Đi làm sau Tết, người dân vô tư quên mũ bảo hiểm

Thứ Hai, 11/02/2019, 09:04
Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán trên các tuyến đường phố Hà Nội, nhan nhản cảnh người dân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Trong đó đặc biệt có rất nhiều thanh niên. Đó là những hình ảnh đáng buồn với ý thức của những người trẻ...


Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi kéo dài 9 ngày kết thúc, ấy là lúc người dân thủ đô bắt đầu trở lại làm việc. Dường như dư âm Tết vẫn còn nên trên các tuyến đường của Thủ đô có thể dễ dàng nhận thấy tình trạng người dân tham gia giao thông nhưng "quên" mũ bảo hiểm ở nhà là khá phổ biến...
Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều vô tư quên mũ bảo hiểm.
Đối với một số người dân, dường như trước, trong hay sau Tết Nguyên đán là dịp để "tạm nghỉ" việc chấp hành Luật Giao thông.
Trong khi những người xung quanh chấp hành luật GTĐB thì người đàn ông này một mình "ngược lối"
Niềm vui đầu năm mới của một cô gái không đội mũ bảo hiểm trên đường Yên Phụ.
Ăn mặc đẹp nhưng không đội mũ bảo hiểm...
Người điều khiển xe máy thì đội nhưng những người ngồi sau lại không...
Đèo trẻ nhỏ không đội mũ bảo hiểm sẽ để lại những tấm gương không tốt cho việc giáo dục đảm bảo ATGT.
Hai bạn trẻ học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi và không hề đội mũ bảo hiểm.
Không thể biện minh hành động vô ý thức này bằng bất kỳ lý do gì
M. Thắng - B. Châu (Ảnh)
.
.
.