Khi con nợ lật kèo

Chủ Nhật, 24/09/2017, 14:08
Đòi nợ, mất mạng. Đó là những từ ngắn gọn để diễn tả về một số vụ án mạng xảy ra trong thời gian gần đây, xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần. Trong nhiều vụ việc, chủ nợ đã hành hung con nợ gây thương tích, thậm chí là mất mạng.


Nhưng cũng có khi người đi đòi nợ lại là người mất mạng. Đặc biệt hơn còn có những vụ con nợ dàn cảnh để cướp của… chủ nợ. Một nhóm thanh niên vừa bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ mới đây về tội cướp tài sản là ví dụ điển hình, dù là cướp tài sản của... chính mình.

Đòi nợ, mất mạng

Mối quan hệ nợ nần luôn là một vòng luẩn quẩn, gây ra nhiều bức xúc cho cả người vay lẫn người đi vay. Có lẽ cũng vì thế nhiều vụ án mạng liên quan đến nợ tiền đã xảy ra do mâu thuẫn nảy sinh từ trước đó.

Mới đây vào ngày 7-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Hoài Đức bắt giữ các đối tượng để điều tra về vụ giết người xảy ra tại thôn Minh Hiệp 3 (xã Minh Khai, huyện Hoài Đức).

Đối tượng Mạc Văn Duy (giết người ở Hải Dương).

Theo đó, vào tối 4-9, do có mâu thuẫn vay nợ từ trước nên đã dẫn đến xô xát giữa Nguyễn Công Thắng (25 tuổi, trú thôn 6, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức), Nguyễn Văn Bảy, (28 tuổi, trú thôn 1, xã Cát Quế) với Đỗ Hùng Quân (23 tuổi, trú thôn Minh Hiệp 3).

Khi hai bên đang xảy ra cãi vã, thách thức thì đối tượng Đỗ Hùng Đức Hiếu (là em họ của Quân) đi chơi về đến nhà, chứng kiến anh họ của mình đang xô xát với người khác, Hiếu cầm sẵn một tuýp sắt dài khoảng 1,2m, đầu gắn lá thép mũi nhọn đợi ngoài ngõ nhà Quân. Khi Bảy chạy ra ngoài ngõ, Hiếu đã dùng tuýp sắt đâm một nhát vào bắp đùi trái của Bảy. Vết thương nặng khiến Bảy tử vong trên đường đi cấp cứu.

Một vụ án mạng khác cũng có nguyên nhân từ mâu thuẫn nợ nần, xảy ra tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương từng gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Tân (SN 1973, trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, Hải Dương); hai đối tượng giết người là Mạc Văn Duy (SN 1995) và mẹ của Duy là Nguyễn Thị Mến (SN 1968); cả hai cùng trú tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Mẹ con Duy làm chủ đại lý xổ số tại huyện Thanh Hà và thường xuyên ghi lô, đề cho khách có nhu cầu. Anh Tân là khách mua đề thường xuyên của mẹ con Duy. Ngày 19-3, anh đã sang nhà bà Mến mua một con đề 1,5 triệu đồng và buổi tối, anh đã trúng, tổng số tiền anh Tân sẽ nhận được là gần 100 triệu đồng.

Sáng hôm sau, anh Tân sang lấy tiền thì bà Mến trả trước cho anh 32 triệu đồng và hẹn đến chiều sẽ trả nốt. Do không có tiền và không vay mượn được ai, Duy đã bàn với mẹ là giết anh Tân để quỵt luôn nợ. Đúng hẹn, buổi chiều cùng ngày, anh Tân sang đòi nốt tiền. Trong khi anh Tân đang ngồi nói chuyện với bà Mến thì Duy đi vòng ra đằng sau, dùng khăn tang siết cổ anh Tân đến chết (bố Duy mới mất trước đó vài ngày). Tối hôm đó, hai mẹ con Duy đem thi thể anh Tân ném xuống cống thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà để phi tang.

Khoảng 1 tuần sau khi vụ án xảy ra, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông bị trói chân tay trong bao tải, trôi trên sông Thái Bình, đoạn qua xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà. Người nhà anh Tân đã xác định đó chính là anh Tân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện thủ phạm chính là mẹ con chủ lô đề Nguyễn Thị Mến.

Khi con nợ... lật kèo

Vẫn còn nhớ cách đây vài tháng, vụ việc một người bị chém mất một phần thân thể trong đêm tại Vĩnh Phúc chỉ vì nợ nần đã khiến dư luận xã hội được một phen xôn xao. Vụ việc này cũng xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc, trong đó con nợ đã tấn công chủ nợ trước để rồi diễn ra vụ việc nghiêm trọng ngay sau đó.

Đối tượng Nguyễn Thị Mến.

Theo CQĐT thì vào tối 3-7, Nguyễn Mạnh Toàn (26 tuổi, trú tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đến hiệu cầm đồ của Trần Cao Thái (23 tuổi, trú huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) tại thị trấn Hương Canh, cách nhà Toàn gần 500m để nói chuyện. Tại đây, Toàn dùng dao bầu làm bị thương chủ tiệm.

Xe tang vật vụ cướp tài sản ở quận Hai Bà Trưng.

Ngay trong đêm, người làm thuê của cửa hàng là Hoàng Đình Thu (27 tuổi, quê Thái Nguyên) gọi điện cho người làm cùng là Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đến. Sau khi gặp nhau, Thái chở hai nhân viên mang hung khí đi tìm Toàn để trả thù. Khoảng 21h cùng ngày, thấy Toàn cầm dao đi bộ gần Trung tâm thương mại Bình Xuyên, cách hiệu cầm đồ gần 50m, cả ba người cầm hung khí đuổi chém.

Trong cuộc hỗn chiến, Thu bị Toàn dùng dao chém trọng thương. Thấy Toàn tấn công người làm cùng, Cường vung dao chém khiến nạn nhân tử vong, một phần thân thể đứt lìa. Sau khi gây án, 3 thanh niên bỏ đi và bị cảnh sát bắt sau đó vài giờ. Được biết, trước đây Toàn từng làm việc tại tiệm cầm đồ này nhưng đã nghỉ việc và có nợ của Thái một khoản tiền.

Sau vụ việc nói trên, mới đây nhất, một vụ mâu thuẫn tiền bạc cũng có cái kết đắng lòng, dù chưa xảy ra thương vong. Theo thông tin do Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cung cấp, tối 12-8, Công an quận này nhận được tin báo về một vụ cướp tài sản đã xảy ra tại khu vực Công viên Thống Nhất.

Điều đáng nói, người bị cướp là người đi đòi nợ còn kẻ cướp lại là con nợ. Đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Quốc Mạnh (đều trú tại thôn Nạng, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, Yên Bái), Phan Văn Thuần (trú tại xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) cùng một số đối tượng liên quan.

Theo tìm hiểu của cơ quan Công an, khoảng đầu tháng 8-2017, đối tượng Dũng có vay tiền của Bùi Thị Hạnh (trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) số tiền là 10 triệu đồng và đặt lại một chiếc xe máy Dream để làm tin, hẹn một vài hôm sau sẽ lấy. Do không có tiền trả nên Dũng đồng ý đem chiếc xe cầm cố cho anh Trần Văn Quyền (SN 1987, trú tại xã Kim Định, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) và thỏa thuận nếu cần lấy xe thì liên hệ anh Quyền để lấy.

Đến ngày 12-8, anh Quyền có gọi điện cho Dũng yêu cầu đem tiền đến lấy xe nếu không sẽ bán. Số tiền mà Dũng phải trả ngoài 10 triệu tiền gốc thì còn thêm 2 triệu tiền lãi nhưng Dũng không đồng ý khoản tiền lãi này. Tối cùng ngày, anh Quyền hẹn Dũng ra cổng Công viên Thống Nhất để chuộc xe.

Dũng rủ thêm em trai là Nguyễn Quốc Mạnh và đem câu chuyện kể lại cho các bạn là Lê Quốc Tiệp, Phan Văn Thuần và Cao Minh Hoàn nghe. Sau đó, Dũng nhờ Tiệp đi vay tiền chuộc xe và rủ các đối tượng khác đi cùng để đề phòng bị đánh vì không có tiền chuộc xe. Trước khi đi, Mạnh mang theo một chiếc gậy 3 khúc bằng sắt màu đen, còn Hoàn mang theo một chiếc búa.

Khi gặp nhau, Dũng và anh Quyền đã cãi nhau về cách tính lãi. Dũng không chịu số lãi mà theo anh ta là "cắt cổ".  Một lúc sau Tiệp đến và nói chỉ vay được 7 triệu đồng, tính cả số tiền Dũng có thì mới chỉ có 8 triệu đồng. Sau khi vay mượn khắp nơi, nhóm Dũng mới chỉ gom được hơn 10 triệu đồng và có đề nghị anh Quyền cho lấy xe trước, số nợ còn lại sẽ trả sau nhưng không được đồng ý.

Lúc này, sau một hồi cãi vã, bức xúc nên Dũng và em trai có to tiếng với anh Quyền. Mạnh đã rút gậy sắt trong người ra vụt vào người anh Quyền. Các đối tượng bạn Dũng cũng lao vào "đánh hôi" còn Hoàn thì dùng búa đã mang theo từ trước đập vào người Quyền. Trong lúc các đối tượng đánh chủ nợ, Dũng không tham gia mà dắt xe máy sang một bên rồi gọi Mạnh ra lấy xe rồi cả nhóm bỏ chạy. Đến ngày hôm sau, biết Tiệp và Dũng bị cơ quan Công an triệu tập nên Mạnh và Thuần đã rủ nhau về Yên Bái bỏ trốn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng tiếp nhận lời khai của bị hại và xác minh thông tin của các đối tượng đang lẩn trốn. Các cán bộ, chiến sĩ đã ngay lập tức lên đường để truy bắt các đối tượng, mặc dù thời điểm đó, Yên Bái đang mưa bão khiến việc di chuyển hết sức khó khăn.

Các đối tượng trong vụ cướp.

Sau khi tìm hiểu, rà soát được các mối quan hệ nhân thân của hai đối tượng, dự đoán hai kẻ này sẽ không về nhà, cũng không trốn ở nhà người quen nên các cán bộ, chiến sĩ tập trung tìm hiểu ở các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Không mất nhiều thời gian, tổ công tác đã phát hiện các đối tượng đang lẩn trốn ở một nhà nghỉ bỏ hoang trên đồi, nhà nghỉ này nằm trên trục đường Hà Nội - Lào Cai cũ.

Do tuyến đường đã được xây dựng lại nên nhà nghỉ không có ai đến thuê, bị bỏ hoang từ rất lâu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hai đối tượng đã bị bắt ngay khi Tổ công tác ập vào. Sau đó, phối hợp với Công an huyện Yên Bình, Tổ công tác đã đưa các đối tượng về Công an quận Hai Bà Trưng an toàn.

Đinh Hiền - Lê Phong
.
.
.