Nhiều người dân gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Gia Lai

Thứ Bảy, 08/04/2023, 09:28

Từ đầu tháng 1/2023 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai nhận được 5 lá thư từ nhân dân có nội dung cảm ơn về tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an trong đấu tranh với tội phạm, giúp đỡ người dân lúc hoạn nạn, rủi ro, giữ gìn bình yên cuộc sống.

Ngày 3/4/2023, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhận được thư cảm ơn của chị Trần Thị Kim Yến. Thư có đoạn: “Quê tôi ở Bình Định, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình tôi lên Gia Lai, bươn chải kiếm sống, tích góp đồng vốn để buôn bán quần áo tại thôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện. Tôi thực sự suy sụp khi toàn bộ vốn làm ăn của gia đình tôi bị lấy cắp. Vợ chồng tôi tìm kiếm dọc đường đi và các khu vực gia đình có đi qua nhưng không thấy nên đã đến cơ quan Công an để trình báo sự việc. Quá trình làm việc, tôi được các đồng chí trong tổ công tác của Công an huyện động viên và ân cần giúp đỡ, hướng dẫn tôi trình bày những chi tiết cụ thể nhất nhằm phục vụ cho quá trình điều tra; không quản ngại khó khăn, gian khổ dưới thời tiết nóng bức để tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian ngắn đã bắt được đối tượng trộm cắp ví tiền của tôi, tìm lại được tài sản cho gia đình tôi”.

Nhiều người dân gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Gia Lai -0
Những lá thư cảm ơn từ Nhân dân là nguồn động viên tinh thần vô giá đối với lực lượng Công an. Ảnh: Thúy Trinh

Theo hồ sơ, khoảng 14h30 ngày 23/3/2023, chị Trần Thị Kim Yến (SN 1998, trú tại tổ 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai) đến Công an xã Ia Peng, huyện Phú Thiện trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 ví da, bên trong có khoảng 10 triệu đồng và giấy tờ tùy thân vào ngày 22/3. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Phú Thiện khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp với Công an xã Ia Peng, Công an xã Chrôh Pơnan và Công an xã Ia Sol xác minh, rà soát, truy tìm đối tượng. Khoảng 19h cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Thiện đã bắt giữ Đ.V.T (SN 1974, trú tại xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) về hành vi trộm cắp tài sản; thu hồi ví da, trong đó có số tiền 4.670.000 đồng trả lại cho gia đình chị Yến.

Trước đó, vào 8h ngày 7/3/2023 Công an thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Hiển (SN 1999, trú tại Plei Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 1 điện thoại hiệu iPhone 13 Promax tại quán ăn nơi anh Hiển làm việc (thuộc tổ 3, thị trấn Phú Thiện) vào rạng sáng 7/3.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn đã nhanh chóng xác định 4 đối tượng gồm Ksor Bõh (SN 2005), K.K, K.Q và K.M (cùng trú tại tổ 12, thị trấn Phú Thiện) là thủ phạm thực hiện vụ trộm cắp trên.

Bày tỏ lòng biết ơn lực lượng Công an, anh Hiển viết thư cảm ơn: “Tôi làm nghề bán quán ăn tại bờ kè ở tổ 3, thị trấn Phú Thiện. Chiếc iPhone 13 Promax tôi mua hồi năm 2021 với giá 33 triệu đồng. Nó là tài sản, vật kỷ niệm, cũng là phương tiện để tôi kiếm sống, trong nó có rất nhiều thông tin, dữ liệu mà nếu mất, tôi sẽ thiệt hại rất lớn. Chỉ trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ sau khi trình báo, tôi đã được các đồng chí Công an thị trấn Phú Thiện thông báo đã tìm được điện thoại, mời tôi lên nhận dạng tài sản. Xác nhận đó đúng là điện thoại của mình, tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết, cảm ơn các anh Công an rất nhiều”.

Hay thư của chị Vũ Thị Hòa (SN 1972, trú tại tổ 1, thị trấn Phú Thiện) kể lại quá trình Công an thị trấn Phú Thiện tìm kiếm và trao trả tài sản mà chị Hòa đánh rơi. Trưa 27/2/2023, khi tham giao thông trên đường Hùng Vương (từ khu vực chợ Phú Thiện đến chùa Bửu Thắng, TT Phú Thiện), chị Hòa làm rơi 1 lắc tay bằng vàng, trọng lượng 5 chỉ, giá trị khoảng 27 triệu đồng. Sau khi phát hiện bị mất, chị Hòa đến Công an thị trấn Phú Thiện trình báo để được giúp đỡ tìm lại tài sản.

“Đồ vật nhỏ, lại rơi ở khu vực đông người và phương tiện qua lại. Tuy nhiên, các cán bộ Công an đã nỗ lực, nhiệt tình trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường Hùng Vương và camera từng nhà dân khu vực trên để truy tìm tài sản của tôi. Qua đó, đến sáng 28/2/2023, các cán bộ Công an đã xác định được tài sản bị mất ở khu nào và ai đã nhặt được” - chị Hoà viết. Được biết, người nhặt được của rơi là chị M.T.H (ở tổ 1, thị trấn Phú Thiện). Do có việc gấp về quê nên chị H. tạm thời cất giữ chiếc lắc tay trên ở nhà. Ngay sau khi được cơ quan Công an thông báo, vào 17h ngày 2/3, chị H. đem tài sản đến bàn giao cho Cơ quan Công an để trả lại cho chị Hòa…

Mỗi lá thư là một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng điểm chung là bày tỏ sự xúc động, trân trọng, ngợi khen gửi đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an. Đó chính là nguồn động viên tinh thần cho những nỗ lực của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Thúy Trinh
.
.