Rượu vào hại cả tình thân

Thứ Ba, 17/11/2015, 14:11
Hai gia đình ông Kim và ông Dũng mười mấy năm nay vừa là láng giềng "tắt lửa, tối đèn có nhau", lại có gốc tích họ hàng. Vậy mà, chỉ sau một đêm nhá nhem, ông Kim say ngật ngưỡng đã xé toạc cả tình thân. Đau xót thay, cũng đêm đó, chính tay ông Kim đã tước đoạt đi mạng sống của một thanh niên trẻ, gây thương tích nghiêm trọng cho hai cha con ông Dũng. Ngay bản thân ông, có bệnh trong người, nay phải co ro, nhầu nhĩ cùng tội ác của mình giữa bốn bức tường ở trại tạm giam... Và giờ, ông Kim, ông Dũng, cả hai đều có chung một ân hận muộn màng: "rượu vào hại cả tình thân"!…

Cuộc nhậu kinh hoàng

19h00 ngày 8/11/2015, đoạn đường vắng ở phường Cẩm An (TP Hội An, Quảng Nam) ảm đạm chìm trong cơn mưa phùn, vậy nhưng căn nhà của ông Lê Văn Dũng (53 tuổi) lại rôm rả tiếng cười nói, tiếng cụng ly chan chát. Chả là, mới hồi chiều, được nghỉ việc ở Xí nghiệp may Hòa Thọ, Phạm Quốc Hòa (17 tuổi, trú phường Cẩm Châu, Hội An) vội phóng chiếc xe máy Sirius cáu cạnh chạy đến nhà ông Dũng để khoe xe mới tậu. Hòa là bạn thân của Lê Văn Tài (23 tuổi, con trai ông Dũng), cậu ta cũng được vợ chồng ông Dũng quý như con cháu trong nhà, nên khi Hòa khoe chiếc xe bấy lâu ao ước, ngay lập tức ông Dũng sai con trai Tài kiếm chút ít mồi về lai rai mừng cho thằng nhỏ…

Nào ngờ, Tài, Hòa và thêm hai cậu trai trẻ khác đang lúc chén chú, chén anh thì xuất hiện người hàng xóm Lê Văn Kim (49 tuổi, trú tổ 2, Tân Thành, phường Cẩm An, TP Hội An), miệng nồng nặc mùi rượu lớn tiếng quát mắng. Ông Kim tuy là em con chú con bác với ông Dũng, nhưng mỗi lần rượu vào lời ra, lại cứ hay chạy sang lè nhè, thậm chí chửi đổng hàng xóm láng giềng.

Vì vậy, thấy ông Kim xuất hiện, ông Dũng vội ra nói khéo: "Chú say rồi, về nhà mà nghỉ đi"!… Nào đâu, không những không nghe lời ông Dũng, ông Kim còn rè giọng: "Tui nghe đồn mấy thằng con ông nó nghiện ma túy, tui là bậc cha, chú phải qua dạy bảo chúng nó"!… Không dưng bị sỉ nhục là "con nghiện", cuộc nhậu vui vẻ với bạn bè cũng bị phá bĩnh, Tài - Hòa bực tức, bỏ bàn rượu chạy ra sân, vác cả gậy hùa với ông Dũng đánh đuổi hàng xóm Lê Văn Kim.  Vậy là, ngay trong đêm, một vụ hỗn chiến kinh hoàng đã xảy ra!… 

Chân dung hung thủ nát rượu Lê Văn Kim.

Đầu tiên, Lê Văn Kim mặt đỏ tía tai, bực tức vì bị đánh đuổi chạy ra đường, vớ được hai vỏ chai bia rồi đập vỡ tạo thành hung khí sắc nhọn, hồng hộc trở lại nhà ông Dũng. Gặp ông Dũng đang đứng trước ngõ, ông Kim  cứ vậy mà lao tới, đâm mạnh vào bụng ông Dũng. Thấy cha kêu cứu, Tài và Hòa vội chạy lại ứng chiến, cũng nhận phải một hậu quả nặng nề.

Tài lãnh trọn 5 nhát đâm trên ngực, Hòa bị mảnh vỡ chai bia đâm sâu vào động mạch cổ, mất máu nhiều nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Hội An. Do những vết thương quá nặng, trong tình trạng nguy kịch, nên hai cha con ông Dũng và Tài phải chuyển viện ra Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng để phẫu thuật khẩn cấp. Phần ông Kim, sau cơn say cuồng sát đã bị lực lượng Công an bắt giải đi…

Nỗi đau của những người đàn bà

Trưa 10/11, mặc cái oi nồng đến ngột ngạt, khó thở của mùi thuốc khử trùng ở Khoa Hồi sức cấp cứu, bà Nguyễn Thị Hương (53 tuổi, vợ nạn nhân Lê Văn Dũng) vẫn tất tả chạy qua chạy lại giữa hai phòng bệnh nặng cách ly. Một mình phải lo chăm sóc cho cả chồng và con trai nên mất đến hơn 2 tiếng đồng hồ phụ bác sĩ thay băng, lau vết thương cho hai cha con ông Dũng xong, bà mới có thể tạm nghỉ tay chia sẻ nỗi thống khổ của mình.

Hiện trường vụ án.

Mấy đêm thức trắng trong bệnh viện nên bà Hương trông hốc hác đến tội nghiệp, nước mắt ngắn dài bà trải lòng: Ông Dũng làm nghề "thợ đụng", còn con trai Tài làm công nhân phụ may, cả hai là lao động chính, nguồn thu nhập nuôi sống cho cả gia đình. Còn bà Hương xin được chân công nhân tưới cây làm theo thời vụ tại một resort ở biển Cửa Đại, thu nhập chưa quá 2 triệu đồng/tháng. Khổ thay, vợ Tài thì đang bụng mang dạ chửa sắp đến ngày sinh nở, nhà đã khó khăn thiếu thốn trăm bề, nay lâm cảnh cùng lúc cả chồng, con trai đều nguy kịch, tiền viện phí, tiền phẫu thuật biết lấy đâu ra mà lo liệu đây?...

Bà Hương và nàng dâu trẻ của gia đình (vợ Tài) khổ một thì bà H. (49 tuổi), mẹ của nạn nhân Phạm Quốc Hòa khổ mười. Ở phố Hội, những gia đình thuần nông quanh năm mưu sinh bằng mấy sào ruộng, bằng nghề cào hến đổi ăn từng bữa không ít. Gia đình của Hòa lại là một trong những gia đình chật vật, khó khăn nhất.

Cha mất sức, đau ốm liên miên, chỉ nhờ vào gánh bún hến, bún mắm ở chợ Cẩm Châu của mẹ Hòa mỗi ngày, nhưng cũng chỉ kiếm đủ mấy đồng lời mua rau. Hòa tuy là con trai út, mới 17 tuổi nhưng vì cảnh nhà và muốn đỡ đần cho cha mẹ nên đã phải nghỉ học sớm, xin làm công nhân cắt may ở Xí nghiệp may Hòa Thọ.

Thương con trai, bao nhiêu tiền lương công nhân Hòa đem về phụ mẹ lo gia đình, bà H. nào dám tiêu. Bà chắt chiu gom từng đồng "giữ hộ" con cho đến khi đủ mua chiếc xe máy Sirius thì mới khấp khởi mừng: "Từ nay thằng Hòa có cái xe tốt thay con xe cà tàng để đi làm". Lòng người mẹ chưa kịp vui thì bà nhận được tin dữ. Cũng vì cuộc nhậu mừng xe mới tại nhà thằng bạn thân, mà bà H. vĩnh viễn mất con trai…

Hai cha con nạn nhân Lê Văn Dũng và Lê Văn Tài đang cấp cứu tại BV Đa khoa Đà Nẵng.

Một người phụ nữ khác, tuy không mất người thân, nhưng có lẽ bà đau khổ chẳng kém gì hai người mẹ, người vợ của các nạn nhân kể trên là bà Lê T. E. (50 tuổi, vợ của hung thủ Lê Văn Kim). Tuy cả 3 con trai bà E. đã yên bề gia thất, ổn định về kinh tế, bản thân hai vợ chồng bà E cũng ở trong một ngôi nhà khang trang ngay khối phố Tân Thành (xã Cẩm An, Hội An), nhưng chỉ có những người hàng xóm sống quanh đó mới hiểu bà E. khổ tâm đến mức độ nào.

Lúc trước vợ chồng con cái bà cũng yên ấm, hòa thuận lắm. Kim là một vạn chài chính hiệu, ông siêng năng, chịu khó theo bạn ra biển đánh bắt cá nên tuy không khá giả gì nhưng đủ ăn, đủ mặc. Năm 2010, nhà ông Kim nằm trong diện giải tỏa đền bù, được nhà nước cấp một lô đất, rồi cất căn nhà khang trang ngay đầu con đường bê tông lớn. Rủng rỉnh ít tiền đền bù, ông Kim bỏ hẳn nghề chài lưới, chỉ ngồi nhà chơi không, mặc  vợ con tất bật với cơm áo gạo tiền.

Bà Nguyễn Thị Hương, vợ nạn nhân Lê Văn Dũng.

Từ đó, ông Kim sinh thêm tật rượu chè, quậy xóm làng. Ở khối phố Tân Thành hầu như ai cũng e dè, ngại "chạm mặt" với ông Kim, tránh rước họa vào thân. Bởi không ít lần hàng xóm ngao ngán cảnh ông đuổi đánh vợ con, còn quay lại chửi bới hăm dọa những người can ngăn. Phần bà E., bà theo bà hàng xóm Nguyễn Thị Hương (vợ nạn nhân Dũng) đi làm công nhân tưới cây ở rersot dọc biển Cửa Đại đã cực nhọc, về đến nhà lại gặp phải một người chồng như ông Kim thì buồn lòng, tủi phận không ít.

Tình nghĩa giữa bà Hương và bà E. vừa là hàng xóm, "đồng nghiệp" hằng ngày thân thiết đến vậy, nhưng ngay sau khi xảy ra vụ cuồng sát của ông Kim, cả hai bà tuy gặp mà lặng lẽ không nói được nữa lời. Sáng, bà E. hổ thẹn thay chồng qua nhà nạn nhân tử vong Hòa để lo khắc phục hậu quả. Chiều, bà bắt xe từ Hội An ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cầu xin sự tha thứ từ bà Hương và gia đình. Xong việc, bà lại tất tả đến cơ quan CSĐT tỉnh Quảng Nam lo lắng cho số phận của kẻ làm chồng, làm cha "vô luân thường" là ông Kim…

Tôi đã có nhiều bài viết phản ánh về "Kẻ ác mang tên rượu" ở địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cũng đã phản ánh nhiều vụ trọng án đau lòng sau lũy tre làng mà cả hung thủ và nạn nhân đều say rượu. Rượu đã trở thành vấn nạn, phá hoại cuộc sống êm ấm của bao gia đình. Những con ma men trở thành kẻ giết người, lãnh án, ma men khác thì thiệt mạng, để lại nỗi đau, tủi phận cho người thân và hệ lụy cho xã hội. Bây giờ, cũng lại là rượu mà Lê Văn Kim tước đoạt mạng sống của một thanh niên mới 17 tuổi, hai cha con ông Dũng đang thập tử nhất sinh, bản thân ông Kim chắc chắn phải đền tội trước pháp luật. Còn đâu tình làng nghĩa xóm, còn đâu máu mủ, tình thân giữa hai gia đình ông Kim và ông Dũng? Nhưng có lẽ, những người vợ, người mẹ như bà Hương, bà H. và bà E. mới là chính là "nạn nhân" thật sự phải gánh chịu nỗi mất mát do rượu mà ra!...

Đang điều tra vai trò của con trai hung thủ Lê Văn Kim

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An (Quảng Nam):  Ngày 10/11, Công an TP Hội An đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Kim về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Hiện con trai ông Kim là Lê Văn Ngân (27 tuổi) cũng đã bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Ban đầu cơ quan chức năng xác định Ngân có tham gia cuộc ẩu đả, vẫn chưa rõ Ngân can ngăn hay bênh vực cho cha và tấn công các nạn nhân. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.