còn kẻ cầm đầu Nguyễn Phúc Thuận nhất quyết không khai nhận gì. Nhưng trước những biện pháp nghiệp vụ của mình cùng hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng lực lượng Công an cũng buộc được Thuận phải khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của mình.

2. Theo khai nhận của Thuận, hắn là con thứ ba trong một gia đình có cha là công chức nhà nước, mẹ làm nghề buôn bán nhỏ ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cũng như các bạn đồng trang lứa, ngày nhỏ do ham mê bóng đá nên cả đám rủ nhau thi vào trường năng khiếu bóng đá tỉnh. Khi nhà trường gửi giấy thông báo trúng tuyển về nhà thì bị ông Nguyễn Văn Lịch (bố Thuận) phát hiện và ông đã nghiêm khắc yêu cầu Thuận không được theo học trường năng khiếu bóng đá mà phải tập trung vào việc học chữ với hy vọng sau này sẽ nối nghiệp ông làm công chức.

Tuy bề ngoài tỏ ra nghe lời cha nhưng bên trong, Thuận vẫn âm thầm trốn học theo đám thanh niên thất nghiệp đi kiếm độ đá bóng (phủi) ở khắp các hang cùng ngõ hẻm trong thành phố Biên Hòa và cứ sau mỗi trận đá độ (phủi) như vậy, cả nhóm kiếm được chút tiền mua được mấy điếu thuốc lá, vài chai bia lên men để cùng nhau ăn nhậu. Lâu dần thành quen, nên khi được gọi vào đội bóng đá phong trào của phường Trảng Dài thì cứ sau mỗi trận đấu giao lưu, Thuận thường tìm gặp những cầu thủ có máu mặt nhất của đội bạn để rủ rê bắt kèo đá độ.

Sau khi tốt nghiệp lớp 12 được mấy năm thì hắn lấy vợ, song do không có công ăn việc làm, lại sinh thêm con nhỏ nên mặc dù được ông bà Lịch cho một miếng đất để xây nhà nhưng Thuận đã bán để lấy phần lớn số tiền nướng vào trò cá cược bóng đá, số tiền ít ỏi còn lại hắn đưa cho vợ mua sữa cho con rồi sau đó phải đùm dúm nhau kéo về nhà cha mẹ vợ ở phường Long Bình tá túc.

Với bản tính máu me cờ bạc của mình, Thuận lên kế hoạch phải móc nối với các cầu thủ để kiếm bằng được tiền từ trò cá độ. Để thực hiện kế hoạch của mình, ngay từ khi đội bóng đá Đồng Nai còn thi đấu ở hạng nhất, Thuận đã thường xuyên lui tới sân vận động để mon men dò hỏi và kết bạn với một số cầu thủ đã giải nghệ. Sau khi thết đãi những cựu cầu thủ này một vài bữa rượu, hắn giả bộ nhờ họ kết nối cho làm quen với những cầu thủ đang thi đấu để học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội đá bóng. Nghĩ Thuận đam mê bóng đá thật sự nên những cựu cầu thủ này cùng chiều ý và giới thiệu hắn cho làm quen với Phạm Hữu Phát khi cầu thủ này mới vừa đoạt giải vô địch U 19.

Tuy nhiên, "mối tình" giữa Thuận - Phát vừa chớm nở đã nhanh chóng bị gián đoạn  khi Phát phải ra TP Nha Trang thi đấu cho đội bóng Khánh Hòa theo hợp đồng 3 năm. Tuy chưa đạt được mục đích cuối cùng của mình, nhưng những ngày sau đó, Thuận cũng đã kịp móc nối được với Ba, Hà, Hải để cùng nhau lập thành một dây chuyên ra kèo cá độ cho những trận đấu thuộc giải hạng nhất quốc gia và kể cả những trận đấu thuộc giải phong trào trong tỉnh.

Đến tháng 10-2009, Thuận bị lực lượng Công an bắt quả tang khi đang làm độ cho trận đấu ở giải ngoại hạng Anh tại một quán cà phê thuộc khu vực ngã tư Suối Máu. Lần ấy do số tiền cá cược không nhiều nên Thuận cùng các thành viên trong nhóm chỉ bị xử phạt hành chính.

Năm 2012, khi đội bóng Đồng Nai ký hợp đồng thi đấu trở lại với Phạm Hữu Phát thì Thuận lập tức tiếp cận và đề nghị cùng nhau "làm tỷ số" những trận đấu ở giải vô địch quốc gia V-League để kiếm tiền từ những con bạc khát nước. Lúc đầu, Phát không nhận lời vì vừa mới chuyển về đội bóng mới, vả lại chưa thể làm thân được với các cầu thủ khác trong đội nên không biết họ có chịu chơi hay không. Với nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt, Phát nhanh chóng thể hiện được mình là cầu thủ hàng đầu nên đầu mùa bóng 2013 - 2014, lãnh đạo đội bóng đưa Phát lên làm đội trưởng để dần dần xây dựng thành biểu tượng của công tác đào tạo cũng như sự phát triển của nền thể thao tỉnh nhà.

Nhận thấy đây là thời điểm thuận lợi để thực hiện việc móc nối mua bán độ vì Phát đã có ảnh hưởng rất lớn đến các cầu thủ khác trong đội, Thuận liên tục đề nghị và được Phát mở cửa. Có được sự đồng ý này, lúc đầu các đối tượng trong nhóm chỉ liên lạc cá độ thông qua điện thoại và liên hệ trực tiếp với con bạc.

Các cầu thủ tham gia mua bán độ.

Một tháng trước khi World Cup diễn ra, Thuận phát hiện trên mạng internet có một số trang cá độ bóng đá đang hoạt động nên quyết định "nâng cấp" hệ thống cá độ bằng việc giao cho Hà (kỹ sư công nghệ thông tin) lên mạng cá độ bóng đá M88 thiết lập một nhánh riêng để thực hiện các giao dịch cá độ, Hải có nhiệm vụ quảng bá, tìm kiếm và lôi kéo những người có máu đỏ đen để giới thiệu với họ các hình thức cá độ, còn Ba làm nhiệm vụ quản lý toàn bộ hệ thống, trực tiếp chung chi tiền bạc với khách và liên tục thông báo tình hình trong từng giờ để Thuận đưa ra các quyết định cuối cùng cho mỗi trận đấu.

Cũng theo lời khai của Thuận, từ đầu mùa giải cho đến khi bị bắt, nhóm của hắn đã liên hệ với Phạm Hữu Phát bán tỷ số của một số trận tại giải vô địch quốc gia V-League với giá vài trăm triệu đồng một trận, có trận lên đến 700-800 triệu đồng tùy theo số lượng tiền và tỷ lệ đặt kèo mà các con bạc tham gia cá độ đặt nhiều hay ít và đặt vào cửa nào?

3. Từ trước đến nay, tại nước ta đã có không ít những vụ án cá độ trong bóng đá bị cơ quan Công an triệt phá, có rất nhiều những cầu thủ dính chàm bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật. Điều đặc biệt là hầu hết trong số những cầu thủ này sau khi thụ án phạt tù trở về đều thân bại danh liệt. Có những cầu thủ một thời từng được xem là thần đồng, là tương lai của bóng đá trong nước, từng có nhà cao cửa rộng, một bước lên xế hộp cũng đã tự chôn vùi tương lai của mình bằng cái vũng lầy nhơ nhớp của nạn cá độ rồi sau đó trở về với cuộc sống thực tại, họ trắng tay, chỉ còn biết năn nỉ những ông bà chủ của những kho hàng xin một chân bốc vác kiếm tiền nuôi thân như Văn Quyến, Quốc Vượng là một ví dụ điển hình.

Gần đây nhất là vụ cá độ ở đội bóng Vissai Ninh Bình bị phanh phui khi đang thi đấu ở giải châu lục. Ngay sau khi trở về nước, ông chủ của đội bóng là Hoàng Mạnh Trường đã đưa ra quyết định xin rút lui khỏi giải vô địch quốc gia V-League, chấp nhận thua lỗ để tiến hành cải tổ làm lại đội bóng từ đầu. Vụ việc này đã gây tổn hại không ít cho cơ quan chủ quản của đội bóng, nhưng thiệt hại lớn nhất thuộc về các cầu thủ bởi ngoài một nhóm cầu thủ bị bắt và chờ ngày ra tòa lĩnh án, các cầu thủ còn lại bị cắt giảm hầu hết các khoản thu nhập và phải tự đi tìm kiếm những đội bóng mới để tiếp tục thi đấu song các cầu thủ cũng gặp rất nhiều khó khăn vì hầu hết ông chủ các đội bóng khác đều nghi ngờ về sự trong sạch của họ.

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai cho biết, vụ việc xảy ra đã làm xấu hình ảnh của đội bóng trước đông đảo người hâm mộ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế và đặc biệt là định hướng phát triển đội bóng trong những năm tới. "Thiệt hại đối với cơ quan chủ quản có thể khắc phục được bởi trong hành trình tiếp theo, khi kí hợp đồng với cầu thủ, ngoài chuyên môn, chúng tôi sẽ rất quan tâm đến vấn đề đạo đức của họ, nhưng với những cầu thủ dính chàm là việc rất khó.

Đáng tiếc nhất là những cầu thủ từng thi đấu ở đội tuyển quốc gia như Nguyễn Thành Long Giang, đặc biệt là Phạm Hữu Phát từng nằm trong diện quy hoạch để phát triển thành biểu tượng cho công tác đào tạo trẻ của bóng đá tỉnh nhà, sau này sẽ trở thành huấn luyện viên, một công chức trong ngành thể thao của tỉnh nhưng họ đã không vượt qua được những cám dỗ của đồng tiền để tự hủy hoại tương lai. Rồi sau khi chịu sự trừng phạt của pháp luật, họ sẽ đi đâu, về đâu, hay lại trở về với "con trâu đi trước cái cày đi sau", việc mà trước đó chính bản thân họ cùng các bậc cha mẹ đã cố gắng hết sức để bỏ lại đằng sau… Thật đáng tiếc cho những tài năng trẻ…", ông Long than thở

Đức Cương
.
.
.