Sắc áo Công an giúp dân sau thiên tai lũ lụt

Thứ Sáu, 23/12/2016, 08:46
Tuy An là địa bàn oằn mình sau hai trận lũ lụt ập đến vùng đất Phú Yên, trong đó các xã An Hiệp, An Ninh Tây, An Dân đã phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề, nên ngay sau khi lũ rút công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh là vấn đề cấp thiết cần được triển khai thực hiện để sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân ở những vùng lũ lụt.

Theo ông Bùi Văn Thành – Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, trận lũ quét ập xuống xã An Hiệp bất ngờ, nước dâng cao rất nhanh, tràn ngập mặt đường quốc lộ 1A với cường suất mạnh, dòng chảy xiết xoáy, khiến cho nhiều công sở như Trạm y tế, Trường mẫu giáo xã An Hiệp cùng nhiều nhà dân sập đổ, hư hại. Khi lũ rút để lại thảm cảnh ngổn ngang vật dụng, học cụ, thiết bị y tế…đổ nát tan hoang, lẫn trong bùn đất, sỏi đá.

CBCS Công an huyện Tuy An thu dọn vệ sinh

Đại úy Phạm Ngọc Anh – Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Tuy An trực tiếp chỉ huy 18 đoàn viên, thanh niên công an thu dọn vệ sinh, bùn đất trên chặng đường 50m ở thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp và chuyển tải, sắp xếp tài sản 4 hộ gia đình. 

Trong khi đó, 19 cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an ở tổ công tác thứ hai do Trung úy Phạm Ngọc Tình chỉ huy đến địa bàn hai thôn Bình Hòa, Phú Mỹ ở xã An Dân thu dọn vệ sinh môi trường hơn 2.000m đường bờ kè ven sông Ngân Sơn và đường liên thôn.

Ông Nguyễn Xuân Phong – Bí thư xã đoàn An Dân tâm sự : “Lũ lụt cuốn theo một khối lượng cành cây, rác lá ngổn ngang trên nhiều đoạn đường gây trở ngại giao thông nông thôn nội xã, một số nơi bùn đất ngập đầy, trong khi người dân đang tập trung thu dọn vệ sinh nhà ở nên không có đủ nhân lực để khắc phục hậu quả thiên tai ở các tuyến giao thông, công trình công cộng. Người dân địa phương thật sự vui mừng và cảm phục khi chứng kiến hình ảnh những CBCS công an tay cuốc, tay xẻng tất bật dọn rác, thu gom bùn đất trên những cung đường”.

Tại xã An Ninh Tây, 38 CBCS Công an huyện Tuy An do Thượng úy Huỳnh Trung Hiếu chỉ đạo, dầm mình dưới những thửa ruộng sình lầy ngập ngụa để bốc dỡ những khối bèo lục bình ngổn ngang trên tổng diện tích 5.000m2 và thu dọn vệ sinh 100m đường giao thông ở thôn Diêm Điền.

CBCS Công an huyện Tuy An thu dọn bèo lục bình ngổn ngang trên những thửa ruộng

Chị Nguyễn Thị Đông, 39 tuổi - một nông dân có gia cảnh khó khăn, neo đơn chỉ tay về phía thửa ruộng ngổn ngang bèo lục bình xô dạt, bày tỏ : “Với khối lượng bèo nhiều như thế, vợ chồng tui phải vất vả thu dọn ít nhất hơn tuần lễ mới có thể tái sản xuất nhưng không kịp thời vụ gieo trồng. Giữa lúc tui đang lúng túng chưa biết tính toán như thế nào thì đoàn viên thanh niên Công an đã về thu dọn, tui thật sự cảm ơn tấm lòng, tình cảm đó của những người cán bộ chiên sĩ Công an”

Chủ tịch UBND huyện Tuy An nhận xét : “Nếu như trong lũ lụt, CBCS Công an huyện Tuy An bất chấp hiểm nguy, xung trận xuyên suốt ngày đêm giữa dòng nước xiết để sơ tán hàng trăm người dân thoát khỏi tầm nguy hiểm, thì sau khi lũ rút, Công an đã cùng với Quân đội, Biên phòng hối hả giúp dân khắc phục hậu quả. Những hành động, nghĩa cử cao đẹp đó đã để lại trong lòng người dân những ấn tượng sâu sắc về người chiến sĩ Công an”.

Hữu Toàn
.
.