Những “chuyên gia” tầm nã tội phạm ở Bình Dương

Thứ Hai, 13/02/2023, 07:35

Bằng sự mưu trí, dũng cảm, kiên trì, mỗi năm một “chuyên gia” bắt tội phạm truy nã của Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương đã khóa tay gần trăm đối tượng. Những cuộc tầm nã đầy gian nan, khổ cực gần như đồng hành cùng họ theo suốt những tháng năm. Có thể đối với nhiều người đó là cực khổ nhưng với họ đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc khi sự miệt mài của mình đã được đền đáp…

Bác sĩ thông báo vợ dự sinh ngày 24/3/2020 thì trước đó một ngày Thượng úy Nguyễn Văn Mạnh, trinh sát Đội truy nã, Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương nhận được thông tin về đối tượng mà mình cần tìm đang lẩn trốn ở tỉnh Quảng Nam. Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987) là 1 trong 3 đối tượng trong băng trộm cắp tài sản thực hiện hơn 100 vụ ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Thời cơ không thể bỏ qua, Thượng úy Mạnh an ủi vợ “vượt cạn” một mình để lên đường làm nhiệm vụ. Nơi trinh sát Mạnh và đồng đội tìm đến là một xã miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam.

Qua xác minh tại Công an địa phương thì Nguyễn Anh Tuấn đang làm thuê cho một cơ sở chế tác đá. Kế hoạch vây bắt Tuấn được vạch ra. Tuy nhiên, rạng sáng ngày 24/3/2020, khi lực lượng phối hợp ập vào nơi ở của Tuấn thì y đã nhanh chân tẩu thoát ra cửa sau. Các trinh sát lùng tìm Tuấn ở các khe đá quanh các con suối trong nhiều giờ liền nhưng không có kết quả.

Qua tham khảo địa hình, lực lượng truy bắt nhận định có thể Tuấn đã trốn lên núi và ở đó để chờ tẩu thoát theo tuyến đường độc đạo dài khoảng 4km ra quốc lộ hướng về Đà Nẵng. Một người dân ở khu vực dưới chân núi cung cấp thông tin khoảng 9h cùng ngày có người đàn ông từ trên núi xuống nhà người này xin cơm ăn, nhờ gọi 1 cuộc điện thoại, sau đó quay lại núi.

Để đón lõng Tuấn, 1 trinh sát vào vai người chạy xe ôm, đặt bảng “xe ôm” trước một căn nhà rồi ẩn mình chờ đối tượng. Đúng như dự đoán, khoảng 15h cùng ngày, Tuấn xuống núi men theo con đường độc đạo rồi dừng trước tấm bảng “xe ôm”. Lúc này trinh sát cũng có phần bối rối, bởi ảnh nhận dạng của Tuấn là một gã thư sinh, nước da trắng trẻo, trong khi đối tượng trông bụi đời, da sạm đen. Tuy nhiên, qua các đặc điểm nhận dạng khác, các trinh sát đã xác định chính xác đối tượng cần tìm và bắt gọn.

2.jpg -0
Một số đối tượng truy nã bị Thượng úy Nguyễn Văn Mạnh bắt giữ.

“Chỉ ít giờ sau khi bắt được Tuấn thì vợ em sinh con, em phải nhờ hàng xóm giúp đỡ. Tuy sinh nở không có chồng bên cạnh nhưng vợ em vẫn luôn gọi điện động viên em an tâm công tác. Thường ngày cũng vậy, vợ rất hiểu và thông cảm công việc của em làm”- Thượng úy Nguyễn Văn Mạnh trải lòng. Để phụ chồng về mặt kinh tế, vợ Thượng úy Mạnh thuê ki-ốt bán thuốc tây và trông nôm hai còn nhỏ để chồng an tâm công tác. Có được hậu phương vững chắc đó nên Thượng úy Mạnh khá an tâm cho những chuyến đi liên tục của mình…

Thượng úy Mạnh năm nay 35 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Ở tuổi trưởng thành, Mạnh đi lính nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và chính thức vào biên chế ngành Công an từ năm 2015, công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Dương. Đến năm 2016 thì Mạnh chuyển sang Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm. Khi phòng này giải thể vào năm 2018 thì Mạnh chuyển sang Đội truy nã thuộc Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương cho đến bây giờ. Sau 7 năm ròng rã lặn lội ngược xuôi Thượng úy Mạnh đã bắt hơn 200 đối tượng truy nã.

Điều đáng nói là với số lượng đối tượng nhiều như vậy nhưng Thượng úy Mạnh vẫn còn nhớ như in chi tiết các vụ mà mình truy bắt. “Tội phạm truy nã thì dù phạm trọng tôi hay thường án cũng đều có chiêu thức đối phó và ma mãnh như nhau. Nên mỗi khi lên kế hoạch bắt đối tượng nào em đều giả định tình huống bất ngờ có thể xảy ra để tìm phương cách khống chế đối tượng hữu hiệu nhất”- Thượng úy Mạnh chia sẻ. 

Trung tá Lê Hữu Tuyến (Phó Đội trưởng Đội truy nã, Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương), người đồng đội, đồng hương với Thượng úy Mạnh thì “gà trống nuôi con” suốt mười mấy năm ròng. Xuất thân là lính cơ yếu, công tác tại Công an tỉnh Bình Phước. Sau khi chia tay vợ vào năm 2011, Trung tá Tuyến đưa con nhỏ về huyện Phú Giáo (Bình Dương) và công tác tại Công an của huyện này với nhiệm vụ là cán bộ văn phòng. Đến năm 2012, đồng chí Tuyến được tăng cường cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm lúc bấy giờ rồi “bén duyên” luôn với đơn vị này. Tuy nhiên, mới về làm cho đơn vị được nửa tháng, trong một lần trên đường truy bắt tội phạm đồng chí Tuyến bị tại nạn giao thông, sau đó phải cắt bỏ lá lách.                  

Vạn sự khởi đầu nan đầy khó khăn, nhưng không hề nao núng, bởi tuy mới bước sang nghề tầm nã đồng chí thấy rất hợp và rất yêu thích công việc này. Được sự chỉ bảo của lãnh đạo phòng và đồng đội đi trước, đồng chí Tuyến ra sức học hỏi, tìm tòi và rất chịu khó nên luôn đạt hiệu suất cao trong truy bắt tội phạm truy nã. 10 năm qua Trung tá Tuyến đã bắt giữ hơn 800 đối tượng truy nã, có năm bắt đến 108 đối tượng. Trong giai đoạn này, vì “gà trống nuôi con” nên có những lúc không có ai trông giữ con Trung tá Tuyến phải mang con gửi nhà người quen rồi đi làm nhiệm vụ. Có khi nhiệm vụ hoàn thành đã quá nửa đêm, anh vẫn phải đón con rồi hai cha con lọ mọ về tổ ấm khi gà đã gáy sáng…Giờ đứa con nhỏ đã học cấp 2 có thể tự chăm sóc cho mình nên anh đã gửi con cho bên nội để an tâm công tác…

Theo Trung tá Tuyến để công tác bắt truy nã được hiệu quả cao thì công tác truy tìm phải đảm bảo tính bí mật cao và tạo tình huống bất ngờ để đối tượng không kịp trở tay. Cũng theo hai “chuyên gia” nói trên, để công tác bắt truy nã đạt hiệu quả cao, đòi hỏi người trinh sát phải kiên trì, nhẫn nại, tỉ mỉ; nghiên cứu kỹ hồ sơ, đối tượng và đặc biệt là phải tìm hiểu về tính cách, sở thích, nghề nghiệp của đối tượng truy nã thì sẽ rút ngắn được thời gian truy tìm.

Lê Đức Doan (SN 1992, quê Phú Yên) nằm trong băng nhóm trộm cắp tài sản gây án tại thị xã Bến Cát, Bình Dương. Sau khi đồng bọn bị bắt, Doan trốn về TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Biết được Doan có nghề sơn nước nên trinh sát vào vai một chủ thầu xây dựng cần khoán sơn nước cho các công trình. Thông qua các mối quan hệ bắc cầu, trinh sát đã tiếp cận được một số người trong nghề sơn nước ở TP Hồ Chí Minh, trong đó có nhóm thợ do Doan đứng đầu.

Qua điện thoại, Doan nhận lời sơn nhà cho thầu do trinh sát đóng giả và hẹn gặp tại một công trình ở quận 12. Tuy nhiên, do cảnh giác nên Doan không xuất hiện mà cử một người trong nhóm đến điểm hẹn để giao dịch. Biết không phải đối tượng cần tìm nhưng các trinh sát vẫn giữ thái độ bình thường, đúng mực. Thấy không có gì bất thường, ngày hôm sau Doan đồng ý gặp “nhà thầu” tại một quán cà phê để thương thảo hợp đồng và Doan bị tra tay vào còng…

Thượng tá Lê Bá Hòa, Phó trưởng Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các thành viên của Đội truy nã nói chung và hai cá nhân Trung tá Tuyến và Thượng úy Mạnh nói riêng đều là những người rất nhiệt tình, chịu khó, quyết tâm cao trong công tác, không quản ngại ngày đêm, gian khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mã Hải
.
.