Kẻ truy sát bạn sa lưới pháp luật sau 24 giờ gây án

Thứ Hai, 15/06/2015, 10:00
Chiều tối ngày 21/5, tại khách sạn Viễn Long, số 406 Trần Phú, phường 7, quận 5, TP HCM đã xảy ra một vụ án hết sức nghiêm trọng. Do mâu thuẫn trong vấn đề tiền bạc, thanh niên gốc Hoa (quốc tịch Mỹ) là Kwok Alexk (Alexk) đã dùng con dao dọc giấy tấn công người bạn thân Chuah Chow Fay (Fay), sinh ngày 13/12/1985, quốc tịch Malaysia, hộ chiếu số A792095 thuê phòng nghỉ tại khách sạn Đại Đế, quận 5. Trong lúc giằng co, Fay đã giật lại được dao và tấn công ngược lại khiến Alexk bị thương ở cổ dẫn đến tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

1. Nhận tin báo, các bộ phận nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp với Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh đã lập tức có mặt thực hiện các biện pháp khám nghiệm hiện trường, thu thập các loại chứng cứ để mở hướng điều tra vụ án.

Sau gần một giờ thu thập chứng cứ tại hiện trường kết hợp với công tác sàng lọc đối tượng, lực lượng Công an đã xác định Chuah Chow Fay là đối tượng khả nghi nhất nên đã cử ngay các mũi trinh sát đi truy bắt đối tượng, đồng thời thông báo cho Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất để có biện pháp ngăn chặn Fay xuất cảnh. 

Cũng trong thời gian này, Ban Chỉ huy đồn Công an Tân Sơn Nhất đã gửi thông báo cho toàn bộ các trạm, chốt biên phòng đóng tại cửa khầu các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang… triển khai lực lượng phong tỏa toàn bộ các cửa ra vào, đồng thời giao nhiệm vụ cho các cán bộ chiến sỹ đang làm công tác quản lý xuất nhập cảnh tiến hành kiểm tra, đối chiếu tất cả các hộ chiếu của người nước ngoài để phát hiện truy bắt đối tượng trước khi có thể xuất cảnh trái phép.

Đến 18h10’ ngày 22/5, phát hiện một người đàn ông mang quốc tịch Malaysia tên Chuah Chow Fay có hộ chiếu, ngày tháng năm sinh và đặc điểm nhận dạng trùng khớp với yêu cầu của cơ quan điều tra nên đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đã tiến hành các biện pháp câu lưu. Ngay sau đó thông tin được thông báo với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh và đến 20h45’ cùng ngày, sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, Fay đã được di lý về trụ sở phòng PC45 để tiến hành lấy lời khai ban đầu.

Cũng như nhiều tên tội phạm nguy hiểm khác, lúc đầu tại cơ quan Công an, lợi dụng rào cản về ngôn ngữ và thủ tục pháp lý quốc tế, Fay liên tục chối tội bằng việc đưa ra hàng loạt những bằng chứng ngoại phạm. Ngoài ra, Fay còn yêu cầu cơ quan Công an phải có sự đồng ý của Đại sứ quán Malaysia mới được phép bắt giữ công dân của họ, nếu không có đầy đủ các yếu tố trên thì phải phóng thích ngay lập tức để hắn còn thực hiện các công việc làm ăn buôn bán quốc tế. 

Tuy nhiên Fay không ngờ chỉ năm phút sau, một điều tra viên thông thạo tiếng Malaysia ngồi đối diện đưa ra rất nhiều những bằng chứng phạm tội hết sức thuyết phục khiến Fay như chết lặng không nói thêm được lời nào. Biết mình đã hết đường chối tội, Fay bắt đầu khai nhận nhỏ giọt và cuối cùng là cúi đầu nhận tội rồi ký vào biên bản ghi lời khai ban đầu.

2. Theo lời khai của Fay, hắn qua Việt Nam từ nhiều năm nay và đã có vợ là một cô gái bản địa. Tuy nhiên do vi phạm pháp luật nên cô gái này đã bị Công an bắt và sau đó lĩnh án 3 năm tù giam. Đầu năm 2015, trong một lần đi ăn tại một nhà hàng ở khu vực quận 5, gần chợ An Đông, Fay gặp và làm quen với một người đàn ông, sinh năm 1970, mang quốc tịch Mỹ, tên là Kwok Alexk. 

Do cùng là người gốc Hoa kiều nên chỉ sau một hồi trò chuyện làm quen, cả hai đã trở nên thân thiết và cùng nhau kết thành đôi bạn thân. Những ngày tháng sau đó, cả hai thường xuyên kè kè bên nhau mỗi khi đi ăn nhậu hoặc đi chơi bất cứ nơi đâu.

Khoảng gần 18h ngày 21/5, Fay gọi điện thoại rủ Alexk đi chơi nhưng Alexk nói đang bận một số việc cá nhân nên bảo Fay đến khách sạn. Ít phút sau, Fay thuê xe ôm chở đến khách sạn Viễn Long ở số 406, đường Trần Phú, phường 7, quận 5 nói với nhân viên lễ tân cho lên phòng 102 là nơi Alexk tạm trú.

Sau một hồi nói chuyện qua lại, Alexk than thở về chuyện gia đình, vợ con và hỏi mượn tiền của Fay mua vé máy bay để cuối tháng 5 về Mỹ. Tuy nhiên do cũng sắp hết tiền nên Fay từ chối và bảo còn chút tiền để dành làm lộ phí đi tìm vợ mới ra tù, hiện không biết đang ở đâu. 

Sẵn lòng không thiện chí với các cô gái Việt Nam bởi trước đó từng vài lần tán tỉnh đều bị từ chối, Alexk nói: “Con gái Việt Nam chỉ ham tiền, không chung thủy và thực sự không đáng tin cậy nên đừng có phí công đi tìm làm gì cho mệt”. Gián tiếp bị xúc phạm, Fay lớn tiếng la mắng và yêu cầu Alexk không được phép xúc phạm các cô gái trong đó có vợ hắn. 

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Alexk vơ lấy con dao dọc giấy để trên bàn đâm Fay nhưng bị hắn kịp thời né tránh rồi giật lại dao đâm vào cổ Alexk khiến cho anh này đổ gục ngay xuống sàn nhà. Quá hoảng sợ khi thấy bạn nằm im bất động, Fay cởi bỏ bộ quần áo dính máu vứt bỏ tại khách sạn thay bằng quần áo của Alexk, nhặt con dao bỏ vào túi quần rồi thuê taxi rời khách sạn đi sang quận 8 mua quần áo mới.

Chuah Chow Fay tại cơ quan Công an. 

Trên đường đi, đến giữa cầu Nguyễn Tri Phương, Fay mở kính xe ném con dao là hung khí gây án xuống sông rồi bất ngờ yêu cầu tài xế cho xe quay lại khách sạn Đại Đế trên đường Nguyễn Trãi để thu dọn đồ đạc tìm đường chuồn khỏi Việt Nam.

Lúc đầu, Fay dự định xuất cảnh theo đường hàng không qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất nhưng nghĩ vụ việc cho đến lúc này chắc chắn đã bị lực lượng Công an phát hiện và cũng đã thực hiện việc phong tỏa cửa khẩu. Hơn nữa, trong thời gian cư trú tại Việt Nam, hắn đã nhiều lần cùng vợ đi xe buýt lên cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để đến casino đánh bài nên đã ra trước cửa chợ Bến Thành lên xe dự kiến tìm đường trốn sang Campuchia rồi sau đó tính tiếp.

Được biết năm 2010, Fay và vợ là một cô gái người Việt đã phạm tội lưu hành các loại giấy tờ giả (bao gồm hộ chiếu và thẻ tín dụng). Việc làm này đã vi phạm các quy định tại điều 181 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên bị Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xử phạt 3 năm tù giam, thụ án tại Trại giam Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đến năm 2013 được tha tù. Riêng vợ hắn cũng bị xử phạt tù 3 năm nhưng do không thi hành án cùng một trại giam nên mất liên lạc và cho đến nay vẫn chưa tìm gặp nhau được.

Theo lời kể của nhân viên tiếp tân khách sạn tên Thạch Thanh Xuân: Do người đàn ông này thường xuyên lui tới thăm Alexk và lần nào cũng chấp hành nghiêm nội quy của khách sạn nên lần này, anh đã không kiểm tra giấy tờ tùy thân mà trực tiếp chỉ cho Fay lên phòng gặp khách. Khoảng 15 phút sau, thấy trong phòng có tiếng cãi cọ qua lại cùng những tiếng va chạm của đồ vật nên anh Xuân đã chạy lên gõ cửa yêu cầu kiểm tra. Tuy nhiên sau 3 lần gõ cửa thì giọng một người đàn ông nói tiếng lơ lớ vọng ra: “Anh em đang nói chuyện, không có gì đâu”.  

Ngay sau tiếng nói vọng ra, thấy cả hai đều im lặng nên anh Xuân cảm thấy yên tâm đi xuống, nhưng chỉ 5 phút sau thấy người đàn ông ban nãy vội vã ra đi, trên người ướt đẫm mồ hôi nên anh Xuân tức tốc chạy lên cùng một nhân viên khác tên Phú lấy chìa khóa mở cửa thì phát hiện ông Alexk nằm bất động dưới nền nhà, trên người dính đầy máu nên gọi điện thoại trình báo với Công an phường 7, quận 5 đến xử lý, đồng thời gọi điện cho xe cấp cứu đến nhưng các bác sỹ xác định ông Alexk đã tử vong trước đó do mất máu quá nhiều.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang gấp rút thu thập thêm các thông tin về nhân thân của Chuah Chow Fay để bổ sung vào hồ sơ phạm tội, nhanh chóng đưa tên tội phạm này ra xét xử trong thời gian sớm nhất.

Đức Cương
.
.
.