Trắng tay, phạm tội vì World Cup!

Chủ Nhật, 13/07/2014, 10:20

Mặc dù biết trước những hệ lụy khôn lường, nhưng cứ vào mỗi mùa bóng đá, các con bạc lại không hẹn mà gặp, đua nhau lập web để buộc toàn bộ gia sản của mình vào cho đu theo những trận cầu đầy bất trắc, để rồi cuối cùng phải nhận lấy những cái kết đầy bi thảm…

Muôn màu cá độ

Sau thời gian tiến hành theo dõi, vào lúc 0 giờ ngày 19/6/2014, các trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP CM phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương bất ngờ đột kích vào quán cà phê Kim tại số 2C, đường Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú Nhuận và tạm giữ 32 đối tượng để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng Tăng Quốc Việt, 25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận đang tổ chức ra kèo cá độ bóng đá. Ngoài ra, Việt còn thuê hai đối tượng khác là Lê Văn Minh, 25 tuổi và Nguyễn Ngọc Vũ, 22 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận làm nhiệm vụ giao dịch trực tiếp với các con độ như: tiếp nhận tiền đặt cược và chung chi cho người thắng độ,  ghi chép sổ sách. Tổng số tang vật thu được gồm 48 triệu đồng tiền mặt, 2 tivi, 2 máy tính xách tay dùng để liên kết với nhà cái, 15 xe gắn máy và hàng chục điện thoại di động các loại.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup, ngay từ tháng 1/2014, Việt lập tài khoản trên trang cá cược rồi đưa tỷ lệ cá cược trực tiếp ăn thua với con bạc. Hàng đêm khi có các trận bóng đá quốc tế diễn ra, Việt mang máy tính đến quán cà phê Kim ra kèo cá độ và thực hiện việc chung chi ngay tại chỗ. Vào mùa World Cup, khi con bạc tham gia cá độ tăng đột biến, Việt thuê thêm Minh và Vũ làm nhiệm vụ ghi kèo và chung chi cho khách. Mỗi đêm như vậy, Việt trả cho hai người này mỗi người 500 ngàn đồng và mỗi đêm Việt cũng thu lợi từ 2-4 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 2h30' sáng 14/6/2014, Công an quận 10 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội TP HCM bắt quả tang 20 đối tượng trong một đường dây cá độ bóng đá do Phan Văn Ngọc Anh và Nguyễn Quốc Hùng, cùng 35 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM cầm đầu đang hoạt động tại số nhà 001, lô E, chung cư Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10. Sau khi kiểm tra, cảnh sát tạm giữ tổng cộng 23 người để điều tra về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc cùng một số tang vật bao gồm 12 tờ phơi ghi cá độ, 30 triệu đồng tiền mặt, 2 máy tính xách tay và hàng chục điện thoại di động các loại.

Để giải thích cho hành vi tổ chức đánh bạc của mình, Anh và Hùng cho biết: Thấy trước đây có nhiều người tổ chức cá độ bóng đá và thu lợi bất chính những món tiền khổng lồ nên mặc dù biết là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận, trước thềm World Cup diễn ra được 6 tháng, cả hai đã bàn nhau thuê căn nhà trên mở quán cà phê để giới thiệu các hình thức cá độ của mình. Sau khi thấy có nhiều người muốn tham gia cá độ, Anh và Hùng cho sắm 2 máy tính xách tay nối mạng 24/24 giờ để giao dịch với trang chủ và tiếp nhận lệnh đặt kèo cá độ từ những con bạc.

Công an tỉnh Hải Dương đọc lệnh khám xét nơi ở của trùm cá độ Đinh Văn Tiến.

Tại tỉnh Tiền Giang, vào lúc 3h50'  sáng 20/6, lực lượng Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra quán cà phê Sao Mai II nằm trên đường Trần Ngọc Giải, phường 6, TP Mỹ Tho. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang Đào Quốc Cường, sinh năm 1986, ngụ tại địa phương đang tổ chức cá độ bóng đá với 27 con bạc, tỷ lệ ăn thua bằng tiền mặt với quy mô lớn. Tang vật thu được gồm 40 triệu đồng, 2 máy tính xách tay, 13 xe gắn máy và 2 chiếc điện thoại di động của Cường trong đó có hàng trăm tin nhắn cá độ các trận bóng đá từ đầu World Cup đến nay.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận quán cà phê Sao Mai II của Cường từ lâu thường có nhiều thanh niên lui tới và hầu hết các thanh niên ấy đều thích nói chuyện về tỷ lệ cá cược bóng đá quốc tế. Khi World Cup đến gần, để giữ khách và cũng muốn kiếm nhiều tiền qua trò đỏ đen, Cường cho mua 2 máy tính xách tay và thuê một đàn em chuyên phụ trách các trang mạng cá cược, đồng thời tên đàn em này cũng kiêm luôn việc giao dịch, chung chi tiền ăn thua với các con bạc.

Tại TP Hà Nội, chiều 26/6/2014, Công an quận Hoàng Mai, TP/ Hà Nội đã triệt phá ổ cá độ bóng đá với quy mô lớn do Dương Mạnh Tùng, sinh năm 1984; Lê Gia Thành, sinh năm 1982, cùng ngụ tại quận Hoàng Mai và Lê Tuấn Anh, sinh năm 1983, ngụ tại quận Hai Bà Trưng cầm đầu.

Ngoài các con bạc cùng các gói tiền mà đám cá độ này thực hiện chung chi tại chỗ, sau khi kiểm tra các máy tính xách tay, máy tính để bàn và điện thoại di động của các đối tượng này, lực lượng Công an phát hiện Tùng đã mở 13 tài khoản trên trang cá độ bóng đá www.ag.332bet.xxx để đặt cược các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2014 và trong các ngày từ 10 đến 24/6, 13 tài khoản trên đã giao dịch số tiền cá độ lên đến gần 8 tỷ đồng, trong đó có 6,9 tỷ đồng tiền đặt cửa và 1,5 tỷ đồng để luân chuyển thắng thua và khấu trừ hoa hồng.

Những hậu quả khôn lường

Vòng chung kết World Cup mới đi qua được 1/3 chặng đường nhưng với sự vùng lên mạnh mẽ của các đội bóng mà lâu nay được cho là kẻ lót đường đã khiến cho không ít người từ chỗ giàu sang phú quý trở thành trắng tay. Có những người từ chủ nợ thành con nợ, thậm chí có người quá uất ức vì thua độ liên miên đã uống thuốc trừ sâu tự tử để lại cho gia đình, dòng họ mang tiếng xấu suốt đời.

Những con bạc khát nước bị Công an quận 10, TP HCM tóm gọn tại chung cư Lê Hồng Phong.

Trường hợp ông T.V. Thất ở quận 7, TP HCM là một ví dụ điển hình. Sinh năm 1950 tại Sài Gòn, trước giải phóng, ông từng là một đại ca khét tiếng trong giới giang hồ chuyên thực hiện các vụ cướp vàng bạc châu báu của đám sỹ quan cao cấp thuộc chế độ cũ. Sau giải phóng, ông rửa tay gác kiếm và tìm về khu vực kênh rạch thuộc khu vực huyện Nhà Bè (nay là quận 7), TP HCM mua ruộng trồng cấy kiếm ăn. Khi nhà đất lên cơn sốt, ông xin chuyển đất ruộng thành đất xây dựng nhà ở và phân lô bán nền kiếm được số vốn lên đến mấy trăm lượng vàng và cũng từ đó ông trở thành một người môi giới nhà đất có tiếng.

Cách đây hai năm, sau vài cú áp phe đất thất bại nặng nề, ông Thất chán nản lao vào ăn thua ở trò cá độ bóng đá nhưng không những không ăn mà còn thua hết hai căn nhà mặt phố. Với tham vọng gỡ gạc số tài sản đã mất, mùa World Cup năm nay, ông lại tái xuất giang hồ và tham gia cá độ bóng đá với số tiền ăn thua lên đến hàng tỷ đồng cho một trận đấu. Trong cơn say đòn, ông Thất quyết định đặt cả gia tài là một căn nhà ba tầng lầu ở trung tâm quận 7 và chiếc xe ôtô 4 chỗ đời mới vào ba đội bóng được đánh giá cao là đội tuyển Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha và khi cả ba đội này rời World Cup sớm nhất mùa giải thì cũng là lúc vợ chồng ông phải thuê một căn phòng trọ rộng 12m2 với giá 1,5 triệu đồng một tháng để ở tạm trước khi tìm kế sinh nhai mới.

Trường hợp ông Thất vẫn còn có thể sống mà làm lại cuộc đời, nhưng với anh Mai Văn N, sinh năm 1979 ở thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì không thể sống để sửa chữa lỗi lầm được nữa. Vài trận đầu tiên của mùa World Cup, anh chỉ tham gia cá độ mỗi trận 500 ngàn đến một triệu đồng. Đêm 19/6, để tiếp tục cái gọi là gỡ gạc số tiền đã thua trước đó, anh N đã quyết định ghi nợ đặt cược với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng và lần này anh cũng thua cháy túi.

Với suy nghĩ xấu hổ với vợ con, dòng họ, thấp hèn so với đám đàn ông cùng cá độ và nặng nề nhất là áp lực trước việc số nợ quá lớn khó trả nổi, đến khoảng 15h30' ngày 20/6/2014, anh N đã lén mang chai thuốc trừ sâu vào phòng ngủ uống để tự tử. Đến khi gia gia đình phát hiện sự việc vội vàng đưa anh N đến Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng cấp cứu thì đã quá muộn vì anh N đã uống một lượng thuốc trừ sâu quá nhiều nên không thể cứu được mạng sống.

Thượng tá Ngô Minh An - Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hà Nội cho biết: Để ngăn chặn tình trạng cá độ bóng đá, Bộ Công an đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các nhà mạng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet ngăn chặn trên 1.300 website đánh bạc và cá độ bóng đá, đồng thời phối hợp với Cục chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước giám sát chặt chẽ các tài khoản có dấu hiệu thanh toán đối với hoạt động đánh bạc để kịp thời ngăn chặn. Tuy nhiên hiện nay các tụ điểm cá độ bóng đá không còn tập trung như trước mà chúng xé nhỏ lẻ và ngồi tại nhà sử dụng công nghệ cao để liên lạc cá độ trên máy tính hoặc điện thoại di động. Đặc biệt trong mùa World Cup này, tệ nạn cá độ còn len lỏi về tận các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa khiến cho công tác phòng chống gặp không ít khó khăn. Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng này, ngoài việc các lực lượng chức năng thường xuyên bám sát tình hình, đề nghị các hội đoàn tại các địa phương phối hợp với gia đình tuyên truyền, vận động con em mình phải luôn nâng cao ý thức, không sa đà vào các trò cờ bạc, đặc biệc là cá độ bóng đá mùa World Cup

Đức Cương
.
.
.