Giang hồ đòi nợ

Thứ Năm, 29/05/2014, 14:50

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, thành khác đã xảy ra nhiều vụ án do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc. Thực trạng bức xúc này đã cảnh báo một sự thật, các cơ quan chức năng không thể quản lý được việc cho vay nặng lãi dưới nhiều hình thức, trong đó có hình thức đóng họ đang diễn ra tại khắp các ngõ ngách ở Thủ đô.

Đòi nợ không được còn bị đuổi đánh

Ngày 14/5, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Nguyễn Đức Chính (26 tuổi), trú tại xóm 2, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) về  hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, khởi tố hai đối tượng: Nguyễn Quang Trung (27 tuổi), trú tại cụm 1, phường Phú Thượng  (Tây Hồ) và Nguyễn Hữu Thành (22 tuổi), trú tại Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chính và Trung là anh em ruột. Đều ham chơi hơn học nên cả hai nhanh chóng bước vào đời sớm hơn dự kiến. Chính và Trung đều đã có vợ và hai con, nhưng lại không có nghề nghiệp ổn định. Ở vùng đất Phú Thượng mấy năm trước, nhà nhà bán đất, người người bán đất, nên mới có chuyện, anh nông dân sau một đêm ngủ dậy, ngơ ngẩn khi trong tay có dăm sáu tỷ đồng, chẳng biết làm gì đành mon men vào lô đề, cờ bạc. Và sau vài năm "nhảy nhôi", một bộ phận thanh niên Phú Thượng giờ chẳng biết làm gì ngoài việc hằng ngày vác xe ra đường hóng mát, tối tụ tập chè chén chém gió và đợi kết quả lô đề.

Tình trạng cho vay nặng lãi, đóng họ cũng diễn ra nhộn nhịp không kém. Nhiều kẻ phất lên nhờ nghề tín dụng đen kiểu này, nhưng cũng có nhiều kẻ trắng tay, chỉ chờ ngày... đóng nắp quan tài. Anh em nhà Trung - Chính chỉ là những kẻ làm tín dụng... hạng ba so với những "tay to" trên địa bàn quận Tây Hồ. Thế nhưng, Chính cũng có đệ tử, làm nhiệm vụ hàng ngày đi thu tiền họ của người chơi.

Kẻ vừa là đệ tử, vừa là em kết nghĩa của Chính tên là Nguyễn Hữu Thành. Thành ở cùng nhà luôn với vợ chồng Chính tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm để tiện việc thu tiền. Cũng giống như vô số "trẻ trâu" sẵn sàng chết vì đại ca, Thành cũng nhận lệnh từ Chính và không nề hà bất cứ việc gì, kể cả phải đổ máu.

Trong quá trình làm nghề cho vay nặng lãi, vào tháng 2/2014, Chính đã cho Nguyễn Tuấn Anh, trú tại cụm 4, phường Phú Thượng vay số tiền 10 triệu đồng qua hình thức đóng họ. Mỗi ngày, Tuấn Anh phải đóng cho Chính 250 nghìn đồng. Hằng ngày, Thành nhận nhiệm vụ Chính giao đi thu tiền của khách, trong đó có Tuấn Anh. Nhưng Tuấn Anh mới chỉ đóng họ được 20 ngày thì dừng và nói thẳng luôn là không có khả năng trả tiếp số tiền.

Chính yêu cầu Tuấn Anh phải viết một giấy nợ số tiền 5 triệu đồng. Suốt hai tháng, Thành liên tục đòi tiền nhưng không thấy Tuấn Anh động tĩnh, không những thế, thái độ còn tỏ vẻ thách thức. Khoảng 19h30' ngày 8/5, Thành đến quán bi-a gần Trường THPT Tây Hồ trên phố Phú Gia (phường Phú Thượng) gặp Tuấn Anh. Một kẻ đi đòi nợ gặp một kẻ không muốn trả nợ dẫn đến cãi vã và đánh nhau. Yếu thế hơn, Tuấn Anh bỏ chạy về nhà mình và gọi thêm nhiều người đến nữa để ứng cứu.

Cũng trong lúc này, Thành gọi điện thoại cho Chính thông báo sự việc. Ngay lập tức, Chính gọi anh trai là Nguyễn Quang Trung, hiện đang sinh sống trên địa bàn phường Phú Thượng, và cả ba đã mang theo khẩu súng Colt, trong khẩu súng có 5 viên đạn, đến quán bi-a để tìm Tuấn Anh.

Chưa tìm thấy kẻ xù nợ thì Chính nhận được điện thoại của Tuấn Anh thách thức, yêu cầu đến nhà giải quyết. 3 kẻ đang hừng hực khí thế liền phi vội đến nhà Tuấn Anh. Chẳng ngờ, vừa giáp mặt, chưa kịp nói câu nào đã bị người nhà Tuấn Anh quây đánh. Thấy phe mình vừa yếu vừa mỏng, Chính hô anh em chạy, nhưng vừa chạy, hắn vừa rút khẩu súng Colt thủ sẵn trong người ra bắn nhiều phát về phía người đuổi theo khiến anh Nguyễn Văn Điệp bị thương vào đùi.

Anh em Chính - Trung tại cơ quan điều tra.

 Sau khi gây án, 3 đối tượng bắt xe khách về Hải Phòng trốn. Nhưng chỉ mới vừa đặt chân lên đất Hải Phòng, cả ba kẻ này đã bị Công an quận Tây Hồ kết hợp với PC45 bắt gọn khi chúng đang di chuyển trên xe taxi, thuộc địa bàn quận Lê Chân (Hải Phòng).

Giang hồ cũng khóc

Không biết khi đòi nợ hung hăng hống hách thế nào chứ giờ đây, khi đã ở trong nhà tạm giữ của Công an quận Tây Hồ rồi, anh em nhà Chính - Trung cũng như ông em kết nghĩa tên Thành đều tỏ vẻ hiền lành, nói năng dè dặt, rất... ý tứ. Nhưng cả hai anh em Chính - Trung đều... nhiều mực, nghĩa là chúng xăm kín người, đúng với phong cách thời trang vằn vện của đa số các tay anh chị cũng như đám ong ve giang hồ, lưu manh mà hằng ngày ta vẫn bắt gặp nhan nhản trên đường.

Style của Chính - Trung, là thứ style rất dễ "ăn đòn" khi gặp lực lượng 141. Vì những kẻ nhìn hầm hố, xăm trổ kín bưng thường hay bị cho vào tầm ngắm khi chúng vi phạm giao thông. Và cũng thật không ngờ, dù nhìn "dọa ma" là thế, nhưng Chính đã bật khóc khi tôi hỏi về gia đình. Hình như, những câu chuyện về bố mẹ, vợ con luôn là cái gì đó khiến những kẻ dù lạnh lùng nhất cũng phải mềm lòng khi nghĩ tới.

- Khẩu súng anh mua ở đâu?

Cách đây 4 năm, em mua khẩu súng này từ một người tên là Tiến, ở Lạng Sơn. Em không biết tên đầy đủ và cũng không biết cụ thể địa chỉ nhà anh ta.

- Mục đích của anh khi mua khẩu súng này để làm gì?

Để phòng thân thôi ạ.

- Anh có nhiều kẻ thù lắm hay sao mà phải phòng thân?

Em cũng không có kẻ thù nhưng vì tuổi trẻ bồng bột, thích có một khẩu súng cho oai.

- Làm "tín dụng" có phức tạp không, có thường xuyên gặp khách bùng nợ như Nguyễn Tuấn Anh không?

Cũng thỉnh thoảng. Ban đầu họ đóng họ tử tế, nhưng chưa được một nửa số tiền vay đã mất tích rồi.

- Nghe nói, anh với Nguyễn Tuấn Anh từng là bạn thân?

Vâng, em chơi với nó cũng lâu rồi, lại gần nhà. Hôm đó nó nói có việc gấp cần 10 triệu nên hỏi vay em. Em không nghĩ nó lại bùng tiền và có lời lẽ thách thức, chửi bới em như vậy nên em mới đến tận nhà nó.

- Thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng xấu, thế nên anh và anh trai phải trang bị cho mình cái vẻ bề ngoài hầm hố đúng không?

Thực ra là hai anh em được một người em họ làm nghề xăm, xăm cho. Cũng chỉ là hoa văn bình thường thôi ạ.

- Theo anh thì vẻ ngoài này có dọa được ai không?

Em không biết.

- Bố mẹ anh làm nghề gì?

Bố mẹ em bán hoa quả ở chợ Quảng Bá. Bố mẹ em khổ lắm, vẫn phải chu cấp cho bọn em nuôi con, vì cái nghề này thu nhập không ổn định, lúc nhiều lúc ít, đúng cầu đen thì chỉ có chết.

- Vất vả thế mà giờ lại nghe tin hai thằng con trai dính vòng lao lý!

(Khóc). Thật sự là em không muốn nghĩ và nói về điều này. Anh em em đã làm bố mẹ khổ nhiều rồi. Bọn em nhận thức nông cạn, giờ hối lỗi cũng không kịp.

Ba đối tượng trong vụ án.

- Anh không biết tàng trữ súng là phạm pháp à?

Hồi em mua súng cũng chỉ nghĩ để tự vệ thôi, ai ngờ.

- Từ gương của mình, anh định nhắn nhủ điều gì với hai đứa con.

Sau này ở trong tù, em chỉ mong vợ em cố gắng làm lụng nuôi dạy bọn trẻ con tử tế. Còn vợ chồng anh trai em (chị dâu của Chính tức là vợ của đối tượng Trung, hiện đang đi tù về tội ma túy) thì giờ đều dính vào tù tội rồi, gánh nặng lại đè lên vai bố mẹ em.

- Sau này ra tù thì sao?

Em sẽ sửa sai làm lại từ đầu. Có thể sẽ kiếm một công việc nào đó ổn định, thu nhập thấp cũng được nhưng không phải lo nghĩ đau đầu như cái nghề này, mệt mỏi lắm mà không được bao nhiêu.

Một vụ đòi nợ bằng súng khiến dư luận xôn xao thời gian trước đây, xảy ra tại trước cửa trung tâm thương mại Parkson khiến một người tử vong là anh Nguyễn Minh Dương, 29 tuổi, nhà ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Anh Dương tử vong do trúng một phát đạn vào vùng ngực. Trong người nạn nhân cũng có một khẩu súng K54 và 7 viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng.

Nguyễn Minh Dương về Hà Nội làm ăn từ năm 2005, và có thời gian kinh doanh hiệu cầm đồ. Trong thời gian ở Hà Nội, anh Dương vay của một người tên Hà, số tiền 30 triệu đồng. Đến hẹn trả nợ, Hà đến gặp anh Dương để đòi tiền nhưng không được, nên đã nói lại cho một người bạn, là Lê Trọng Nghĩa, nhà ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy biết và nhờ đòi hộ. Nghe chuyện, Nghĩa gọi điện hẹn anh Dương đến ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà, đối diện tòa nhà Parkson để "nói chuyện".

Nghĩa rủ theo Lương Quang Thạc, 35 tuổi, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng đi xe máy đến điểm hẹn. Vừa gặp nhau, Nghĩa và Dương đã xông vào đấm đá nhau. Lúc này, Thạc đứng gần đó đã rút súng nhắm về phía anh Dương bóp cò. 2 năm sau ngày gây án, ngày 26/1/2013, Lương Quang Thạc đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Song Hiền
.
.
.