Gia cảnh thương tâm của nạn nhân bị giết tại quán nhậu

Thứ Ba, 27/09/2016, 09:37
Trước khi đến quán bia hơi để nhậu tiếp, Phùng Văn Sơn, SN 1983, trú tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã say mèn. Tại đây, đã gây sự với hai người cùng nhậu tại quán.


Sau đó đối tượng này đã xông thẳng vào bếp của quán lấy con dao chặt xương rồi chém tới tấp vào anh Kiều Văn Hiếu, SN 1974 và anh Phùng Văn Lam, SN 1975. Hậu qủa, anh Hiếu tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Lam bị thương nặng.

Say rượu, giết người vô cớ?

Quán bia hơi Hà Nội - nơi xảy ra vụ giết người nghiêm trọng tấp nập người ra kẻ vào. Có điều, người ta vào đó không phải để uống bia mà vì tò mò về nguyên nhân và diễn biến của vụ việc gây bàng hoàng mấy ngày qua.

Chị Trương Thị Thơm - chủ quán bia hơi chia sẻ với phóng viên nhưng vẫn không giấu được vẻ sợ hãi: "Mấy đêm qua, tôi không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là hình ảnh hai người đàn ông nằm gục trong vũng máu lại hiện ra. Đáng sợ lắm. Tối đến tôi chỉ biết đóng chặt cửa ở trong nhà chứ không dám bước chân ra ngoài.

Ngôi nhà tuềnh toàng không có vật dụng nào đáng giá của gia đình nạn nhân.

Chả biết đến khi nào mọi thứ mới trở lại bình thường được. Khổ thân anh Hiếu  quá, anh ấy hiền lành, chăm chỉ, chả gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Thế mà bỗng chốc lại thành ra thế".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sau khi anh Hiếu chở hàng về kho thì được anh Lam - chủ xe rủ vào quán bia hơi Hà Nội của chị Thơm để nhậu. Trong lúc anh Hiếu và anh Lam đang ngồi uống tại quán thì Phùng Văn Sơn từ đâu đến "nhậu ké".

Chỉ được chừng 10 phút thì giữa anh Hiếu, anh Lam xảy ra mâu thuẫn với Sơn. Bất ngờ, đối tượng này chạy thẳng vào khu bếp của quán lấy con dao pha rồi quay ra chém tới tấp vào anh Hiếu và anh Lam.

Anh Hiếu bị chém vào phía sau cổ, sâu 10 cm, mất máu nhiều nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh Lam bị chém vào bả vai khiến bị vỡ xương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105.

Chị Thơm nhớ lại: "Lúc đó tôi đang nấu đồ ăn trong bếp, tự nhiên thấy Sơn chạy vào chộp lấy con dao. Chỉ một phút sau đã thấy tiếng la hét thất thanh ở phía ngoài. Tôi chạy ra thì thấy bàn ghế đổ chỏng chơ. Cả anh Hiếu và anh Lam đều nằm gục. Tôi run bắn người, cầm điện thoại gọi cho chồng về mà mãi không bấm được số".

Sau khi gây án, đối tượng Phùng Văn Sơn đã lặng lẽ rời khỏi quán. Hắn dự định lên trụ sở Công an huyện Quốc Oai để đầu thú. Tuy nhiên, mới đi được nửa đường thì Sơn bị lực lượng chức năng ập tới bắt và áp giải về UBND xã Hòa Thạch. Sau đó Công an xã Hòa Thạch đã chuyển đối tượng lên Công an huyện Quốc Oai.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ở địa phương, đối tượng Phùng Văn Sơn nổi tiếng là một tay bợm rượu. Mặc dù đã có vợ và 3 con nhưng đối tượng này rất lười lao động, không nghề nghiệp.

Anh Kiều Văn Suốt chưa hết bàng hoàng trước cái chết của em trai.

Mỗi khi rượu vào hắn thường gây gổ với những người xung quanh. Đặc biệt có lần tức giận trong cơn say, đối tượng này đã dùng xăng đốt cả chiếc xe máy của gia đình mình.

Về phần anh Lam, sau khi được các bác sĩ cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy hiểm. Khi kể lại vụ việc đau lòng, anh Lam còn chưa hết bàng hoàng. Anh bảo: "Tôi may mắn thoát chết thì lại thấy thương cho Hiếu quá.

Hôm đó, chúng tôi đang uống thì thằng Sơn vào xin uống ké. Lúc ấy nó đã say khướt rồi, giọng líu lại rồi. Nó nói mấy câu khó nghe lắm nên giữa chúng tôi có to tiếng với nhau. Thế mà ai ngờ nó chạy thẳng vào bếp cầm dao ra chém anh em tôi".

Gia cảnh đáng thương của nạn nhân

Trong căn nhà cấp 4, lụp xụp, lợp bằng mái tôn, chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1990) ôm hai con nhỏ vào lòng mà người cứ lả đi. Người thân trong gia đình nói rằng, từ lúc biết tin chồng mất, chị Hậu như hóa dại.

Hết khóc lại gào thét gọi tên chồng. Hai con của chị, cháu Kiều Văn Tuấn (6 tuổi) và cháu Kiều Thị Thanh Thảo (4 tuổi) chốc chốc lại ngơ ngác hỏi: "Mẹ ơi bố đâu rồi? Sao mấy hôm nay bố không về? Bố chết thật rồi hả mẹ?" khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Nhà chị được xếp vào hộ cận nghèo. Nhìn những vật dụng trong nhà của vợ chồng chị Hậu cũng thấy được điều đó. Vật giá trị duy nhất chỉ là một chiếc giường, một chiếc tủ gỗ nhưng đã thủng nhiều chỗ nên phải lấy báo che.

Nền nhà đổ xi măng, bục lỗ chỗ. Anh Kiều Văn Suốt - anh trai nạn nhân chia sẻ: "Nhà em tôi nghèo lắm, đến tivi cũng không có mà xem. Hai vợ chồng cố gắng lắm mới xây được cái nhà ở tạm lợp prôximăng. Mùa hè nóng quá, vợ chồng nó còn phải đi xin xốp về ốp lên cho đỡ nóng.

Giờ em tôi mất đi thì mẹ con thím ấy biết sống thế nào. Thím ấy mới hơn hai chục tuổi đầu giờ góa chồng, một nách nuôi hai con nhỏ". Cũng theo lời anh Suốt thì khoảng hơn 9 giờ tối 19-9, gia đình anh nhận được điện thoại báo anh Hiếu đang cấp cứu trong bệnh viện.

Khi đó, những người thân trong gia đình cứ nghĩ chắc do anh Hiếu chạy xe nên bị tai nạn giao thông. Đến khi những người trong gia đình đến được bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong.

Đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào di ảnh chồng, chị Hậu lại khóc nức nở. Chị bảo: "Trước giờ chồng tôi ăn ở hiền lành chưa từng làm phật lòng ai. Anh ấy ngày ngày chỉ biết đi lái xe thuê để lấy tiền nuôi các con. Thế mà sao người ta độc ác thế. Chồng tôi có làm gì nên tội đâu sao lại giết anh ấy chứ.

Sao lại bắt hai con tôi bơ vơ thế này? Vừa mới hai hôm trước, anh ấy bảo tôi sắp được nhận lương sẽ mang về đưa tôi đi đóng học cho con. Vậy mà giờ anh ấy bỏ mẹ con tôi đi rồi". Cuộc sống kinh tế khó khăn, vất vả khiến chị Hậu già hơn rất nhiều so với tuổi 26.

Hằng ngày chị vẫn thường phải theo đám thợ xây đi phụ hồ để mưu sinh. Cuộc sống dù rất vất vả nhưng vợ chồng chị Hậu chưa khi nào xảy ra to tiếng. Chị Hậu kể lại rằng, anh Hiếu lúc nào cũng động viên vợ cố gắng. Vợ chồng cốt hòa thuận nuôi các con, kinh tế cố rồi cũng sẽ khấm khá lên..

Bé Thảo còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau này.

Một người hàng xóm của nạn nhân cho biết: "Anh Hiếu thật thà, hiền lành lắm, thậm chí là nhút nhát nữa. Cũng vì nhút nhát nên mãi mới lấy được vợ. Từ khi lập gia đình, anh ấy càng chịu khó làm ăn hơn. Vậy mà chưa kịp làm cho vợ con bớt khổ, anh ấy đã mất rồi".

Dù không phải họ hàng, nhưng nhiều người dân thôn Hòa Trúc không giấu được vẻ thương xót đối với nạn nhân và vợ con của anh.  Họ bảo, người chết thì đã chết rồi nhưng còn người ở lại không biết sẽ phải sống thế nào.

Cuộc sống trước đó vốn đã vô vàn khó khăn, nay mất đi trụ cột gia đình, chị Hậu không biết mình sẽ phải xoay xỏa thế nào. Hai đứa con của chị còn quá nhỏ để hiểu được nỗi mất mát, đau thương này. Chỉ vì một con ma men, bỗng chốc hai đứa trẻ tội nghiệp phải mồ côi cha suốt đời...

Ông Nguyễn Quang Minh (Trưởng Công an xã Hòa Thạch) cho biết: "Ngay sau khi xảy ra vụ án, lực lượng Công an xã Hòa Thạch khẩn trương xuống phối hợp với mọi người bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo cho cấp trên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được con dao gây án. Từ trước đến nay, trên địa bàn xã chưa từng xảy ra một vụ án mạng nào rúng động như vậy. Sơn và các nạn nhân chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì với nhau. Có thể lúc họ gặp nhau ở quán bia mới xảy ra cãi vã, trong lúc nóng giận, Sơn rút dao chém các nạn nhân. Tuy nhiên, nguyên nhân vẫn phải đợi cơ quan chức năng có thẩm quyền làm rõ".
Ngọc Anh
.
.
.