Nỗi day dứt của người mẹ bất hạnh chứng kiến cảnh con trai sát hại chồng

Thứ Hai, 15/07/2013, 21:32

Lấy phải người chồng chỉ biết đến say xỉn, đánh đập vợ con, bà Nguyễn Thị Kỳ (ở cụm 2, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội) vẫn cố cắn răng chịu đựng. Bà chưa một lần dám nghĩ đến chuyện bỏ chồng, bởi bà vẫn muốn giữ mái ấm cho các con. Bà đâu ngờ đến ngày đen tối phải chứng kiến cảnh đứa con trai út vì không chịu nổi người cha nát rượu đã xuống tay sát hại cha. Chỉ hai mẹ con bà Kỳ biết chuyện, dù chồng đã mồ yên mả đẹp, bà Kỳ đã phải trải qua những ngày day dứt, dằn vặt. Cuối cùng bà khuyên đứa con trai mà bà hết mực yêu thương ra đầu thú để đổi lấy sự thanh thản cho cả hai mẹ con.

Lời nói dối của người mẹ

Có với nhau 3 mặt con, đã lên chức ông, chức bà nhưng hàng ngày, bà Nguyễn Thị Kỳ, ở cụm 2, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội vẫn phải chịu đựng những trận đòn, những lời chửi rủa thậm tệ của người chồng say xỉn là ông Nguyễn Phú Bốn (49 tuổi). Cả cuộc đời vất vả, chỉ biết hy sinh vì chồng con, những lần bị chồng đánh chửi, bà Kỳ chỉ biết cắn răng chịu đựng, tìm cách né đòn của chồng. Bà chưa một lần dám nghĩ đến chuyện ly dị chồng, bởi bà vẫn muốn giữ mái ấm cho các con. Bà đâu ngờ đến ngày đen tối phải chứng kiến cảnh đứa con trai út vì không chịu nổi người cha nát rượu đã xuống tay sát hại cha.

Đó là vào buổi sáng ngày 14/12/2012. Hôm đó trong xã có một đám hiếu và một đám hỷ, ông Bốn tham gia cả hai, và đám nào ông cũng nhiệt tình nâng chén. Khi đã ngà say, khoảng 11h45’ cùng ngày, ông ta loạng choạng về nhà. Vừa liêu xiêu bước vào nhà, thấy vợ đang nấu cơm, như mọi lần, ông Bốn bắt đầu gây sự, kiếm cớ đánh chửi vợ. Ông ta cao giọng với bà Kỳ: “Hôm nay tao sẽ cho mày chết”. Nói xong ông Bốn đóng cửa, với chiếc điếu cày đánh vào người bà Kỳ. Nhận đòn từ chồng, như mọi lần, bà Kỳ chỉ biết im lặng nín nhịn.

Đúng lúc đó, con trai út của ông Bốn, bà Kỳ là Nguyễn Phú Nguyên (19 tuổi) đi làm về. Chứng kiến bố chửi đánh mẹ, không còn lạ lẫm với cảnh này nên chàng thợ mộc chỉ lẳng lặng lấy cơm ra ngồi ăn. Đã cố lờ đi người cha say xỉn, Nguyên vẫn không được yên thân khi ông Bốn quay sang con trai chửi bới, gây sự và dọa: “Tao gọi xã lên”. Biết cha đã ngà ngà say, Nguyên từ tốn đáp lời cha: “Con đi làm về, con ăn cơm, sao bố phải gọi xã lên”. Con trai vừa dứt lời, ông Bốn cầm nồi cơm ném ra hè và đập bát không cho Nguyên ăn cơm.

Thương đứa con trai đi làm vất vả về, vừa bưng chén cơm lên miệng thì bị cha đập bát, bà Kỳ bảo chồng: “Sao nó đi làm về mà lại không cho nó ăn”. Sẵn hơi men, ông Bốn quay sang vợ, cầm điếu cầy vụt bà Kỳ. Né đòn của chồng, bà Kỳ chạy ra sân thì bị chồng đuổi theo. Đến nước này Nguyên đành đứng lên, chạy theo giữ bố từ phía sau, kéo ông Bốn lên hè không cho đánh mẹ. Bị con trai ngăn cản, ông Bốn tức tối cầm điếu cày vụt Nguyên. Cậu con trai giơ tay lên đỡ và giằng điếu cày, vụt một cái vào đầu cha khiến ông Bốn tức giận lao vào đánh con. Hai cha con xô xát, Nguyên dùng điếu cày vụt ngang một cái vào trán làm ông Bốn ngã đập đầu xuống hè, bất động. Thấy cha nằm im, Nguyên bắt đầu hoảng sợ, khóc lóc. Rồi anh ta vứt điếu cầy và bỏ trốn.

Còn lại một mình, bà Kỳ đến bên chồng lay gọi nhưng ông Bốn chỉ nằm bất động. Trong cơn hoảng loạn, bà Kỳ chạy đến nhà ông Nguyễn Phú Thức là anh trai ông Bốn ở cùng xã báo tin ông Bốn đi uống rượu về bị cảm, ngã đập đầu xuống hè. Không chút nghi ngờ về lời nói dối của em dâu, ông Thức cùng một số người đến đưa ông Bốn đến trạm y tế xã để cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Bốn đã tử vong. Không hay biết về cuộc xô xát giữa ông Bốn và Nguyên, mọi người tin rằng ông Bốn bị cảm ngã dẫn đến tử vong nên đã đưa nạn nhân về nhà tổ chức mai táng.

3 năm tù giam để đổi lấy sự thanh thản

Sau khi làm lễ ba ngày cho chồng, dù người đã khuất được mồ yên mả đẹp, nhưng mẹ con bà Bốn ăn không ngon ngủ không yên. Cả hai mẹ con cùng mang chung cảm giác tội lỗi, cảm giác của những kẻ nói dối tệ hại. Nhìn đứa con vốn hàng ngày ngoan hiền, chỉ vì phút không làm chủ được mình đã ra tay sát hại cha, bà Kỳ không đành lòng tố giác con. 6 ngày sau cái chết của bố, tức vào ngày 20/12/2012, quá dằn vặt vì tội lỗi của mình, Nguyên bàn với mẹ việc ra đầu thú để hai mẹ con cùng được thanh thản và bà Kỳ đã đồng ý với con. Sau khi nghe đủ lời khuyên răn, dặn dò của mẹ, Nguyên tìm đến nhà bác mình để thú nhận về việc đã dùng điếu cày đánh chết bố. Nghe đứa cháu thú tội, người bác chết sững.

Hơn ai hết, ông Nguyễn Phú Thức hiểu em dâu và các cháu của mình đã phải chịu đựng người chồng, người cha tệ bạc. Biết chuyện, không ai trong gia đình bên nội giận Nguyên. Thậm chí họ còn tỏ ra thương xót cho đứa cháu trai bạc mệnh. Ngay sau đó, Nguyên được bác đưa đến cơ quan Công an đầu thú. Cơ quan điều tra đã tiến hành khai quật tử thi và xác định, nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do chấn thương sọ não.

Vì những việc làm đã gây ra, Nguyên bị truy tố tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Ngày con trai út ra hầu tòa, bà Kỳ cũng có mặt. Gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, thân hình gầy guộc, cả cơ thể bà rũ như tàu lá nghe con trai khai nhận. Thỉnh thoảng thân thể gầy guộc của bà lại run lên bần bật. Thỉnh thoảng bà lại đưa đôi tay gầy guộc, đen nhẻm lên lau nước mắt.

Cả đời vất vả vì không được nhờ chồng, phải oằn lưng nuôi 3 con khôn lớn, bao nhiêu bất hạnh người chồng đem lại, bà gắng chịu đựng để mong gia đình được yên ấm. Bà đâu ngờ có ngày bi kịch đau đớn đến vậy lại xảy ra.

Tại tòa đứa con trai của bà khai tội: "Sau khi gây tội, bị cáo ngồi khóc, gọi láng giềng đưa bố đi cấp cứu. Sau đó, có người báo bố bị cáo tử vong khiến bị cáo vô cùng ân hận. Không chịu được những dằn vặt tội lỗi, sau khi nói chuyện với mẹ, bị cáo đã sang khai nhận mọi chuyện với bác rồi được bác đưa đi đầu thú". Người bác ruột của Nguyên, anh trai bị hại xác nhận việc ông Bốn thường xuyên say xỉn, đánh đập vợ con. "Gia đình có người dính tới pháp luật thì buồn lắm. Tiếng để đời. Em tôi có lỗi, đánh thím ấy nhiều. Mẹ tôi năm nay ở tuổi 90 cũng thương thím Kỳ và cháu Nguyên lắm. Mẹ tôi già yếu không ra tòa được, bảo tôi đi dự tòa để xin tòa giảm nhẹ tội cho cháu", lời của ông Thức.

Đau đớn vì mất chồng, nay con trai lại bị tù tội, nhưng người vợ, người mẹ như bà Kỳ cảm thấy thanh thản hơn khi con trai ra đầu thú. Cả hai mẹ con bà Kỳ đều chấp nhận cái giá phải trả sau khi nói lên sự thật. Nhưng đổi lại, mẹ con người phụ nữ bất hạnh sẽ có được những tháng ngày thanh thản. Xét tính chất vụ án, ngày 19/6, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyên mức án 3 năm tù giam. Nhận án tù, Nguyên quay lại nhìn mẹ, cố nén những dòng nước mắt đang trực trào vì thương mẹ

Xuân Bách
.
.
.