Kẻ lừa đảo nhận mình được... Phật bà nhập căn

Chủ Nhật, 07/01/2018, 14:49
Vừa mới ra tù, Nguyễn Thị Một đã hành nghề “bán bùa ngải”, lân la đến các bệnh viện hoặc nhiều gia đình có người thân bị bệnh hiểm nghèo tại TP. Đà Nẵng để rêu rao có bùa “cải tử hoàn sinh”… Nhưng trò mê tín dị đoan của Một đã bị Công an quận Cẩm Lệ vạch trần. Bản thân Một cũng bị bắt khẩn cấp, khởi tố để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng cho biết: Công an quận đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Một (44 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, những ngày gần đây tại địa bàn phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), người dân xôn xao về thông tin xuất hiện một phụ nữ lạ mặt khoe được “Phật bà nhập tràng” chữa bệnh cứu người. Đặc biệt, “Phật bà” này còn có “thuốc tiên” cải lão hoàn sinh cho những bệnh nhân hiểm nghèo. Thậm chí, có thể giúp đổi tướng số cho nhiều người từ nghèo khó, bí bách về tiền bạc sẽ “trúng số” để trả nợ hoặc trở nên giàu có… 

Bùa ngải của Nguyễn Thị Một dùng để lừa đảo.

Theo thông tin người dân cung cấp, thì người phụ nữ này khoảng 45 tuổi, dáng người thấp, đậm, thường lân la, xuất hiện “độ trì” tại Bệnh viện Đa khoa quận Cẩm Lệ để bán bùa ngải, thuốc tiên cho người nhà các bệnh nhân…

Sự việc nhanh chóng được cấp báo lên Công an quận Cẩm Lệ. Xét thấy đây là hành vi lừa đảo có tính chất chuyên nghiệp, nguy hiểm, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT và hoang mang cho người dân trên địa bàn, Công an quận Cẩm Lệ đã khẩn cấp vào cuộc làm rõ vấn đề, vạch trần chân tướng của “Phật bà nhập tràng” này ra ánh sáng.

Bằng tinh thần quyết tâm cùng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp - Công an quận Cẩm Lệ đã nhanh chóng xác định người phụ nữ trên chính là Nguyễn Thị Một, đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó. Trước những chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi, Một cúi đầu khai nhận hành vi của mình.

Điều tra viên Lê Tấn Tự, người trực tiếp xác minh làm rõ vụ án đã cung cấp thêm: Sau khi phối hợp với Công an phường Hòa Thọ Đông, tổ trinh sát xác định có 2 nạn nhân đã mua 2 lá bùa ngải của đối tượng lạ mặt này với giá tổng cộng 17 triệu đồng. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong những lá bùa mà Một giao cho các nạn nhân chỉ là chất bột được nghiền ra từ các viên thuốc cảm thông thường...

Tại cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, Nguyễn Thị Một thừa nhận: Một vừa mãn hạn tù 9 tháng về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trở về địa phương, bà ta không tìm được công ăn việc làm gì, sẵn bản tính lười lao động nên “ngưạ quen đường cũ”.

Từ Quảng Nam bà ta bắt xe khách ra Đà Nẵng, nghĩ ra chiêu trò gặp ai cũng khoe mình được Phật bà nhập căn nên có thuốc bí truyền, cùng nhiều loại bùa ngải để giúp đỡ, hóa giải khó khăn. Các nạn nhân mà Một nhắm đến là người nhà của bệnh nhân tại Khoa Thần kinh của Bệnh viện Đa khoa quận Cẩm Lệ, nơi có nhiều người bệnh đang suy sụp về tinh thần.

Đối tượng Nguyễn Thị Một.

Hoặc nghe ngóng rồi lân la làm quen với những đối tượng hay chơi lô đề, bị nợ nần để “bán bùa” giải hạn. Sau đó, Một ra tiệm thuốc tây mua vỉ thuốc 10 viên panadol rồi cứ 2 viên thuốc tán mịn cho vào mỗi tờ giấy trắng gói lại, bọc vào tấm ni lông vuông vắn ở ngoài rồi “nổ” là bùa ngải giao cho những nạn nhân bị sập bẫy lừa của mình để chiếm đoạt tiền và tài sản...

Liên quan đến vụ án này, Công an quận Cẩm Lệ khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, đề phòng trước những đối tượng lạ mặt, nghi vấn lừa đảo. Đồng thời, còn ai là nạn nhân của trò lừa đảo, bán bùa ngải của  Nguyễn Thị Một, hoặc ai biết hay có liên quan đến vụ án thì khẩn trương đến đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an quận Cẩm Lệ để cung cấp thông tin, sớm đưa đối tượng xử lý trước pháp luật.

Hoài Thu
.
.
.