Hà Tĩnh:

Truy sát kinh hoàng khiến hai người thương vong

Thứ Ba, 06/01/2015, 15:00
Ngày 3/12, Trung tá Nguyễn Duy Đông, Phó trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đang tích cực phối hợp với các đơn vị phòng, ban của Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra, làm rõ mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng đau lòng xảy ra tại xóm 7, xã Đức Thịnh vào chiều 29/11 vừa qua, làm một người chết và một người bị thương nặng.

Nạn nhân là anh Bùi Huy Quốc (31 tuổi), thiệt mạng sau khi lãnh 3 nhát đâm và người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 4 là anh Võ Tá Thông (29 tuổi). Hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng này là Nguyễn Hữu Thái (31 tuổi), cả nạn nhân lẫn thủ phạm trong vụ án đều là người cùng làng với nhau.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Quốc, Thông và Thái cùng đến nhà người anh em con cô con cậu của anh Quốc để dự đám cưới của đứa cháu. Sau khi tiệc tàn, nhóm trai làng dẹp bàn ghế rồi bật nhạc sàn để nhảy tập thể. Trong quá trình nhảy, đám trai làng này đều cởi hết áo và Nguyễn Hữu Thái bị ai đó vướng tàn thuốc lá vào người gây bỏng rát. Dù không biết ai, song Thái vẫn chửi đổng và cho rằng đã biết kẻ châm tàn thuốc vào mình, kèm theo lời đe dọa. Lúc này, Bùi Huy Quốc trên tay cầm điếu thuốc lá nên nghĩ Thái "đá xoáy" mình, hai bên đã xảy ra cãi vã.

Vợ con nạn nhân với nỗi đau mất cha, mất chồng.

Được mọi người can ngăn, tiệc tàn nên ai về nhà nấy, Thái cũng về nhà mình và lên giường nằm ngủ với vợ con. Khoảng 30 phút sau đó, Bùi Huy Quốc tìm đến nhà Thái. Thấy anh này đang ngủ, Quốc chạy đến giường ngủ ôm cổ Thái, nửa đùa nửa thật cho biết, mình chính là thủ phạm đã châm gạt tàn thuốc vào người Thái và nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, Quốc còn "đe" thêm rằng, có nhận lời xin lỗi hay không thì tùy, chứ đừng nghĩ đến chuyện đánh đập để trả thù. Do uống rượu vào mệt, lại đang ngái ngủ nên Thái ậm ừ rồi bảo Quốc về nhà.

Đúng lúc này, Võ Tá Thông và Nguyễn Văn Đức (27 tuổi) cũng tìm đến và đứng ở cửa thì bà Nguyễn Thị Loan, mẹ đẻ của Thái bồng cháu đi chơi về. Nghe loáng thoáng câu chuyện ở đám cưới, bà Loan đã chửi mấy người bạn của con trai là "đồ mất dạy". Quốc ngà ngà rượu nên cự cãi lại, sau đó không kiềm chế được đã nhảy vào đấm vào mặt bà Loan khiến bà này sợ hãi bỏ chạy vào phòng đóng cửa lại. Lúc này, Thái đang nằm trên giường bật dậy thì Võ Tá Thông nhảy vào đấm Thái.

Sẵn con dao mác mà Thái luôn để trên đầu giường để xua chứng bóng đè mỗi đêm, Thái vơ lấy đâm Thông một nhát vào bụng. Quốc thấy vậy nhảy vào liền bị Thái đâm 3 nhát, trong đó có một nhát vào sau lưng và một nhát xuyên từ ngực trước ra sau lưng xuyên phổi. Thông sau đó còn bị Thái đâm thêm một nhát nữa làm mất nhiều máu và gục tại chỗ. Gây án xong, Thái ra khỏi nhà sau khi ném dao xuống sông cầu Đò Trai, Thái bơi qua bên kia bờ đến xã Yên Hồ vào nhà người quen để lẩn trốn. Về phần hai nạn nhân, ngay sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh cấp cứu trước khi chuyển ra Nghệ An.

Hung thủ Nguyễn Hữu Thái.

Tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, Bùi Huy Quốc được cấp cứu tích cực, phẫu thuật trong hơn 4 giờ đồng hồ, nhưng do vết thương quá hiểm, chảy nhiều máu trong nên đã không qua khỏi. Trong khi đó, nạn nhân Võ Tá Thông được đưa đến Bệnh viện Quân y 4 cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Thái đã ra trình diện tại cơ quan Công an, đồng thời chỉ nơi đã vứt con dao là hung khí gây án.

Ni đau p đến gia đình nghèo

Chúng tôi tìm về xã Đức Thịnh 2 ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, người dân xóm 7 dường như vẫn không tin vào sự việc đã xảy ra, bởi ngày thường cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều rất hiền lành, là những tay thợ mộc giỏi và hơn thế, họ còn là bạn học, thường xuyên chén chú chén anh với nhau. Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế do rượu, người mất mạng, kẻ phải vướng vòng lao lý. Tại gia đình nạn nhân, thảm cảnh vô cùng xót xa. Người vợ trẻ Đậu Thị Phượng (28 tuổi) và mẹ của nạn nhân, bà Nguyễn Thị Hà (59 tuổi) ngất lên ngất xuống, chẳng ăn uống gì được, phải nhờ bác sĩ đến tận nhà để truyền dịch.

Anh Bùi Huy Dân (35 tuổi), anh trai của Bùi Huy Quốc, đau đớn cho biết, Huy là lao động chính trong gia đình, sau khi đi học nghề mộc ở Hà Nam về thường xuyên nhận chạm trổ đồ gỗ và làm đồ thờ tại gia đình, nuôi bố mẹ già, vợ không công ăn việc làm, hai đứa con nhỏ và người anh bị tâm thần. Cả gia đình 7 miệng ăn chỉ trông chờ vào nghề mộc với tiền công 250.000 đồng/ngày từ anh Quốc. Hai đứa con của vợ chồng anh, đứa lớn là cháu Bùi Thị Linh Đan (3 tuổi), năm nay vừa mới đi học lớp mẫu giáo bé, còn cháu nhỏ Bùi Thị Trà mới tròn năm cách đây một tháng.

Thiện Thảo
.
.
.