Truy xét nóng kẻ giết người, cướp tài sản ở An Giang

Thứ Ba, 20/01/2015, 10:00
Ngày càng lún sâu vào máu đỏ đen, số nợ của Phạm Hoàng Hải (36 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) lên đến gần 200 triệu đồng. Công việc bán bia và nước đá chỉ đủ kiếm sống qua ngày nên gã quyết định làm liều bằng cách: "giết người, cướp tài sản mong có cơ hội thắng bạc lấy tiền trả nợ". Nạn nhân gã nhắm đến là anh Hà Văn Xuyên (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú), người làm công tại hầm cá của anh ruột Hải, cách nhà chừng 50m.

Xác chết trên rạch Cần Thảo

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10h sáng 1/1, bà Ngô Thị Gấu (53 tuổi, mẹ ruột của anh Xuyên) phát hiện có bao tải dính vết máu trôi tấp vào bờ kênh trước nhà. Thấy vết máu, bà có phần lo sợ nên kêu người hàng xóm cùng vớt lên. Khi bao tải được mở ra, bà Gấu muốn té xỉu khi nhìn thấy thi thể con trai bên trong, vùng đầu bị biến dạng. 2 ngày trước, anh Xuyên đến hầm cá của ông Phạm Minh Tuấn tại xã Khánh Hòa, cách nhà 2 cây số để làm thuê. Anh Xuyên đã làm thuê cho gia đình ông Tuấn được hơn 2 tháng nay, với tiền lương 2,5 triệu đồng/tháng.

Là con trai lớn trong nhà, nhưng vì cảnh nhà còn khó khăn nên 32 tuổi anh Xuyên vẫn còn độc thân. "Tiền lương, Xuyên đều gửi cho chủ, nói để dành lấy vợ", bà Gấu nói. Qua lời kể của bà, anh Xuyên dành dụm mới mua được chiếc xe môtô giá 30 triệu đồng và chiếc điện thoại 5 triệu đồng. Đây là 2 vật dụng "bất ly thân", lúc nào anh Xuyên cũng mang theo. Tối 30/10/2014, thấy anh Xuyên đi làm đến tối mịt chưa về nên gia đình gọi điện thoại thì không liên lạc được. Gia đình đã lấy xe đi tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Hỏi chủ hầm cá, người này cũng trả lời từ chiều hôm đó đã không thấy anh Xuyên.

Trong lúc mong ngóng tin con trai, thì cả gia đình anh Xuyên và người dân địa phương bàng hoàng phát hiện thi thể nạn nhân bị giết, vứt xuống kênh và trôi về trước khu vực nhà, cách hiện trường nơi anh Xuyên làm thuê khoảng 2km. Quá trình khám nghiệm, kết luận pháp y ban đầu xác định: nạn nhân bị cướp tài sản, vứt xác phi tang.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Đại tá Bùi Bé Năm - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh An Giang cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ gây án hết sức dã man, táo tợn và xảy ra ở vùng nông thôn, đa số là người nông dân lương thiện, chất phác sinh sống nên đã gây hoang mang cao độ, bất bình sâu sắc trong nhân dân.

Trong khi đó, thi thể nạn nhân bị bỏ trong bao trôi trên kênh Cần Thảo cách xa hiện trường chính nên việc xác định hiện trường gây án và hung thủ hết sức khó khăn. Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định thành lập Ban chuyên án truy xét vụ "Giết người, cướp tài sản" do Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH làm Trưởng ban;  Thượng tá Nguyễn Thanh Tòng, Phó trưởng Công an huyện Châu Phú làm Phó Trưởng ban...

Qua rà soát các đối tượng nghi vấn, nguồn tin trinh sát báo về nổi lên đối tượng Phạm Hoàng Hải (36 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh và là em ruột của chủ đầm cá nơi nạn nhân làm thuê). Hải từng có một đời vợ nhưng vì cờ bạc khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Năm 2007, Hải chung sống với chị Huỳnh Thị Phương (26 tuổi, ngụ tại địa phương). Hằng ngày, vợ chồng Hải sống bằng nghề nuôi bò và bỏ mối bia, nước đá cho người dân địa phương. Dù có công việc ổn định, Hải vẫn không chí thú làm ăn mà thường xuyên mò sang casino bên gò Tà Mâu, cách biên giới An Giang khoảng 2km đánh bạc.

Thời điểm phát hiện thi thể của nạn nhân, Hải biến mất khỏi nơi cư trú với nhiều biểu hiện bất minh. Rà soát tại các tiệm cầm đồ trên địa bàn, ngay trong ngày 2/1, Ban chuyên án phát hiện và thu giữ chiếc xe môtô Future 125cc, BKS: 67D1-131.90 của nạn nhân bị cướp đang được cầm tại cơ sở cầm đồ Tám Hừng (phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc). Chủ tiệm cầm đồ cho biết, khoảng 10h sáng 31/12/2014, có người đàn ông không rõ lai lịch đội nón bảo hiểm, mang khẩu trang đến cầm chiếc xe với giá 13.000.000 đồng, lãi suất 5%/tháng. Sau khi giao xe và nhận tiền, đối tượng này bỏ đi về hướng biên giới giáp Campuchia, cách đó vài cây số.

Kiểm tra hệ thống camera của tiệm cầm đồ và kết quả điều tra truy tìm thủ phạm theo dấu vết nóng, Ban chuyên án xác định đối tượng gây án là Phạm Hoàng Hải, em ruột của ông Phạm Minh Tuấn chủ hầm cá đã thuê anh Xuyên. Ban chuyên án xác định và tiến hành khám nghiệm hiện trường gây án ngay tại nhà của Hải ở ấp Khánh An, xã Khánh Hòa có nhiều vết màu nâu (nghi máu). Kết quả khám nghiệm thu giữ: 1 cây búa cán gỗ, lưỡi búa bằng kim loại có kích thước dài 28,5cm, 1 xe môtô hiệu Deahan, BKS: 67K8-5219 của Hải có dính dấu vết màu nâu. Kết quả giám định các dấu vết màu nâu thu được tại hiện trường và trên xe môtô xác định là máu người và trùng với nhóm máu của nạn nhân Hà Văn Xuyên.

"Vì bài bạc, nhà tan cửa nát"

Qua làm việc, chị Phương (vợ của Hải) trình bày: Ngày thường, ngoài công việc nuôi bò và chở bia, nước đá giao cho khách hàng, Hải hay qua các casino ở Campuchia đánh bạc. Khoảng 17h ngày 30/12/2014, Hải rủ Xuyên uống bia tại trại nuôi cá của anh Tuấn. Cuộc nhậu chỉ có 2 người, còn Phương đến 20h thì đi sang nhà hàng xóm cách nhà chừng 70m đánh bài tứ sắc ăn tiền. Khuya hôm đó, Phương về nhà thì không thấy Xuyên nữa, còn Hải ngủ trong mùng cạnh chuồng nuôi bò, gần chỗ Hải và Xuyên uống bia.

Sáng hôm sau, Phương thức dậy thấy nền nhà có nhiều dấu vết máu liền hỏi Hải: "Sao nhà mình có máu vậy?". Hải trả lời: "Do đập con mèo". Nghe chồng trả lời, Phương không hỏi thêm và dùng nước cùng cây lau nhà chùi các vết máu. Xong xuôi, Phương cùng chồng đi dự đám giỗ. Tàn tiệc, Phương về nhà còn Hải bỏ đi đâu không rõ.

Căn nhà, nơi hung thủ sát hại nạn nhân và Phạm Hoàng Hải, đối tượng giết người lấy tiền đánh bạc.

Ban chuyên án nhận định, Hải đã bỏ trốn qua Campuchia. Một tổ công tác đặc biệt được cử qua nước bạn, phối hợp với Công an tỉnh Tà Keo và lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia truy bắt Hải. Ban chuyên án vận động gia đình, động viên Hải ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Trong thời gian lẩn trốn, Hải vẫn sử dụng điện thoại liên lạc với gia đình. 4 ngày sau, Tổ công tác xác định Hải đang ở ấp 8 (xã Sampaupul, huyện Cothum, tỉnh CanĐal, Campuchia) nên vận động đối tượng ra đầu thú. Ngày 6/1, lực lượng điều tra chuyên án đã kết hợp với lực lượng Cảnh sát Campuchia đưa Hải về Việt Nam đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai do thường sang casino gò Tà Mâu (thuộc ấp Tà Mâu, xã PunSang, huyện PrayChuSa, tỉnh Tà Keo, Campuchia) để đánh bạc dẫn đến thiếu nợ Quỹ tín dụng Mỹ Đức (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và 6 người ở  xóm tổng số tiền 170 triệu đồng. Không có khả năng hoàn trả, ngày 29/12/2014, Hải nảy sinh ý định giết anh Xuyên, cướp xe môtô và điện thoại để có tiền tiếp tục sang casino đánh bạc, nếu thắng lấy tiền trả nợ.

Chiều 30/12/2014, Hải mang két bia Sài Gòn đến trại nuôi cá rủ anh Xuyên nhậu. Trong lúc nhậu, anh Xuyên lấy 120.000 đồng và điện thoại để cạnh mâm nhậu. Hải ép anh Xuyên uống hết 9 chai bia để nạn nhân say nhằm dễ gây án. Sau đó, Hải đi về nhà và kêu anh Xuyên mang giùm két bia đã uống đến nhà cách đó khoảng 50m. Trên đường đi, Hải nhặt khúc gỗ vuông kích thước 3x4cm, dài khoảng 1m tại trại nuôi cá làm hung khí gây án. Khi đến khu vực nhà bếp, anh Xuyên để két bia xuống thì Hải đứng phía sau dùng 2 tay cầm khúc gỗ đánh mạnh từ trên đỉnh đầu. Hải đánh liên tiếp 3 cái nữa, rồi lật nạn nhân nằm ngửa ngồi ngang bụng bóp cổ.

Khoảng 2 phút sau, nghĩ anh Xuyên đã chết nên Hải xuống trại nuôi cá lấy 2 bao tải, đoạn dây nilon rồi quay trở lại. Thấy anh Xuyên còn thở, Hải lấy khúc gỗ đánh tiếp 2 cái vào vùng đầu nạn nhân. Thấy nạn nhân không còn thở, Hải bỏ xác vào 2 bao tải và lấy dây nilon buộc rồi mang ra nhà trước, bỏ lên xe môtô BKS 67D1-270.96 chở đến cầu sắt Cây Sung bắc qua kênh Xáng Múc, cách đó khoảng 700m phi tang. Về nhà, Hải dùng nước và 2 quần (1 quần kaki, 1 quần jean) lau rửa dấu vết máu. Xong, Hải xuống trại nuôi cá lấy điện thoại, 120.000 đồng và xe môtô hiệu Future, BKS: 67D1-131.90 của nạn nhân rồi quay lại nhà tiếp tục lau rửa dấu vết máu trong nhà.

Sau đó, Hải bỏ khúc gỗ hung khí gây án và 2 quần sử dụng lau dấu vết máu xuống mương nước sau nhà và mang xe của nạn nhân đến gửi tại điểm giữ xe Ngọc Lợi tại khóm Vĩnh Chánh 3 (phường Vĩnh Ngươn). Đến 21h30 phút, Hải đi xe ôm về nhà và chui vào mùng ngủ. Đến khuya hôm đó, vợ Hải về vẫn không hay biết sự việc xảy ra và chui vào mùng ngủ chung.

Ngày hôm sau, Hải mang xe đi cầm lấy số tiền 13 triệu đồng và sang gò Tà Mâu đánh bạc và thua hết. Chiều hôm đó, Hải mang điện thoại của nạn nhân đi bán được 1,6 triệu đồng. Lo sợ bị Công an bắt giữ, Hải bỏ trốn sang Campuchia qua đường bến đò Vạt Lài (thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Thời gian này, Hải thuê nhà trọ ở nhiều nơi trong khu vực thành phố Phnom Penh (Campuchia) và sử dụng điện thoại liên lạc về với gia đình và ra đầu thú sau đó. Ban chuyên án đã thu giữ xe môtô, điện thoại của anh Xuyên, khúc gỗ Hải sử dụng gây án và 2 cái quần của Hải sử dụng để lau rửa dấu vết máu.

Có đồng phạm hay không?

Hiện nay Ban chuyên án đang tập trung lực lượng tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ sự thật của vụ án, hành vi phạm tội của Hải và đặc biệt là có đồng phạm hay không. Đồng thời, xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hải về tội "xuất cảnh trái phép" và tiến hành thực nghiệm điều tra, xác định án điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu giữ gìn ANTT ở địa phương. Trong một diễn biến khác, trưa 1/1, khi Hải đang ngồi trong đám giỗ thì nghe anh ruột thông báo: "Thằng Xuyên bị giết chết bỏ trong bao". Lúc đó, Hải buông đũa mặt biến sắc, đổ mồ hôi hột. Thấy chồng có biểu hiện lạ, Phương chột dạ nhớ đến máu ở nhà mà Hải nói là "đập chết con mèo" nên nghi Hải đã giết người.

Văn Vĩnh
.
.
.