Trò bệnh hoạn của gã đàn ông đã có vợ tung ảnh của người tình lên mạng

Thứ Tư, 06/05/2015, 19:00
Một cô gái trẻ ở Hải Dương, khi phát hiện người yêu đã có gia đình, đã quyết tâm rời xa người tình. Tuy nhiên, gã đàn ông đã có vợ vẫn quyết tâm giữ người tình bằng cách chặn đường đánh đập, còn tung ảnh sex của người tình lên mạng Facebook.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn nhắn tin khoe chiến tích quan hệ tình dục với nạn nhân với những câu từ hết sức tục tĩu... Qua những tin nhắn, cô gái mới biết từ nhiều năm nay, người đàn ông từng nói yêu thương cô chỉ là một gã họ Sở và coi cô như con “búp bê tình dục” để thỏa mãn những dục vọng thấp hèn của gã...

Nỗi đau sau những hình ảnh sex bị người tình tung lên mạng

Ngày 17/2/2015, cộng đồng mạng xôn xao khi nick FB Luyen Nguyen liên tục đăng tải những hình ảnh khỏa thân và cảnh quan hệ tình dục của một cô gái trẻ. Nhiều hình ảnh khỏa thân của cô gái được đăng tải thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Ngay sau đó, cô gái trong bức ảnh đã lên tiếng cho rằng mình bị người khác làm nhục và làm đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương để điều tra làm rõ kẻ tung những hình ảnh đồi trụy trên lên FB của cô.

Để làm rõ thông tin vụ việc trên, PV đã tìm gặp cô gái N.T.L (SN 1988, trú tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), là nhân vật chính trong những hình ảnh khỏa thân trên. Gặp cô gái trẻ xinh đẹp tại một quán nhỏ trên địa bàn thành phố Hải Dương, khi nói đến những sự việc đã qua, cô gái vẫn chưa hết đớn đau, hoang mang và lo lắng. Cô gái thừa nhận, những hình ảnh khỏa thân xuất hiện trên FB Luyen Nguyen từ ngày 17/2 chính là cô. Cô gái cũng nhận định, người tung những hình ảnh đó lên mạng không ai khác chính là P.V.D (SN 1982, trú tại Nam Sách, Hải Dương) là bạn trai cũ của cô.

“Tháng 9/2011 tôi có quen anh D. trong 1 lần nhờ xe đi từ thị trấn Nam Sách đến thành phố Hải Dương. Khoảng tháng 12/2011 anh D. có thường xuyên sang gia đình tôi chơi và giới thiệu mình chưa có vợ. Ban đầu, tôi cũng không có cảm tình gì với D., nhưng sau này, D. sang nhà chơi nhiều, bố mẹ tôi thấy D. cũng chín chắn và lại thấy con gái cũng đã lớn nên các cụ vun vén vào. Khi đó, mỗi lần sang nhà tôi chơi, D. rất lễ phép và ăn nói hoạt ngôn nên gia đình tôi quý vì thấy D. là người nhanh nhẹn.

Chúng tôi yêu nhau được khoảng 2 tháng. Trong thời gian yêu nhau, tôi phát hiện D. có nhiều khuyết điểm nhưng nghĩ D. yêu mình thật lòng thì khi lấy nhau về, tôi sẽ sửa được những khuyết điểm đó của D. Tuy nhiên, sau thời gian tìm hiểu đến tháng 5/2012 tôi phát hiện ra anh D. đã có 1 vợ và 2 con. Tôi đã chủ động đến gặp anh D. cùng vợ anh ấy và yêu cầu anh D. chấm dứt mối quan hệ này.

Bởi tôi nghĩ, D. có gia đình thì sẽ không mang lại được hạnh phúc cho tôi mà ngược lại còn làm ảnh hưởng đến vợ con D. Hơn nữa, chỉ nghĩ đến những gì D. đã lừa dối cả gia đình tôi trong suốt thời gian trước đó là không thể chấp nhận được. Tình cảm phụ huynh tôi dành cho D. rất chân thật nhưng D. lại chà đạp lên nó.

Cả gia đình tôi khi biết D. có gia đình, đều đồng lòng với quan điểm không thể chấp nhận dù D. có biện minh cho việc này là  vì có tình cảm với em nên mới lừa dối như thế. Khi tôi nói chia tay, D. không đồng ý và luôn tìm mọi cách để ép buộc tôi phải tiếp tục mối quan hệ, ép tôi phải quan hệ tình dục với anh ta”, L cho biết.

“Sau đó, D. nhiều lần chặn đường, đánh đập tôi và cướp tài sản là điện thoại. Nhiều vụ việc tôi đã phải nhờ đến Công an để can thiệp. Khi đó, bố D. và D. lại đến nhà xin lỗi và D. hứa sẽ không làm phiền tôi nhưng sau đó D. vẫn theo sát tôi sáng tôi đi làm và chiều về. Chỉ đợi khi nào trời tối không rõ mặt và đường vắng người D. lại ra tay đe dọa và đánh đập tôi.

Suốt thời gian dài sau đó, D. vẫn thường xuyên đe dọa tôi và bắt tôi phải tiếp tục gặp D. để thỏa mãn ham muốn dục vọng. D. bắt tôi theo vào nhiều nhà nghỉ khác nhau trên địa bàn TP Hải Dương. Nhiều lần D. đánh tôi trước quầy lễ tân nhà nghỉ vì tôi chống lại không theo lên phòng. Mỗi khi ép tôi vào nhà nghỉ để thỏa mãn dục vọng. D. đe dọa nếu tôi không tiếp tục theo D. vào nhà nghỉ thì D. sẽ tung những hình ảnh và clip D. có quay lén được khi tôi vào nhà nghỉ cùng D. lên những trang mạng xã hội để bạn bè, gia đình, làng xóm biết chuyện. D. ép tôi phải vào nhà nghỉ cùng D. 2 lần/tuần sau khi tôi hết giờ làm”, cô gái cho hay.

“Ngày 17/2/2015, D. đã mạo danh tên họ, hình ảnh, thông tin của tôi để  tung các hình ảnh khỏa thân của tôi lên trang mạng xã hội facebook mang tên L.N. Từ hôm đó đến nay D. đã tung rất nhiều hình ảnh và rất nhiều hình ảnh khỏa thân của tôi nhằm bôi nhọ danh phẩm của tôi. Ngoài ra, D nhắn nhiều tin nhắn bằng điện thoại và facebook mang tính đe dọa gửi tới tôi và những người thân trong gia đình, bạn bè tôi (tất cả những hình ảnh và tin nhắn đe dọa gia đình và bạn tôi đều được mọi người giữ lại làm bằng chứng). Ngay khi xảy ra vụ việc trên, tôi đã gửi đơn đến cơ quan Công an tỉnh Hải Dương để làm rõ”, L. cho biết.

Nhắn tin khoe chiến tích ‘‘giường chiếu” và xem người yêu như ‘‘búp bê tình dục”

Không chỉ bị tung ảnh khỏa thân và cảnh quan hệ tình dục lên FB, thời gian gần đây người thân N.T.L cũng liên tục nhận được những tin nhắn từ số máy lạ. Người nhắn tin đã nhắn hàng trăm tin nhắn để khoe chiến tích giường chiếu với cô gái. Thậm chí, trong những tin nhắn của đối tượng này còn cho biết chỉ xem cô gái như “búp bê tình dục” nhằm thỏa mãn dục vọng của hắn. Đối tượng lạ nhắn nhiều tin kể lể về quá trình quan hệ giường chiếu với cô gái cho người thân. Thậm chí để minh họa cho những tin nhắn ấy, đối tượng còn gửi cả ảnh giường chiếu vào số anh trai của nạn nhân. Không dừng lại ở đó, đối tượng cho biết sẽ đòi lại những gì đã tặng cho bạn gái.

Theo cô gái N.T.L nhận định, đối tượng tung ảnh sex của cô lên mạng và kẻ nhắn tin, gọi điện cho người thân của cô chỉ là một người và không ai khác chính là D. bởi ngoài việc chia tay với D. ra cô không có mâu thuẫn với ai. Hơn nữa chỉ D. mới có những hình ảnh hai người quan hệ trong nhà nghỉ mà D. đã bí mật quay lại. Nội dung những tin nhắn mà kẻ dùng số lạ nhắn tin cho người thân của cô cũng nói rõ không ai khác chính là D. Bản thân D. khi nhắn tin còn tỏ ra thách thức cả những người thân của cô và bôi xấu danh dự, nhân phẩm của cô cùng những người thân trong gia đình.

Cô gái trẻ tên L.

“Thời gian gần đây, tinh thần tôi luôn bị khủng hoảng, đêm nằm nói mê sảng, không dám ra khỏi nhà, gia đình tôi đã tìm hiểu và biết được sự thật về tôi. Gia đình tôi đã động viên và giúp đỡ tôi và không cho phép tôi được đi gặp D. nữa. Không liên lạc được với tôi, D. thường xuyên gọi điện cho bố, mẹ, anh chị tôi để đe dọa họ. Hiện nay tôi đang rất sợ hãi, lo lắng. Tôi không dám ra khỏi nhà vì sợ D. làm hại, làng xóm bàn tán, bạn bè xa lánh vì sợ bị liên lụy. Ngay cả bố mẹ tôi cũng bị khủng hoảng về tinh thần. Bây giờ tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm kẻ tung ảnh, nhắn tin để tôi và gia đình tôi được sống yên ổn”, L cho hay.

Để tìm hiểu rõ về đối tượng P.V.D, kẻ bị tình nghi tung ảnh nóng lên FB, PV đã tìm về địa phương nơi D. sinh sống. Theo thông tin từ chính quyền địa phương nơi D. sinh sống, D. đã có vợ và một con nhỏ. Hiện D. làm lái xe taxi còn vợ D. ở quê làm giáo viên mầm non. Gia đình D. thuộc gia đình gia giáo ở địa phương. Những người dân xung quanh khu vực D. sinh sống, nếu D. làm những chuyện tày đình trên thì quá bất ngờ bởi bình thường D. ít nói nhưng chưa hề có điều tiếng gì ở địa phương.

Tìm đến hãng taxi T. Đ tại TP Hải Dương nơi P.V.D từng làm lái xe, Giám đốc hãng taxi này cho biết, trước đây D. làm lái xe cho hãng nhưng cách đây 1 tháng không thấy D. đến làm dù chưa có quyết định nghỉ việc. Bản thân D. khi làm việc ở đây không có điều tiếng về quan hệ nam nữ.

Trao đổi với PV, đại diện Công an TP Hải Dương cho biết, Công an thành phố đã nhận được đơn của chị L và đang phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương) để điều tra làm rõ vụ việc trên.

Dù cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc trên, bản thân cô gái N.T.L mong muốn sớm làm rõ vụ việc để L và người thân trong gia đình được sống trong cảnh yên bình không còn những nỗi lo âu sợ hãi. Qua bài học đớn đau của bản thân mình, L muốn nhắn gửi đến những người con gái đang yêu hãy tìm hiểu người mình yêu thật kỹ trước khi trao thân gửi phận. L cũng muốn gửi những người phụ nữ đã từng vấp ngã trong tình yêu “Xã hội là bình đẳng, công lý sẽ bảo vệ bạn. Dù bạn có bị ngã, chỉ cần bạn dũng cảm đứng dậy mọi người sẽ luôn bên bạn. Đừng sợ dư luận ngay lúc đó mà đánh đổi cả tương lai của bạn”.

Mai Phương
.
.
.