Sát hại người tình để xác trong nhà nghỉ 4 ngày

Thứ Tư, 01/10/2014, 10:00

Hắn ngồi vẹo người trên ghế vì bệnh trĩ hành hạ. Những trận cờ bạc tới sáng, những đêm ăn chơi rạc dài, khiến nhìn hắn không còn ra hình người. Nhưng điều ấy cũng chưa ghê sợ bằng việc ngồi nghe hắn khai tội ác đã gây ra với người mà hắn luôn nói là "vợ" mỗi khi nhắc tới. Luôn nói yêu thương, luôn nói đến với nhau bằng tình yêu chân thành, nhưng sau khi giết hại người tình một cách dã man, hắn mang xe của nạn nhân đi cắm lấy tiền đánh lô và rủ bạn bè đi hát karaoke "tay vịn" tới sáng.

Yêu nhầm

Sáng 10/9, khi vợ chồng anh Dương Văn Việt - chủ nhà nghỉ Hoàng Việt, địa chỉ tại thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh lên kiểm tra phòng 201 mà khách thuê từ ngày 6/9, do thấy có nhiều biểu hiện bất thường của vị khách nam, anh Việt đã nôn thốc nôn tháo ngay sau khi cánh cửa được mở ra. Mùi tử khí nồng nặc bao phủ khắp nơi, trên giường, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tuyết, SN 1977, ở xã Lâm Thao, huyện Lương Tài nằm chết trên giường, trên người phủ một tấm chăn mỏng. Những vết máu đã khô, ngả màu nâu thấm đầy trên ga trải giường.

Anh Việt cho biết, sáng 6/9, chị Tuyết cùng bạn trai là Đoàn Văn Phan, SN 1977, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài đến thuê phòng nghỉ. Vì hai người là khách quen nên anh Việt chỉ vào sổ rồi trả lại CMND cho Việt. Từ lúc thuê phòng cho tới khi vụ việc được phát hiện, nhân viên trong nhà nghỉ vẫn thấy Phan đi đi về về, có lúc còn mua cả đồ ăn mang vào phòng. Lần cuối cùng Phan xuất hiện tại nhà nghỉ là chiều 8/9, sau đó vợ chồng anh Việt không thấy Phan quay lại nữa. Ngày 9/9, Phan gọi cho anh Việt nói đến tối sẽ quay lại vì đã mang xe của chị Tuyết đi đánh bạc nên đang thu xếp tiền nong để lấy xe về.

Tìm hiểu thông tin từ gia đình nạn nhân cũng như gia đình Đoàn Văn Phan, Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Ninh nắm được thông tin: Sáng 6/9, chị Tuyết xin phép bố mẹ đi với Phan, vì không đồng ý cho Tuyết quan hệ với đối tượng này nên bố mẹ chị Tuyết đã ngăn cản nhưng cuối cùng chị Tuyết vẫn lấy xe đến gặp Phan. Theo gia đình chị Tuyết thì khi đi, chị Tuyết có mang theo 40 triệu đồng. Còn gia đình Đoàn Văn Phan cung cấp, Phan bỏ nhà đi từ đêm 9/9, không nói cho mọi người biết là đi đâu. Một người cậu ruột của Phan là ông Trịnh Đắc Hoạt cho biết: Khoảng 10h30’ ngày 10/9, Phan đã gọi điện cho ông nói: "Tội của cháu không gỡ được rồi".

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đoàn Văn Phan về tội giết người, cướp tài sản.

Đòi chết để gây sức ép

Khi đã xác định chính xác Đoàn Văn Phan là thủ phạm giết chị Tuyết, đích thân một đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã gọi điện cho Phan để vận động thuyết phục, cảm hóa đối tượng, tuy nhiên hắn không những không chấp hành mà còn ra yêu sách, đe dọa sẽ khống chế người lái taxi đang chở mình rồi cho nổ mìn để "chết cả lũ". Tài liệu trinh sát cho thấy, Đoàn Văn Phan trước đây đã có thời gian làm nghề khai thác đá, sử dụng thành thạo kíp nổ, hiện tại tâm lý của hắn có biểu hiện không ổn định nên lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh yêu cầu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người bị hại, lái xe taxi và nơi hỏa táng chị Tuyết, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để vô hiệu hóa Đoàn Văn Phan.

Đối tượng Đoàn Văn Phan tại cơ quan điều tra.

Trong đêm 10/9, nhận được thông tin hắn đang ở khu vực xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh đã ngay lập tức lên đường bao vây, phối hợp với PC45 Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Nam Sách, Công an xã An Lâm, tiến hành rà soát toàn bộ khu vực nhà nghỉ, phòng trọ, các điểm công cộng như trường học, nghĩa trang… Đến 8h ngày 11/9, phát hiện Phan đang có mặt trong nhà nghỉ Đăng Khoa, thuộc xã An Lâm, lực lượng truy bắt đã nhanh chóng lên kế hoạch bắt giữ. Điện ở nhà nghỉ bị cắt để tránh không cho đối tượng tự sát, hơn nữa nếu không có điện, hắn phải mở cửa vì không chịu được nóng. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được lệnh áp sát phòng nghỉ, sẵn sàng làm nhiệm vụ đánh bắt bất ngờ. Song song với kế hoạch này, người em trai của Phan cũng được thuyết phục để vận động anh trai mở cửa trình diện. Kiên trì chờ đợi đến 13h cùng ngày, Đoàn Văn Phan đã mở cửa phòng, thúc thủ tra tay vào còng. Khám xét nhanh căn phòng, cơ quan điều tra phát hiện, Phan đã có ý thức chống đối bằng cách giật đứt phích cắm tivi nhằm dùng điện để đối phó Công an hoặc tự sát.

Khóc như diễn viên

Đoàn Văn Phan cố gắng sắm một gương mặt thiểu não, ủ dột, thỉnh thoảng hắn lại nhệch mồm giả vờ khóc: "Tôi yêu vợ tôi lắm. Tôi thương vợ tôi lắm. Sáng hôm sau tôi còn mua bún lên cho vợ tôi ăn mà tôi gọi mãi vợ tôi không dậy...". Và hắn liên tục thở dài, nhìn rất giả tạo, có cảm giác như xem diễn viên đóng cảnh bi lụy nhưng không đạt.

Hắn kể, hắn gặp chị Tuyết trong một lần đi đám cưới. Chị Tuyết thường hát quan họ thuê trong các đám cưới, lễ hội. Nhìn người đàn bà có nước da trắng ngần, giọng hát hay, Phan "chết đứ đừ" và tìm cách làm quen. Hoàn cảnh chị Tuyết khi đó khá đặc biệt, chị chưa đăng ký kết hôn lần nào nhưng có hai đứa con. Tất nhiên là không có ai ràng buộc. Nhưng Phan thì đang có vợ và hai đứa con hẳn hoi. Mối tình sét đánh kéo dài từ năm 2012. Biết rõ Phan là đối tượng nghiện ngập cờ bạc, gia đình chị Tuyết có ý ngăn cản nhưng đang ngấm men say tình, cả hai vẫn lao vào nhau, mặc kệ mọi người khuyên can.

Sáng 6/9, khi Phan đang ở thị trấn Thứa thì hắn gọi điện cho người tình rủ đi ăn sáng. Khoảng 10h hôm đó, chị Tuyết đi xe máy tới gặp Phan và hai người đưa nhau đến nhà nghỉ Hoàng Việt. Khoảng 12h cùng ngày, sau khi quan hệ, Phan và Tuyết cãi nhau vì lý do chị Tuyết yêu người khác. Do tức giận, Phan đã dùng tay chẹn cổ người tình. "Vợ em nói: "Có giỏi thì giết đi"" - Phan kể. Hắn tiếp tục chẹn cổ mạnh hơn nữa. Khoảng 5 phút không thấy chị Tuyết có phản ứng gì nên hắn bỏ tay ra. Thấy chị Tuyết nằm im, Phan liền dùng chiếc ghế đôn có sẵn trong phòng đập liên tiếp nhiều nhát vào gáy chị Tuyết. Sau đó, hắn đưa tay lên mũi thử thì thấy chị Tuyết không thở nữa. Hắn đắp chăn lên người chị Tuyết, lấy xe máy và điện thoại của chị này rồi đi khỏi nhà nghỉ.

Giá như Đoàn Văn Phan thật thà khai nhận, vì ghen tuông, hắn đã không kìm chế được bản thân, thì ít ra, hắn cũng còn đỡ bị dư luận căm "ghét", nhưng đằng này, hắn tìm đủ mọi lý do để biện minh. Lúc thì hắn nói do "cả hai muốn chọn ngày ra đi cùng nhau vì bị ngăn cấm", và "em định lấy tiền thắng lô để gửi về hai bên gia đình lo tổ chức ma chay cho hai đứa", nhưng thực tế thì sau khi cướp xe của chị Tuyết, hắn mang đi cắm chơi lô đề rồi nướng hết số tiền thắng vào trận karaoke đêm đó cùng đám bạn và đám cave. Ngay cả cái việc, hắn quay lại nhà nghỉ vào sáng hôm sau, chẳng qua cũng là để cho chủ nhà nghỉ không nghi ngờ và loay hoay nghĩ cách đối phó, chứ chẳng phải yêu thương, nuối tiếc gì chị Tuyết.

Vừa nhìn thấy chúng tôi, Phan đã nhệch mồm kêu khóc: "Em xin các anh, các chị cho em về thắp hương cho vợ em một lần".

- Trước anh làm nghề gì?

- Em làm thuê dưới tàu thuyền.

- Anh bỏ vợ từ bao giờ?

- Khi chưa đến với Tuyết thì vợ chồng em vẫn sống bình thường. Từ sau khi gặp Tuyết, em mới quyết định bỏ vợ. Ly hôn ngày 21/11/2013.

- Nguyên nhân nào khiến anh sát hại chị Tuyết?

- Nguyên nhân là em và Tuyết đến với nhau bị ngăn cấm rất nhiều. Ảnh cưới chụp rồi mà không dám treo. Em chọn ngày 6-9 là ngày sinh của vợ em để hai đứa được ra đi cùng nhau. Hôm đó bọn em cãi nhau vì quá khứ của Tuyết. Trước khi đến với em, Tuyết yêu người khác nên em hay ghen với người này. Sau đó, em không kìm chế được nên quá tay.

- Anh nói muốn tự tử cùng chị Tuyết, sao giờ vẫn ngồi đây?

- Em cũng định tự tử mấy lần rồi nhưng vì em còn nhiều việc chưa giải quyết xong.

- Việc gì thế?

- Em còn nợ anh T 300 triệu. Ai chứ nợ anh T thì em phải trả. Em thế chấp mảnh đất của vợ chồng em (vợ cũ) để vay tiền chơi lô đề, nhưng thua hết. Tổng cộng em còn nợ khoảng 600-700 triệu gì đó, toàn tiền vay để chơi cờ bạc.

- Anh nghiện cờ bạc từ bao giờ?

- Từ bé tí đã chơi rồi. Hồi đi tàu càng chơi nhiều hơn, xóc đĩa, tá lả, lô đề, bóng bánh đủ hết.

- Chiếc xe của chị Tuyết, anh cắm được bao nhiêu?

- Được 6,9 triệu. Sau đó em đánh 200 điểm con lô 38 là số tuổi của bọn em. Em định trúng lô thì gửi về cho hai bên gia đình làm ma cho hai đứa.

- Nhưng cuối cùng anh có gửi đâu!

- Em trả nợ một ít và trả tiền gốc, thừa ra dăm triệu đêm đó em đi uống rượu, rồi đi hát cùng bạn bè, đến sáng mới về. Em còn mua bún lên cho vợ em ăn nhưng gọi mãi vợ em không dậy.

- Vừa gây án xong mà vẫn có hứng hát hò á? Nghe nói, đêm hôm sau anh cũng vẫn đi hát mà!

- Vâng. Hôm sau em lại đánh 300 điểm lô con 68 và trúng. Được bao nhiêu tiền em lại cùng bạn bè đi hát hết. Hôm thứ ba đánh con 16 thì thua nên không đi hát nữa.

- Hát như thế có gái không?

- Có. Mỗi lần bọn nó gọi lên 4-5 cô.

- Anh luôn nói yêu chị Tuyết và muốn được chết cùng chị ấy?

- Cái này là em nói thật. Em bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ con để đến với Tuyết. Đó là người em yêu thực sự. Em xin được tử hình càng sớm càng tốt. Em chỉ ân hận là không thực hiện được lời hứa "đi" cùng một ngày với vợ. Giờ em chỉ muốn được về quỳ xuống bàn thờ xin vợ em tha thứ. Em đã từng một lần đi mua thuốc trừ sâu nhưng cửa hàng nói thuốc sâu trong kho, sáng hôm sau mới bán. Sáng hôm sau thì em có nhiều việc quá... Sau đó em ra Hải Dương, gần đường 5 để định đâm đầu vào xe ôtô.

- Anh có mấy ngày đi đi về về trong nhà nghỉ, thiếu gì lúc thắp hương mà bây giờ vào đến đây rồi lại muốn được về thắp hương?

- Im lặng...

- Anh thấy có lỗi với người vợ cũ và hai đứa con của mình không?

- Có. Em đã giả chữ ký của vợ con em để cắm mảnh đất lấy tiền đánh bạc. Cũng lâu lắm rồi em không gặp các con và cũng không gửi cho vợ đồng nào nuôi con.

Nghe mồm miệng những kẻ gây tội ác như thế này nói những lời ấy, thật không biết để đâu cho hết giận!

Đinh Hiền
.
.
.