Mâu thuẫn vợ chồng, con rể vác súng truy sát cả nhà vợ

Thứ Tư, 24/12/2014, 13:00
Giữa đêm 10/12, gã con rể vác súng điên cuồng nã đạn vào mẹ vợ, vợ và em vợ. Chưa hết, khi chiếc taxi vừa trả khách tới đầu ngõ, thấy hai người phụ nữ người đầy máu vẫy xe, anh lái taxi định chở đi cấp cứu thì bị một gã đàn ông chĩa súng bắn thẳng vào người. Chỉ trong vòng vài phút, có 4 người trở thành nạn nhân của gã đàn ông này.

Sau khi nhận được thông tin về vụ truy sát đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 23h30 ngày 10/12, tại số nhà 101 ngách 1/62/23/72 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Đội trọng án PC45 Công an Hà Nội đã phối hợp cùng Công an quận Thanh Xuân tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.  Kẻ gây án được xác định là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978), quê Vĩnh Phúc. Thông tin ban đầu cho  thấy, do mâu thuẫn gia đình, Tuấn đã dùng súng bắn bị thương vợ là chị Lê Thị Huệ (SN 1978), bà Hoàng Thị Nhi (SN 1952) - mẹ vợ, Lê Xuân Nam (SN 1997) - em vợ và anh Ngô Công Hùng (SN 1983), lái xe taxi hãng Cường Thịnh. Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn.

Phòng PC45 đã ra thông báo truy tìm thủ phạm, kèm theo ảnh đối tượng, đồng thời dựng lại mọi di biến động, quy luật sinh hoạt của đối tượng. Bình thường, Tuấn chỉ loanh quanh ở nhà hoặc về quê ở Vĩnh Yên. Tuy nhiên, từ lúc gây án, hắn chưa về quê. Lực lượng truy bắt chia làm 2 tổ công tác, một tổ có nhiệm vụ bảo vệ khu vực bệnh viện và các nơi Tuấn có thể đến. Một tổ gồm hơn 10 người đã lên Vĩnh Yên, lần theo mọi di biến động của hắn. Cho đến khoảng 21h ngày 13/12, nhận được thông tin Tuấn đang lang thang trên một con phố thuộc phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, quật ngã hắn.

Khám người Tuấn, cơ quan Công an thu được 1 khẩu súng ngắn thể thao dạng Colt xoay hắn vẫn giắt trong túi, chính là khẩu súng hắn gây án, bên trong có 6 viên đạn. Còn ở túi quần bên kia có tới 29 viên đạn.  Khai thác nóng, Tuấn cho biết, hắn mua súng cách đây 2 năm ở Lạng Sơn. Hằng ngày, Tuấn phụ giúp vợ bán hàng quần áo ở Ngã Tư Sở. Hai vợ chồng hắn có hai người con chung. Do những mâu thuẫn tình cảm thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng hắn liên tục xảy ra cãi vã và gia đình có nghe vợ chồng hắn nói nhiều đến chuyện ly hôn. Đêm xảy ra vụ án, Tuấn cho biết, hắn đã đi ngủ được một giấc, đến khi tỉnh dậy, vì những bức xúc trước đó không được giải quyết, hắn đã lấy súng nã đạn vào những người thân. Hôm đó, mẹ vợ và em vợ hắn tới chơi và đã bị hắn giận cá chém thớt.

Trong quá trình bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn, biết hắn là một kẻ nguy hiểm, liều lĩnh, nên Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng PC45, Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ phải có kế hoạch bắt giữ an toàn, đảm bảo nhanh gọn, không để hắn có cơ hội tiếp tục gây án.

Đinh Hiền
.
.
.