Tên trộm táo tợn với kế hoạch "hoàn hảo"

Thứ Năm, 27/11/2014, 15:28

Xe máy Liberty, điện thoại iPhone 6, iPad, trang sức vàng, đồng hồ Rolex… của nhiều nhà đại gia ở phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội) bốc hơi một cách khó hiểu. Khám nghiệm hiện trường, Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ khá bất ngờ vì thủ đoạn gây án của hung thủ lần này khá giống với một đối tượng bị bắt 8 năm về trước.

Hung thủ liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tây Hồ hơn một tháng qua là Vũ Văn Duy (26 tuổi, ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). 8 năm trước, Duy từng bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ cùng về tội danh trên. Mới ra tù được hơn một tháng, hắn lại trở lại "mảnh đất" cũ để hoạt động.

Tên trộm "quen ăn" nơi cũ 

Vụ trộm đột nhập có lẽ là "ly kỳ" nhất quận Tây Hồ từ đầu năm 2014  đến nay, cũng là đánh dấu "sự trở lại" của Vũ Văn Duy ở "đất" Tây Hồ, xảy ra tối hôm 23/10, tại nhà  chị Đ.T.P. (45 tuổi, ở đường Tây Hồ, phường Quảng An). Thời điểm hung thủ gây án, vợ chồng người phụ nữ trung tuổi đã ngủ, nhưng quên chưa đóng cửa ra vào  tầng 5. Sau nhiều lần tăm tia, nắm quy luật sinh hoạt của gia chủ, hắn quyết định đu tường một ngôi nhà bên cạnh rồi từ đó leo lên tầng cao, đột nhập vào nhà chị P.

Lẻn được vào bên trong, hắn ung dung đi vệ sinh trong nhà nạn nhân, rồi mò xuống các phòng dưới. Ở tầng 4, thấy vợ chồng gia chủ đang nằm ngủ, hắn vào phòng lấy trộm điện thoại iPhone 6,  iPad, hộp đồ trang sức (kiềng vàng, hoa tai, nhẫn đá trắng), đồng hồ Rolex (tổng trị giá hơn 600 triệu đồng) rồi khép cửa ra ngoài. Mò các phòng tầng dưới thấy không có tài sản giá trị, hắn xuống phòng khách để tìm chìa khóa nhà mở cửa tẩu thoát theo đường chính. Tại đây Duy nhìn thấy trên bàn ăn có 4 hộp sữa tươi, cạnh đó là dàn âm thanh hiện đại. Tên trộm ung dung mở nhạc, bóc sữa uống hết rồi tẩu thoát. Số đồ trộm được, hắn mang về Hải Phòng bán lấy tiền tiêu xài, bao bạn gái.

Đối tượng Duy và tang vật vụ án.

Nhận được tin báo về vụ trộm, Công an quận Tây Hồ phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, bố trí lực lượng tuần tra, mật phục. Trong khi vụ án đang được điều tra, ngày 29/10, Công an quận Tây Hồ tiếp tục nhận được trình báo của ông P.V.T. (58 tuổi, trú tại phường Quảng An), về việc gia đình bị mất trộm tài sản giá trị gần 60 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan công an nhận định thủ phạm đã trèo lên mái che mưa tầng 1, chọc thủng lưới chắn muỗi rồi thò tay mở chốt cửa  trèo vào trong sân, từ đó đột nhập vào nhà. Thủ phạm không ai khác chính là gã trai quê ở TP Uông Bí. Trong bóng tối, Duy bật đèn pin điện thoại lần mò lấy được 1 điện thoại Samsung Galaxy. Thấy chìa khóa nhà treo ở tủ bếp, hắn ngang nhiên mở cửa, dắt chiếc xe máy Piaggio Liberty dựng ngoài sân bỏ trốn. Tài sản trộm được cùng đồ nghề mang theo Duy cho vào cốp xe, phóng một mạch về Hải Phòng tiêu thụ.

Tên trộm quen mặt

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xảy ra 32 vụ trộm đột nhập vào nhà dân trộm cắp. Địa bàn xảy ra nhiều nhất là phường Quảng An, do nơi đây tập trung nhiều người nước ngoài sinh sống. Do phong cách sống của những người nước ngoài khác dân bản địa, nên khi đến thuê nhà họ thường yêu cầu gia chủ tháo bỏ các song sắt cửa sổ. Bản tính nhiều người nước ngoài, có thói quen đi ngủ mở cửa nên tạo cơ hội cho tội phạm đột nhập. 

Trở lại diễn biến 2 vụ trộm nói trên, từ kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhận định thủ phạm gây ra cả 2 vụ việc trên là một. Nhiều đối tượng nổi, có dấu hiệu hoạt động trộm cắp trên địa bàn được rà soát, xét hỏi kỹ nhưng vụ án vẫn rơi vào bế tắc. Nghiên cứu kỹ phương thức thủ đoạn hoạt động của tên này, một điều tra viên có kinh nghiệm tại Công an quận Tây Hồ cho rằng, khá giống với cách thức mà Vũ Văn Duy - bị can 8 năm trước từng bị bắt giữ do liên tiếp gây án trên địa bàn.

Xác minh thông tin tại Công an tỉnh Quảng Ninh, cán bộ địa bàn xác nhận Duy vừa ra tù. Hắn không có công ăn việc làm ổn định nhưng chi tiêu khá rủng rỉnh. Nắm được thông tin tên này thường xuyên qua lại nhà người quen ở Hải Phòng, Công an Hà Nội đã đề nghị lực lượng nghiệp vụ Công an Hải Phòng truy bắt. Sau nhiều ngày theo dõi, cảnh sát đã bắt giữ Duy khi hắn đang tổ chức tiêu thụ tài sản ở phường Kênh Dương, TP Hải Phòng. Tại cơ quan công an, Duy khai nhận là "tác giả" hai vụ trộm nói trên.

Hồ sơ cảnh sát lưu giữ về Duy cho thấy, từ lúc chưa thành niên hắn đã bị đưa vào cải tạo ở trường giáo dưỡng vì trộm cắp vặt. Năm 2006, Duy gây ra nhiều vụ trộm, cướp ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, bị bắt và nhận mức án 7 năm tù giam. Trong thời gian thụ lý án tại trại, hắn bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và bị bắt lại sau đó. Việc trốn trại khiến Duy ngồi tù thêm 1 năm nữa. Hôm 16/9 hắn mãn hạn tù, vài ngày sau đó lại mò lên địa bàn phường Quảng An gây án. Để tránh bị lực lượng công an và nhân dân nghi ngờ, Duy không thuê trọ ở Hà Nội và mỗi lần "hành động" đều từ Hải Phòng đón xe khách lên "địa bàn". Dành nhiều thời gian lang thang, tăm tia những nhà dân giàu có, đến đêm hắn mang theo đồ nghề để đột nhập

Đinh Hiền
.
.
.