4 ngày triệt phá hai băng nhóm cưỡng đoạt tài sản

Thứ Tư, 11/05/2016, 15:07
Trong hai ngày 25 và 29-4-2016, Đội phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm có tổ chức (Đội 2) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 1 và Công an huyện Bình Chánh triệt phá thành công hai băng nhóm giang hồ chuyên cưỡng đoạt tài sản.


Băng nhóm thứ nhất do đối tượng Hứa Việt Khang, SN 1987 cầm đầu cùng đám tay chân dưới trướng bao gồm Nguyễn Hữu Bảo, SN 1990; Nguyễn Hòa La Thạch, SN 1989 cùng ngụ quận Phú Nhuận và Bùi Công Minh, SN 1993, ngụ quận 3. Nhóm thứ hai do Trần Quốc Huy (tự Huy heo), SN 1989, ngụ huyện Bình Chánh cầm đầu. Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ một số tang vật có liên quan và nhiều loại giấy tờ ghi nhận nợ được chúng soạn sẵn nhằm ép buộc các nạn nhân…

1.Khoảng tháng 3-2016, Hứa Việt Khang lấy tài khoản cá độ bóng đá trên mạng M88 của một đối tượng tên Công để tự mình tổ chức cá độ. Trong số những người tham gia cá độ trong đường dây này có một người tên Lan là chơi hăng nhất. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3, khi đã thua với số tiền lên đến 120 triệu đồng thì đột nhiên Lan trốn biệt tăm mà không chịu chung chi.

Sau nhiều ngày tung đám tay chân sục sạo khắp hang cùng ngõ hẻm trong khu vực và cả biện pháp cho giang hồ canh me ở đầu con hẻm cụt lối vào nhà Lan nhưng không gặp, Khang được Bảo và Thạch "hiến kế" bằng cách truy tìm những người là bạn thân của Lan để buộc họ phải đưa Lan ra đối mặt.
Các đối tượng Huy, Khang, Bảo, Thạch, Minh.

Qua tài khoản facebook, biết Lan chơi rất thân với một người con gái tên Hồng ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh nên Khang rủ thêm đám tay chân tìm đến chửi mắng chị này một cách vô cớ rồi đe dọa: "Trong vòng hai ngày nếu không tìm được Lan về thì tự bỏ tiền ra mà trả thay… Không có tiền thì bọn này cũng không dám chắc sẽ bảo đảm an toàn tính mạng cho đâu…". Do bị bọn Khang và đám tay chân liên tục uy hiếp, chị Hồng đành đem chuyện nói với người bạn trai tên là N và nhờ anh này can thiệp.

Sáng ngày 15-4-2016, nhóm của Khang hẹn anh N đến một quán cà phê trên đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1 để nói chuyện và yêu cầu anh N, chị Hồng phải chịu trách nhiệm về số tiền 120 triệu đồng mà Lan đã thua cá độ, nhưng anh N đã một mực cự tuyệt vì thấy quá vô lý. Ép buộc không được, Khang và đồng bọn đã rút hung khí hăm dọa và đến đây thì anh N đành phải chấp nhận ký vào giấy mượn nợ mà Khang đã chuẩn bị sẵn với số tiền 50 triệu đồng.

Những ngày sau đó, Khang liên tục gọi điện thoại yêu cầu anh N trả tiền và hẹn anh này đến 15 giờ chiều ngày 29-4-2016 phải mang nộp đủ 50 triệu ở một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Nhận thấy tình hình ngày càng căng thẳng, trước khi lên đường đến điểm hẹn, anh N đã đến cơ quan Công an trình báo. Nhận tin báo, các trinh sát Đội 2, Phòng PC45 đã phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt quả tang Khang cùng đồng bọn khi đang nhận tiền từ tay anh N.

Mặc dù bị bắt quả tang khi đang nhận tiền nhưng Hứa Bảo Khang liên tục tỏ thái độ không hợp tác bằng việc chưng ra tấm giấy mà anh N đã ký nhận nợ với hắn trước đó, đồng thời cho rằng việc đòi tiền nợ của hắn là vấn đề cá nhân giữa hai người chứ không vi phạm pháp luật. Để cho Khang phải nhận tội một cách tâm phục khẩu phục, các trinh sát đã triển khai lực lượng xuống tận địa bàn nơi Khang cùng những tay chân cư ngụ phối hợp với Công an các địa phương tiến hành rà soát lại toàn bộ hồ sơ lý lịch của hắn và đồng bọn. 

Các đối tượng ký vào biên bản phạm pháp quả tang.

Với quyết tâm không để cho bọn tội phạm lọt lưới pháp luật, sau gần một ngày đêm liên tục làm việc, các trinh sát đã có được bản trích lục về nhân thân cùng quá trình phạm tội trước đó của Khang và đồng bọn. Đến đây thì hắn mới chịu nhận tội rồi hạ giọng năn nỉ lực lượng Công an cho hắn có được cơ hội sửa chữa.

Theo lời khai của Khang, trước đây hắn từng là "công nhân" đập đá hạng nặng. Sau khi bị gia đình và xóm giềng kiềng mặt về thói trộm cắp, hút chích, hắn đã tìm đến đầu quân cho một đầu nậu ở quận Gò Vấp và hàng ngày lấy ma túy của đầu nậu này mang bán lại cho đám con nghiện lấy tiền lời tiêu xài và hút chích. Đầu năm 2013, trong một đợt truy quét, hắn bị Công an quận Phú Nhuận bắt quả tang, sau đó bị xử 18 tháng tù giam. 

Tang vật của vụ án.

Thời gian thụ án trong trại giam, hắn đã cắt được cơn nghiện, nhưng khi được tha tù trở về địa phương thì lại rơi vào cảnh thất nghiệp. Đang trong lúc khó khăn, hắn được một bạn tù tên Công rủ về làm lính chạy loong toong trong đường dây cá độ bóng đá. Thời gian sau, khi đã được Công tin tưởng, giao cho quản lý tài khoản cá độ trên mạng, Khang đã tự mình đứng ra làm độ và trực tiếp chung chi với các con bạc. 

Đầu năm 2016, Khang tiếp nhận một con bạc tên là Lan. Mặc dù là nữ, nhưng con bạc này say máu đỏ đen như người nghiện rượu. Hằng ngày Lan thường cập nhận vào trang cá độ của Khang và đặt cửa cho tất cả các môn thể thao từ bóng đá, bóng chuyền, tenit, cầu lông… cho đến các môn đua xe, đua ngựa, bơi lội… nói chung là nhà cái nhận cá cược bất cứ loại nào thì cô ta đặt cửa loại hình đó. Lúc đầu Lan liên tục thắng độ khiến cho Khang tiêu tan hết số tiền để dành và còn phải mượn thêm Công hàng chục triệu. 

Thời gian gần đây Lan liên tục thua độ và số tiền thiếu nợ lên đến 120 triệu đồng. Nhiều lần Khang cùng đồng bọn trực tiếp tìm đến nơi ở của Lan đòi tiền nhưng cô ta lẩn trốn nên không đòi được. Qua tìm hiểu, biết Lan chơi rất thân với chị Hồng nên Khang đến hăm dọa ép chị này phải chỉ ra chỗ Lan lẩn trốn. Khi chị Hồng trả lời không biết thì chúng giở trò giang hồ bắt chị này phải trả thay cho Lan.

2.Cũng trong những ngày cuối tháng 3-2016, Phòng PC45 Công an TP Hồ Chí Minh liên tục nhận được nhiều đơn thư của bà con nhân dân tố cáo đối tượng Trần Quốc Huy, SN 1989, ngụ huyện Bình Chánh cùng đồng bọn thường xuyên ép những người bán cà phê trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn đi ngang qua xã An Phú Tây và thị trấn Tân Túc) phải nộp tiền bảo kê hàng tháng với số tiền từ 1-2 triệu đồng tùy theo quán lớn nhỏ.

Không thể để cho bọn tội phạm có thêm thời gian nhũng nhiễu người dân, lãnh đạo Phòng PC45 đã cử các trinh sát Đội 2 lập tức vào cuộc và chỉ trong ít ngày đã xác định được các đối tượng và thu thập được nhiều chứng cứ phạm tội mà Trần Quốc Huy và đồng bọn đã gây ra trước đó. Để tóm gọn các đối tượng trong băng nhóm này, các trinh sát Đội 2 đã phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh tổ chức mật phục và đến 17 giờ chiều ngày 25-4-2016 thì bắt quả tang Trần Quốc Huy cùng đồng bọn khi chúng đang thu tiền bảo kê tháng 4 của chủ quán cà phê C.T nằm ở vòng xoay đường Nguyễn Văn Linh cắt Quốc lộ 1A.

Cũng như đối tượng Hứa Việt Khang, mặc dù bị bắt quả tang nhưng Huy phủ nhận hoàn toàn việc tổ chức thu tiền bảo kê và cho rằng đây là tiền nợ cá nhân mà ông T chủ quán mược tiêu sài trước đó. Đến khi lực lượng Công an đưa ra những bằng chứng phạm tội cùng những nhân chứng sẵn sàng đứng ra tố cáo thì Huy mới chấp nhận ký vào biên bản phạm pháp quả tang.

Theo lời khai của Huy, trước đây hắn từng hành nghề cho vay nặng lãi và cũng từng bắt con nợ về nhà mình để buộc người thân của họ mang tiền đến trả. Một trong những lần như thế, Huy bị Công an huyện Bình Chánh bắt, nhưng do con nợ làm giấy bãi nại nên hắn chỉ bị xử lý hành chính về tội bắt giữ người trái pháp luật. Năm 2013, trong một lần đánh đập gây thương tích nặng đối với một người bán hàng rong để đòi tiền bảo kê, Huy lại bị Công an huyện Bình Chánh bắt và lần này hắn bị xử 1 năm tù giam.  

Mãn hạn tù, hắn không trở về con đường lương thiện mà thu thập đám đàn em trước đó lập thành băng nhóm sử dụng mã tấu tự chế đi hù dọa các chủ quán dọc đường Quốc lộ 1A để đòi tiền bảo kê. Nếu chủ quán nào cãi lại hoặc không chịu giao nộp, Huy cho đàn em đánh dằn mặt, thậm chí còn cho đàn em cởi trần để lộ những hình xăm trổ vằn vện rồi ngồi lì trong quán từ sáng sớm đến chiều tối cho đến khi quán này phải chi tiền hoặc dẹp quán thì chúng mới chịu rút đi. Với cách làm này, từ đầu năm 2015 cho đến nay, bọn chúng đã cưỡng đoạt của hàng chục chủ quán cà phê với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo một cán bộ trinh sát Đội 2, Phòng PC45 Công an TP Hồ Chí Minh, hiện nay tình trạng cưỡng đoạt tài sản thường xuyên xảy ra. Các "chủ" cho vay nặng lãi và một số tên giang hồ "không chịu hoàn lương" thường thâu nạp các đối tượng từng có tiền án tiền sự và nghiện hút ma túy lập thành băng nhóm, sử dụng các loại hung khí để ép buộc những người thân cô thế cô vay tiền với giá cắt cổ hoặc bắt những người buôn bán phải nộp tiền bảo kê hàng tháng và sẵn sàng xuống tay đánh đập khi họ không có tiền nộp cho chúng. 

Cơ quan Công an đề nghị những ai là nạn nhân hoặc bà con nhân dân biết về các băng nhóm này hãy đến cơ quan Công an gần nhất hoặc đến phòng PC45 Công an TP. Hồ Chí Minh trình báo để có biện pháp triệt phá tận gốc loại tội phạm này. Mọi thông tin cá nhân của người trình báo sẽ được cơ quan Công an đảm bảo bí mật.

Đức Cương
.
.
.