Thắp hương thần tài trước khi "đột vòm"

Thứ Hai, 18/07/2016, 17:07
Gã cẩn thận thắp hương Thần tài trước khi bước vào phi vụ trộm cắp “đen đủi”. “Đen đủi” vì chỉ sau khi gây ra vụ trộm đầu tiên và duy nhất này, gã bị tóm cổ. Hài hước ở chỗ, trong quá trình trốn chạy, gã quên béng trong túi áo còn nguyên 1 cây vàng bốn số 9 nên cởi áo ném xuống sông.


Mất cả tỉ đồng sau vài phút vắng nhà

Sáng 20-6, tại thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, Nam Định, rúng động khi nghe tin kẻ gian vừa đột nhập vào nhà chị Bùi Thị Thu Hằng, SN 1973, trú tại tổ dân phố số 3. Chỉ trong nháy mắt, gia đình chị đã bị trộm mất 60 triệu đồng tiền mặt, 26 cây vàng miếng SJC, 1 cây vàng 9999; tổng giá trị tài sản bị trộm lên tới 1 tỷ đồng.

Thị trấn Yên Định xưa nay vốn khá bình lặng như chính tên gọi. Nay bỗng xuất hiện vụ trộm tài sản vào giữa ban ngày, người dân bàng hoàng bàn tán. Gia chủ thất thần, hoảng loạn trước giá trị tài sản bị trộm.

Đối tượng Lê Văn Năm.

Vụ trộm lại xảy ra vào thời điểm đang diễn ra kỳ họp quan trọng huyện Hải Hậu nên càng thu hút sự chú ý của dự luận. Do đó mà Công an huyện Hải Hậu quyết tâm phá thật nhanh vụ trộm, trấn an dư luận và truy thu tài sản cho bị hại.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 8 giờ sáng 20-6, chị Bùi Thị Thu Hằng cho con đi tiêm phòng về thì tá hoả khi tài sản trong nhà bị xáo trộn, chị kiểm tra thấy toàn bộ số vàng và tiền trong tủ bị mất, liền trình báo Công an huyện Hải Hậu.

Xác định vụ trộm có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Hải Hậu đã xác lập chuyên án, cử những trinh sát giỏi nhất tỏa đi các hướng thu thập thông tin với yêu cầu cao nhất là xác minh được danh tính kẻ gian trong thời gian sớm nhất.

Thiếu tá Trần Văn Đông, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Hải Hậu cho biết: kẻ gian dùng găng tay, đi giày, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che mặt nên dấu vết để lại hiện trường rất ít. Tài sản bị trộm là tiền mặt, vàng, dễ tiêu thụ nhưng khó truy thu. Diện đối tượng điều tra rộng nên quá trình thu thập chứng cứ, truy tìm danh tính đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Có thể nói, manh mối ban đầu chỉ là con số không tròn trĩnh. Sau khi rà soát sàng lọc những đối tượng trong diện tình nghi trên địa bàn vẫn không thấy manh mối, Ban chuyên án nhận định kẻ trộm có thể là người ngoài tỉnh.

Từ nhận định này, Ban chuyên án quyết định mở rộng hướng điều tra xác minh. Đến 8 giờ ngày 23-6, các trinh sát phát hiện một đối tượng có biểu hiện khả nghi xuất hiện ở khu vực nhà chị Hằng trước thời điểm xảy ra vụ trộm.

Tang vật vụ án.

Thông tin quan trọng nhất là đối tượng đi xe Airblade màu đen bạc BKS 36V7-6688. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Hải Hậu tra cứu nhanh, xác định chủ sở hữu của chiếc xe đăng kí tạm trú tại Thạch Thành, Thanh Hóa.

Tuy nhiên chiếc xe này đã được bán qua nhiều người và hiện giờ không xác định được người đang sở hữu là ai. Ban chuyên án quyết định cử một tổ trinh sát do Thiếu tá Trần Văn Đông, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH làm tổ trưởng thẳng tiến vào Thanh Hóa.

Đúng 21 giờ ngày 23-6, tổ công tác có mặt tại tỉnh Thanh Hóa và phối hợp với Công an các huyện Thạch Thành, Nga Sơn, Hậu Lộc triển khai ngay công tác xác minh chủ sở hữu hiện tại của chiếc xe máy Airblade màu đen bạc BKS 36V7-6688. Làm việc xuyên đêm, đến 5 giờ sáng 24-6, tổ công tác xác định được Lê Văn Năm, trú tại thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa hiện đang quản lý, sử dụng chiếc xe máy này.

Kiểm tra nhanh nhà Lê Văn Năm, tổ công tác phát hiện đôi găng tay, chiếc túi xách, mũ bảo hiểm, đôi giày có đặc điểm giống với đối tượng mà Ban chuyên án nghi vấn. Xác định Lê Văn Năm chính là đầu mối quan trọng nhất, Ban chuyên án đề ra kế hoạch phá án.

11 giờ 30 phút ngày 24-6, tổ công tác khôn khéo triệu tập Năm cùng chiếc xe máy đến Công an huyện Hoằng Hóa. Sau gần 3 giờ đồng hồ đấu tranh liên tục, với những chứng cứ không thể chối cãi, Lê Văn Năm đã tâm phục khẩu phục, thành khẩn khai báo.

Vậy là sau 72 giờ đồng hồ liên tục thu thập tin tức, xác minh đối tượng và truy đuổi không ngừng nghỉ từ Nam Định đến Thanh Hóa, các trinh sát đã xác định Lê Văn Năm chính là đối tượng gây ra vụ trộm và thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp; thu hồi được 300 triệu đồng tiền mặt, 7 cây vàng SJC, 3 cây vàng 9999, một số nhẫn vàng và công cụ gây án.

Sinh trưởng trong gia đình có 5 anh em trai, bố mẹ đều là công chức nhà nước, Lê Văn Năm được giáo dục nghiêm từ nhỏ và chưa từng có tiền án, tiền sự. Vốn xuất thân là dân buôn cây cảnh nhưng do thị trường cây cảnh thoái trào, từ năm 2013 đến nay, Lê Văn Năm trở thành kẻ thất nghiệp.

Anh ta ở nhà giúp vợ chăm 2 con trai và thi thoảng phụ vợ bán đại lý bánh kẹo, nước giải khát. Cuộc sống gia đình Lê Văn Năm khá đầy đủ, bình yên trôi qua từng ngày trong căn nhà 4 tầng khang trang, ốp gỗ và đá hoa sang trọng.

Trong nhà, ngoài đồ nội thất đắt tiền còn có xe ôtô nhãn hiệu Mazda 3, xe tay ga nhãn hiệu Lead và Airblade, có thể nói cuộc sống của gia đình Lê Văn Năm là niềm mơ ước của nhiều người. Thi thoảng Năm lướt con Airblade màu đen trắng, biển số 36V7-6688 la cà quán café với bạn bè. Và từ đây, bi kịch dần chen chân vào cuộc sống sung túc của Năm.

Được bạn bè lôi kéo, Năm vướng vào lô đề, cá độ bóng đá và mắc nợ. Giấu vợ con, anh ta tìm cách vay mượn nhiều chỗ để trả nợ. Lãi chồng lãi, đến nay số nợ đã lên tới 1 tỷ đồng, mỗi tháng phải trả lãi từ 30 – 40 triệu đồng.

Hết nguồn vay, lại không việc làm, Năm không còn khả năng trả nợ. Vậy nên, Năm bị chủ nợ hối thúc, chúng đe doạ sẽ không để gia đình Năm được yên ổn. Hoảng quá, Năm nảy sinh ý định trộm tài sản lấy tiền trả nợ.

Cúng thần tài cũng không thoát

4h sáng ngày 20-6, sau khi thắp hương thần tài, Lê Văn Năm phóng xe máy ra thị trấn Yên Định. Phát hiện nhà chị Bùi Thị Thu Hằng khóa cửa, xung quanh không có người, Năm liền tìm cách đột nhập từ phía sau nhà.

Mặc bộ quần áo giả làm nhân viên trung tâm thông tin Viettel, Năm trèo qua hàng rào lưới B40, đột nhập vào ban công tầng 2, dùng dao bẩy bung cánh cửa sổ, chặt song gỗ rồi chui vào trong phòng ngủ.

Dẫn giải đối tượng Lê Văn Năm.

Lục tủ quần áo của gia chủ, Năm trộm được 60 triệu đồng tiền mặt, 26 cây vàng miếng SJC, 1 cây vàng 9999; tổng giá trị tài sản trộm được lên tới 1 tỷ đồng. Vớ quả bẫm ngay lần đầu đi trộm, Lê Văn Năm phi xe về Thanh Hóa bán vàng trả nợ, mua dây chuyền 3 cây vàng 9999 đeo ở người. Số tiền còn dư sau khi trả hết các khoản nợ, Năm mang về nhà cất ở két bạc.

Một tình tiết khá đặc biệt là, trên đường về Thanh Hóa, Năm ném bộ quần áo của nhân viên Viettel xuống sông nhằm phi tang mà không nhớ trong túi áo, túi quần có 1 cây vàng 9999 trộm được của chị Hằng.

Ngày 11-7, Công an huyện Hải Hậu đã tổ chức sơ kết chuyên án trộm cắp tài sản này và trao thưởng cho 1 tập thể, 4 cá nhân xuất sắc trong quá trình truy tìm, truy bắt đối tượng trộm Lê Văn Năm.

Tại buổi sơ kết, lãnh đạo Huyện ủy Hải Hậu và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó phá án cũng như bản lĩnh nghiệp vụ sắc bén của Công an huyện Hải Hậu.

Ngay sau khi dự buổi sơ kết chuyên án, chúng tôi được Ban chuyên án đồng ý cho tiếp xúc với Lê Văn Năm tại nhà tạm giữ Công an huyện Hải Hậu.

Sau hơn 10 ngày tạm giam tại Công an huyện Hải Hậu, Lê Văn Năm suy nghĩ nhiều, khóc cũng nhiều. Suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, Lê Văn Năm luôn ngồi thu người và khóc.

Câu chuyện vì thế mà liên tục bị đứt quãng bởi những cơn nghẹn ngào xúc động của Lê Văn Năm. Dáng người thấp bé, hai bàn tay anh ta run run đan vào nhau. Mỗi khi nhắc đến vợ con, nước mắt tuôn trào, Lê Văn Năm lại nấc lên nghẹn ngào… Chúng tôi cảm nhận rõ tình yêu vợ thương con của Lê Văn Năm là có thật.

- Một người hiểu biết pháp luật như anh, sao có lúc lại mua dây buộc mình như vậy?

+ Cũng vì em nợ nần nhiều quá nên nghĩ quẩn.

- Làm chuyện này, anh không nghĩ sẽ bị bắt à?

+ Em không dám nghĩ đến.

- Nghe nói, anh là người rất thương vợ, yêu con!

+ Vâng. Em thương vợ con nhiều lắm. Lúc bị bắt, em chỉ dám xin được mang theo 2 bộ quần áo của 2 con để mang vào gối đầu. Em nhớ vợ, nhớ con mà chỉ biết khóc. Điều em lo nhất bây giờ là vợ em bị sốc khi biết em thế này.

- Thương vợ con thế sao không ở nhà phụ vợ chăm con, lại sa vào cờ bạc nợ nần rồi phải đi trộm cắp?

+ Từ năm 2013 đến nay, không đi buôn cây cảnh nữa, phần lớn thời gian em ở nhà phụ vợ chăm con và bán hàng. Chỉ thi thoảng mới đi uống café với bạn thôi. Từ những lần ấy mới bị rủ rê lao vào cờ bạc. Em chơi lô đề rồi mắc nợ người ta. Giấu không cho vợ biết, em cứ vay chỗ này trả chỗ kia.

Hơn năm nay, số nợ lên tới hơn 1 tỷ đồng. Mỗi tháng em phải trả lãi 30 triệu đồng, có tháng lên tới 40 triệu đồng. Gần đây chủ nợ thúc em nhiều quá, còn đe dọa sẽ cho vợ con em biết, gây nguy hiểm cho vợ con em nên em nghĩ quẩn, làm liều.

- Mỗi ngày anh chơi hết bao nhiêu tiền lô đề?

+ Ban đầu chỉ là chơi cho vui thôi. Số tiền chỉ vài chục rồi lên vài trăm nghìn, vài triệu. Rồi em thua, em mắc nợ người ta. Em càng chơi để gỡ thì càng thua đậm. Nợ cứ chồng nợ đến khi không còn khả năng trả nữa.

- Anh vẫn đang trẻ, có sức khỏe, vậy sao không tìm một việc làm chân chính sau khi ngừng buôn cây cảnh, các cụ vẫn nói "nhàn cư vi bất thiện"?

+ Em hối hận lắm… em mong chủ nhà tha tội cho em… mong vợ con, gia đình thông cảm cho em… em rất muốn được về với gia đình…

Bích Mận
.
.
.