Giả danh cảnh sát, gây mê cướp tiền

Thứ Tư, 18/03/2015, 08:00
Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Sơn (22 tuổi, sống lang thang ở TP.HCM) vì có hành vi táo tợn chuốc thuốc mê người đi dạo ở công viên, cướp xe máy.
Theo thông tin ban đầu, vợ chồng ông Cao Sỹ Tài, bà Phạm Thị Lệ Thu (ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đi xe máy Dream đến Công viên 23/9 (quận 1) ngồi hóng mát.

Đến khoảng 0h ngày 27/2, có một thanh niên (sau đó xác định là Sơn) đến ngồi cạnh vợ chồng ông Tài làm quen. Qua trò chuyện, Sơn tự xưng là cảnh sát hình sự đang tuần tra kiểm soát khu vực.

Thấy anh "cảnh sát hình sự" nói chuyện vui vẻ, cởi mở nên vợ chồng ông Tài mất cảnh giác. Trò chuyện một lúc, Sơn mời vợ chồng ông Tài ăn bánh mì và uống nước. Vợ chồng ông Tài vừa ăn uống xong thì dần dần hôn mê nằm bất tỉnh trên ghế đá. Mãi đến khoảng 3h sáng cùng ngày, vợ chồng ông mới tỉnh dậy, phát hiện chiếc xe Dream đã biến mất. Tuy nhiên, hai vợ chồng nạn nhân lủi thủi đi về, không đến Công an trình báo.

CQĐT kiểm tra hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra vụ án.

Những ngày sau đó, vợ chồng ông Tài quay lại công viên quyết tìm kiếm kẻ cướp giả danh cho bằng được. Sau nhiều ngày nỗ lực, đến ngày 5/3, vợ chồng ông Tài phát hiện Sơn tại Công viên 23/9 nên túm áo tri hô và báo Công an phường Phạm Ngũ Lão bắt giữ.

Bước đầu Sơn thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên chuẩn bị sẵn thuốc ngủ bỏ vào bánh mì rồi đi quanh công viên tìm nạn nhân. Khi tiếp cận, thấy vợ chồng ông Tài dễ bắt chuyện, tin người nên Sơn gây mê rồi cướp xe.

X.Q.
.
.
.