Thiếu tá Công an nén nỗi đau, lập bàn thờ bái vọng mẹ từ xa

Thứ Ba, 24/08/2021, 07:41

Ngày 23/8, nhiều CBCS Công an phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh tranh thủ lúc giao ca tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trở về đơn vị thắp nén nhang tại bàn thờ lập vội chia buồn cùng với Thiếu tá Thi Tấn Thành-Phó Trưởng Công an phường 10, quận 6 khi mẹ của Thiếu tá Thành vừa qua đời ở quê nhà mà anh không thể về chịu tang.

Chiếc bàn thờ nhỏ đặt ngay trụ sở Công an đơn sơ với tấm di ảnh người mẹ quá cố của Thiếu tá Thành, một bát hương, ít trái cây, 2 hộp bánh nhỏ nơi Thiếu tá Thành nén nỗi đau bái vọng về quê nhà.

Được biết, suốt 3 tháng nay, thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thiếu tá Thành chưa một lần về nhà mà liên tục cắm chốt cùng anh em trong phường chống dịch. Vợ thiếu tá Thành công tác tại Công an phường 13, quận 6, trong lúc làm nhiệm vụ dương tính với SARS-CoV-2 phải cách ly điều trị. Đứa con nhỏ được đưa về quê Long An để ba mẹ trông nom.

Nỗi buồn xa cách gia đình chưa vơi thì nay Thiếu tá Thành lại nhận tin từ quê nhà, mẹ anh do tuổi cao, sức yếu đã mất. Đang trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, rất nhiều nhiệm vụ được đặt ra đối với CBCS Công an, trong đó phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa tham gia chống dịch nên Thiếu tá Thành không thể về nhà chịu tang, nén nỗi đau thương để tiếp tục nhiệm vụ.

Bàn thờ bái vọng đơn sơ, những lời chia sẻ động viên kịp thời từ đồng đội giúp Thiếu tá Thành vượt qua nỗi đau để tiếp tục công tác.

M.Đức
.
.