Nhậu xỉn, ném đá xe hơi, tài xế thập tử nhất sinh

Thứ Sáu, 07/11/2014, 13:30

Đi nhậu về, năm thanh niên từ 14 đến 21 tuổi nghĩ ra một trò tiêu khiển hết sức nguy hại là "ném đá giấu tay" Chúng nấp vào bụi cây bên đường, bẻ các nhánh cây lớn vứt ra đường, sau đó thi nhau ném đá cho vỡ cửa kính những xe đi qua. Và một tài xế rơi vào tình trạng "thập tử nhất sinh" vì bị đá ném trúng đầu.

Ném đá… "mua vui"!

Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, mới bắt giữ năm tên gồm Thạch Khây (21 tuổi), Sơn Thành (19 tuổi), Sơn Vò (15 tuổi, là em ruột của Thành), Tô Đa Ra (SN: 2000, cùng ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh; tạm trú xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), Thạch Nhanh (14 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để xử lý về hành vi "Cố ý gây thương tích".

 Theo thông tin ban đầu, trước đó năm tên này đi nhậu về và chở nhau trên một chiếc xe máy. Lúc đi qua đoạn đường thuộc ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Thạch Khây bỗng dưng nổi hứng nói: "Tao nghĩ trò này thế nào tụi mày cũng thích. Bây giờ năm thằng mình vào bụi cây, bẻ mấy nhánh vứt ra ngoài đường, trời tối nên các xe chạy ngang qua sẽ đi từ từ để quan sát. Lúc đó tụi mình sẽ lấy đá ném bể kính xe cho vui…". Điều bất ngờ là khi nghe Thạch Khây nói vậy, bốn tên đều đồng ý làm theo, đặc biệt Sơn Vò còn tỏ ra vô cùng thích thú: "Hay đó, chắc là khi bể kính xe, bản mặt mấy thằng lái xe sẽ trông tức giận lắm. Nghĩ đến cái mặt của bọn đó, tao đã thấy vui rồi".

Nói là làm, cả bọn chia nhau ra kẻ thì đi bẻ các nhánh cây rồi lôi ra giữa đường nhằm làm giảm tốc độ của các xe đi trên đường, đứa thì đi lấy mấy cục đá to để ra đường và mấy cục đá vừa tay để chuẩn bị ném. Theo đó, cả bọn đã nhắm một đoạn đường cong thuộc ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2 để hành sự. Các xe ôtô tải và ôtô khách lưu thông trên tuyến đường này, khi thấy cây, đá chặn giữa đường đã phải chạy chậm lại và né tránh về phía bên trái nơi Thạch Khây và đồng bọn đang phục kích. Chỉ chờ có thế, các đối tượng trên liền thay nhau cầm đá ném vào xe để… "mua vui".

Các đối tượng ném đá tại cơ quan điều tra.

Theo thống kê bước đầu thì đã có tất cả khoảng 6 chiếc xe bị nhóm "trẻ trâu" này ném đá. Khi bị tấn công như thế, các tài xế đã rất bất ngờ và hoảng hốt, nhưng cũng đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" rồ ga chạy thoát, chấp nhận tự khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, tài xế Võ Văn Hùng (SN 1970, ngụ ấp Ngọc Lân, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) thì không may mắn như thế khi anh bất ngờ bị một trong những cục đá mà bọn Thạch Khây cầm ném thẳng vào đầu. Vì hòn đá lớn cộng thêm lực ném mạnh nên anh Hùng đã bị chấn thương sọ não và rơi vào hôn mê sâu.

"Cháu ch trêu vui, sao các chú bt cháu?"

Công an huyện Thống Nhất đã bắt được năm tên này khi bọn chúng đang tìm cách lẩn trốn. Khi bị bắt, năm tên này tỏ ra rất ngơ ngác, cả năm tên đều không biết chữ và nói chưa sõi tiếng Việt.

Thạch Khây, tên khởi sướng "trò tiêu khiển" ngây ngô cho biết: "Em chưa từng đi học, từ nhỏ đến lớn em chưa biết cái chữ là gì hết và cũng chẳng bao giờ phải cầm bút, nên em không cần học chữ, chỉ đi làm lấy tiền về cho ba mẹ mua gạo ăn thôi, còn một ít em giữ lại góp với mấy thằng bạn để đi nhậu".

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm tên này đều là người dân tộc Khmer, quê gốc Trà Vinh nhưng theo ba mẹ lên Đồng Nai ở trọ và cả nhà đều đi làm thuê cho các chủ rẫy, chúng biết uống rượu và hút thuốc từ lúc hơn 10 tuổi. Ngay cả tên và ngày tháng năm sinh, những tên này đều khai không đúng, thậm chí địa chỉ nhà mình chúng cũng chẳng nhớ. Tên nhỏ tuổi nhất, Thạch Nhanh còn ngơ ngác hỏi lại: "Sao các chú bắt cháu, cháu chỉ trêu mấy anh lái xe cho vui thôi, cháu có làm gì quá đáng đâu?".

Hiện, nạn nhân Võ Văn Hùng vẫn đang hôn mê, nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Trong vụ việc này, dù trong năm tên có hai tên là Tô Đa Ra và Thạch Nhanh chỉ mới 14 tuổi nhưng đã gây án thuộc "hành vi đặc biệt nghiêm trọng" nên tất cả các đối tượng này sẽ đều bị khởi tố hình sự theo luật định

Ánh Xuân
.
.
.