Lá thư con trai gửi bố, người chiến sỹ Công an nơi tuyến đầu chống dịch

Thứ Hai, 31/05/2021, 09:40
 Do diễn biến của dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, các CBCS của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở vẫn ngày đêm căng mình chống dịch, bảo đảm ANTT. Dù họ phải xa gia đình nhưng ở hậu phương vẫn gửi đến nơi tuyến đầu những tình cảm, những lời động viên để các chiến sỹ Công an vững tâm chống dịch.

Đây là bức thư của cậu bé Hoàng Mạnh Dũng, hiện đang học lớp 1 Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên, TP Bắc Giang, là con của Đại úy Hoàng Văn Trường, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hiệp Hòa. 

Cậu bé Hoàng Mạnh Dũng bên bố và em ruột.

Chuẩn bị đến ngày sinh nhật, Mạnh Dũng đã không giấu được cảm xúc khi sinh nhật mình năm nay không giống mọi năm, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, bố của Dũng phải trực chiến tại đơn vị để cùng các bác, các chú công tác tại Công an huyện Hiệp Hòa chung tay chống dịch và làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT.  

Lá thư cậu bé Mạnh Dũng gửi bố.

Đã gần 1 tháng nay Dũng không được gặp bố, vì bố phải làm nhiệm vụ nên sinh nhật Dũng bố không thể về được. Để bố yên tâm công tác, Dũng đã viết một lá thư nhờ mẹ gửi cho bố, chúc bố hoàn thành tốt nhiệm vụ, hết dịch để về với con.

Anh Trường chia sẻ: “Dũng tuy bé nhưng rất tình cảm, ra dáng anh cả, không được gặp bố nên tối nào cũng líu lo gọi điện để nói các thứ chuyện với bố”.

Lá thư của con trai bé bỏng chính là động lực để Đại úy Hoàng Văn Trường thêm yên tâm công tác, lăn xả cùng đồng đội chung tay chống dịch COVID-19, bảo đảm ANTT, bảo vệ sự bình yên cho người dân.

Phạm Linh
.
.