Phá án giết chồng rúng động nước Úc nhờ cuốn nhật kí

Thứ Tư, 07/02/2018, 17:27
Do phải lòng nhân tình, người phụ nữ Ấn Độ sống ở Úc tên Sofia Sam đã cùng tình nhân Arun Kamalasanan ra tay sát hại chồng mình là Sam Abraham, 33 tuổi.


Mụ ta che mắt người thân và cơ quan chức năng bằng việc chôn cất nạn nhân nhanh chóng. Tuy nhiên, người phụ nữ ác độc không ngờ mọi âm mưu của mình đều bại lộ vì quyển nhật kí ghi chép lại tình cảm với người tình. Vụ án giết người vì tình và góc khuất phía sau tội ác của một người vợ có nhiều tình tiết ly kỳ.

Từng ra tay nhiều lần

Theo cáo trạng của công tố viên, khoảng tháng 7/2015, Arun đã cố giết Sam  Abraham một lần tại bãi đỗ xe ở ga tàu lửa Lalor. Arun đã mặc áo choàng trắng che kín người trốn sẵn trong xe chờ Sam xuất hiện rồi dùng dao lao vào tấn công nhưng may mắn Sam đã trốn thoát được. 

Theo ghi nhận, Sam và Sofia là bạn từ thời thơ ấu. Cả hai đều là thành viên trong dàn hợp xướng của một nhà thờ ở Paravur, bang Kerala, Ấn Độ. 

Cả hai kết hôn năm 2008 và có một cậu con trai. Sau đó Sofia chuyển đến Melbourne nhờ sự bảo lãnh của một người chị đang làm y tá tại đây. Để đi cùng vợ, Sam đã tìm việc tại Melbourne và chuyển đến đây năm 2013.

Cặp đôi thời còn hạnh phúc mặn nồng.

Arun và Sofia quen biết nhau khi cả hai cùng học chung trường đại học tại Ấn Độ và vẫn thường xuyên giữ liên lạc từ đó. Tháng 7/2015, Arun chuyển đến Úc theo diện visa dành cho sinh viên để được ở cạnh Sofia, bỏ mặc vợ và con cái tại quê nhà. Thứ Hai ngày 29/1, Tòa án tối cao Melbourne, Úc tiếp tục phiên xét xử Sofia Sam và Arun Kamalasanan - người tình của Sofia về tội giết người.

Theo đó, Sofia và Arun đã cùng nhau lập mưu giết chết chồng Sofia là Sam Abraham trong lúc anh này đang ngủ tại nhà ở Epping, ngoại ô Melbourne bằng thuốc độc xyanua vào tháng 10/2015.

Lợi dụng lúc mọi người trong gia đình ngủ say, Arun đã lẻn vào phòng của vợ chồng Sofia rồi đổ nước cam chứa xyanua vào miệng Sam khiến người này ngộ độc mà chết. Trong lúc này, Sofia vẫn giả vờ ngủ như không hay biết chuyện gì. 

Sáng hôm sau, Sofia đánh thức cậu con trai và thông báo rằng, cha cậu bé đã qua đời. Khi cảnh sát đến nơi, nhìn thấy tình trạng tử thi, họ bắt đầu nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của người đàn ông này.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Sam đã chết vì ngộ độc xyanua. Ngay lập tức cảnh sát chuyển hướng điều tra xem đây là một vụ giết người có chủ ý. Trong lúc này, Sofia đã đưa thi thể Sam về quê an táng và nói với người nhà rằng chồng cô qua đời vì lên cơn đau tim. 

Sau khi đám tang kết thúc, Sofia lập tức trở về Melbourn với lí do công việc. Nhưng vào tháng 8/2016 - mười tháng sau cái chết của Sam, cảnh sát bất ngờ ra lệnh bắt giữ Sofia và Arun về tội giết người sau khi nghe lén cuộc điện thoại của cả hai.

Nạn nhân nhanh chóng được an táng tại quê nhà Ấn Độ.

Cuốn nhật ký mùi mẫn lật tẩy tội ác

Trong quá trình điều tra, cặp đôi này kiên quyết phủ nhận tội danh, đồng thời khẳng đinh mối quan hệ của cả hai chỉ là bạn bè đơn thuần, không có gì mờ ám cho đến khi quyển nhật kí ghi lại mối tình của cả hai được tiết lộ.

Công tố viên Kerri Judd nói với bồi thẩm đoàn rằng, Sofia và Arun đã bắt đầu viết nhật kí cho nhau từ năm 2013. Trong quyển nhật kí, cả hai không ngừng bày tỏ tình cảm dành cho nhau. Và đây chính là bằng chứng tốt nhất lật tẩy âm mưu giết người của cả hai.

Trong đó, Sofia nhiều lần than thở rằng, cuộc sống của cô không có được sự tự do mà cô mong muốn. Bên cạnh những thời than vãn, Sofia còn dành nhiều lời có cánh để bày tỏ tình yêu của mình với Arun. "Em đang chờ anh, em nhớ anh rất nhiều, anh có thể ôm em thật chặt hay không, em muốn được đắm chìm trong tình yêu của anh", Sofia viết. 

Đặc biệt là câu nói "Một ý tưởng mà không có kế hoạch cũng chỉ là một mơ ước viển vông" đã được khoanh tròn nổi bật như một lời mở đầu cho kế hoạch giết chồng táo bạo của Sofia. 

Ngoài Sofia, Arun cũng có một cuốn nhật kí điện tử. Trong này, Arun cũng không ngần ngại bày tỏ tình yêu say đắm của mình dành cho Sofia. Arun viết: "Anh sẽ yêu em cho đến hơi thở cuối cùng của mình". Đến lúc này, cả hai không thể tiếp tục chối cãi được nữa. 

Nguyễn Minh
.
.
.