Ấm lòng 4 thanh niên đi bộ 60km kiệt sức, được về nhà trong đêm

Thứ Ba, 17/08/2021, 15:04

Lúc 20h30’ tối 16/8, tại chốt phòng, chống dịch số 2 (ngã 3 Cẩm tú, điểm giao giữa đường Quốc lộ 22B và Thượng Thâu Thanh), thuộc xã Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành (Tây Ninh), tổ công tác CSGT Công an thị xã Hòa Thành đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 4 thanh niên đi lang thang trên đường trong giờ giới nghiêm và có biểu hiện mệt mỏi, kiệt sức.

 

4 thanh niên tại chốt phòng chống dịch số 2 của công an thị xã hòa thành. .jpg -0

 Các thanh niên tại chốt phòng, chống dịch

Tổ công tác nhanh chóng đem thức ăn, nước uống... cho họ dùng. Sau khi hồi phục sức khỏe, họ cho biết, cách nay 3 tháng đã đến xã Tân Lập (huyện Tân Biên) cạo mủ cao su kiếm sống. Thời gian qua, người chủ không trả tiền công nên 4 người rủ nhau đi bộ về nhà. Từ 3 giờ sáng, họ đi bộ vượt qua quãng đường khoảng  60km. Mọi người ai cũng mệt mỏi, đói.

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân được biết, nhà họ ở xã Thạnh Đức và xã Hiệp Thạnh (huyện Gò Dầu), xã An Thạnh (huyện Bến Cầu), cách thị xã Hòa Thành hơn 30km. Nhận thấy đường về còn rất xa, trời mưa lớn nên Trung úy Trần Minh Thái xin ý kiến của lãnh đạo Công an thị xã Hòa Thành trưng dụng xe ô tô đặc chủng ffồng thời, điều động 2 CSGT của Công an thị xã đưa 4 thanh niên trên về, giao lại cho Công an các địa phương nơi họ cư trú để phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn.

 

T.Nhung – M.Nhật
.
.