Âm mưu “ve sầu thoát xác” bất thành của tên trùm ma túy Xiêng Phênh

Thứ Hai, 28/05/2012, 16:14
Từng thoát chết đúng vào thời khắc chuẩn bị dựa cột, Xiêng Phênh quá biết quý trọng cuộc sống của mình. Thế nhưng sau 5 lần được giảm án, trở về Lào dịp đặc xá năm 2010, Xiêng Phênh tiếp tục sự nghiệp ông trùm cho dù ngày đặc xá từng tuyên bố sẽ về nuôi gà, từ bỏ cái danh một đại gia đình có truyền thống về ma túy.

Chiếc Vigo mui trần chở 1 tấn cần sa

8h sáng 7/4, tại địa bàn huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, các trinh sát lực lượng biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay bắt quả tang một chiếc ôtô nhãn hiệu Toyota Vigo, biển kiểm soát Lào đang vận chuyển cần sa khô, không che đậy. Hàng bánh cần sa được sấy khô, rập thành từng bánh chất đầy khoang chở hàng, chạy công khai trên đường thẳng tiến ra biên giới khiến các trinh sát ngỡ ngàng. Bị dừng lại kiểm tra bất ngờ, lái xe nhanh chóng tẩu thoát vào rừng, bỏ lại chiếc ôtô với tang vật thu giữ là 1 tấn cần sa khô ép bánh.

Cùng thời điểm này, Xiêng Phênh bỗng dưng lái ôtô ra khỏi ngôi nhà đang sinh sống với người vợ hai tại thủ đô Viêng Chăn, tới một khách sạn ở bản Viêng Khăm, huyện Pạc Cạ Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay. 6 tháng nay, Phênh đang trong tầm ngắm của lực lượng biên phòng kể từ khi các anh xác lập chuyên án mang bí số 432 LV, sau khi nắm được nguồn tin có một đường dây ma túy lớn với sự tham gia của cả người Lào và người Việt Nam, sẵn sàng cung cấp bất cứ lượng hàng nào đối tác yêu cầu.

Kinh nghiệm tù tội khiến Xiêng Phêng rất cảnh giác, đi đâu hắn cũng có đàn em thân tín đi cùng làm vệ sĩ, được trang bị vũ khí sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi cần thiết. Địa điểm giao hàng quen thuộc của đối tượng này là các Casino sát biên giới. Lần này Xiêng Phênh lại xuất đầu lộ diện, tự đi một mình, phải chăng anh ta đang ôm gói hàng lớn và việc để 1 tấn cần sa bị bắt giữ chỉ là động tác giả?

Thời gian chầm chậm trôi qua, các trinh sát nín thở chờ đợi. Một giờ sau khi lấy phòng khách sạn, Xiêng Phênh vội vã quay ra thì bị các trinh sát trong ban chuyên án ập đến bắt giữ cùng toàn bộ tang vật là 39 bánh heroin và chiếc ôtô tự lái. Đồng hồ lúc này chỉ 12h30, chiếc xe chở Xiêng Phênh nhanh chóng lao vút về hướng cửa khẩu và chiều cùng ngày, anh ta đã yên vị tại trụ sở biên phòng tỉnh Hà Tĩnh. Đến lúc này, những người trong ban chuyên án mới cảm thấy đói.

Lần bị bắt trước, Xiêng Phênh là kẻ chỉ biết vài ba câu tiếng Việt, thậm chí buổi sáng chuẩn bị ra trường bắn, thấy cán bộ Viện kiểm sát đọc lệnh xử bắn, vẫn không biết bản án đó dành cho mình. 17 năm sau, Xiêng Phênh đã là kẻ quá rành tiếng Việt và chắc chắn lần bị bắt này, anh ta chẳng còn có cớ để ngu ngơ như lần đầu bị bắt. Không chỉ Xiêng Phênh mà ngay cả những người đánh án đều nhớ lại vụ án của 17 năm trước.

Vụ án của 17 năm trước

Xiêng Phênh sinh năm 1959, năm 1978 thì lấy người vợ đầu và kiếm sống bằng nghề buôn bán dép tông, áo phông… của Lào, Thái Lan qua biên giới Việt – Lào. Cũng từ đây, anh ta trở thành đầu mối cung cấp ma túy cho Vũ Xuân Trường (khi đó còn là bộ đội biên phòng), đưa về Hà Nội tiêu thụ. Sáng sớm ngày 18/1/1995, khi Xiêng Phênh đang cùng Xiêng Nhông, 39 tuổi, trú tại bản Xốp Nạo, Mường Này, tỉnh Phong Sa Lỳ (em họ của vợ) lái chiếc Toyota biển số Lào trên đường Giảng Võ thì bị Cảnh sát giao thông tuýt còi và ngay sau đó cả hai bị bắt vì có tới 90 bánh heroin giấu trong bầu lọc gió, cánh cửa và đệm ghế ôtô. Vụ án gây chấn động bởi thời điểm đó, một kẻ bị bắt với 1-2 bánh ma túy đã được coi là quá lớn thì với 90 bánh ma túy mang theo người, quả là không tưởng.

Khoảng một tháng sau ngày bị bắt tại trại tạm giam, Vũ Hữu Chỉnh cùng Vũ Xuân Trường vào gặp Xiêng Phênh, động viên anh ta cứ khai hết “sự thật”, họ sẽ có cách dàn xếp êm đẹp nhất. Thế nên Xiêng Phênh đã tin lời và nhất định không chịu khai ra ai. Đúng như dự tính của họ, sau 7 tháng điều tra, chỉ có mình Xiêng Phênh bị đưa ra xét xử còn Xiêng Nhông được trả tự do vì là người lái xe, được Xiêng Phênh thuê từ Lào sang Hà Nội. Thế nhưng chỉ một tháng rưỡi sau khi được trả tự do, Xiêng Nhông bị Công an Lai Châu bắt quả tang buôn ma túy Cửa khẩu PaThơm và bị tuyên án tử hình sau đó.

Một mình lĩnh án, trong trại giam, Xiêng Phênh vẫn không biết mình sẽ chết nên cứ yên chí sống cho tới rạng sáng ngày 21/6/1996. Được dẫn ra khỏi buồng giam, Xiêng Phênh vẫn cứ hồn nhiên cho tới khi người phiên dịch cho biết dòng chữ  “Thi hành án” có nghĩa là “chuẩn bị đưa đi bắn” thì anh ta mới khuỵu xuống, xin được khai thêm. Hơn một năm không chịu khai nhận, đến ngày ra pháp trường mới chịu xin khai, nhiều người đã ngờ rằng đó chỉ là đòn mà Xiêng Phênh tung ra để kéo dài sự sống. Tuy nhiên với sự bảo lãnh của Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra của Công an TP Hà Nội, thành viên của Hội đồng Thi hành án hôm đó, Xiêng Phênh được hoãn thi hành án để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án sau này.

Từ lời khai của Phênh, đường dây buôn ma túy với sự tham gia của Vũ Xuân Trường, Vũ Hữu Chỉnh… và một số cán bộ Công an lần lượt bị lôi ra ánh sáng. Thời điểm đó đường dây ma túy Xiêng Phênh-Vũ Xuân Trường chiếm “ngôi vị quán quân” trên nhiều phương diện: thời gian dài nhất, số lượng ma túy lớn nhất, nhiều án tử hình, chung thân nhất và cũng được dư luận chú ý nhiều nhất.

Đối tượng Xiêng Phênh.

Tính từ ngày Xiêng Phênh bị bắt (ngày 14/1/1995) đến khi kết thúc điều tra (ngày 30/3/1997), Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ tổng số ma túy mà đường dây này buôn bán, vận chuyển là 250,605kg heroin và 210kg thuốc phiện, trong khi số ma túy bị thu giữ chỉ có 5,455kg heroin. Ngoài hơn 5kg heroin, cơ quan điều tra còn thu giữ của các đối tượng 2 xe du lịch, 172.500USD và 63 triệu đồng.

Các đối tượng Xiêng Phênh, Xiêng Văn Đi, Xiêng Khăm Chăn, Vũ Xuân Trường, Đào Xuân Xe, Bùi Danh Ca, đã dẫn dắt đường dây ma túy này hoạt động từ năm 1992, 11 lần đưa ma túy thẩm lậu vào Việt Nam qua cửa khẩu Điện Biên (Lai Châu) sau đó vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

40 bị can bị tạm giữ, 34 đối tượng có liên quan cũng được triệu tập trong đó 22 đối tượng bị đưa ra truy tố, 8 án tử hình được tuyên, 8 bị cáo bị kết án chung thân trong đó có Xiêng Phênh vì có công giúp Công an Việt Nam bóc gỡ đường dây ma túy lớn nên được tha tội chết.

Và kế hoạch chăn gà chỉ là “ve sầu thoát xác”

Thụ án tại Trại giam Thanh Xuân - Bộ Công an, Xiêng Phênh tỏ ra ngoan ngoãn, chấp hành tốt những nội quy, quy định của trại. Khuôn mặt lúc nào cũng giữ được nụ cười hiền lành, đôi lúc ngây ngô. Trong suốt thời gian cải tạo ở trại giam, Xiêng Phênh đã lấy lòng được tất cả các cán bộ quản giáo.

Công việc của anh ta trong 15 năm cải tạo là khâu bóng và phát dụng cụ, nguyên liệu cho các phạm nhân, cuối ngày kiểm tra, phân loại và nhập kho thành phẩm. Không còn vẻ ù ì, béo phì như hồi mới vào trại, thay vào đó là một Xiêng Phênh nhanh nhẹn, hoạt bát, lúc nào cũng cười và chăm chỉ học tiếng Việt. Vậy nên sau một thời gian cải tạo, anh ta trở thành người “được việc”, giúp cán bộ quản giáo rất nhiều trong việc phổ biến các chính sách, luật pháp Việt Nam cho những phạm nhân người Lào mới vào. Không những thế anh ta còn tỏ ra sốt sắng, sẵn sàng giúp cán bộ khai thác thông tin từ những người “đồng hương”.

Hóa ra, đằng sau vẻ tử tế, cầu thị ấy là một âm mưu mà chỉ đến bây giờ, khi Xiêng Phênh bị bắt với vai trò cầm đầu một đường dây ma túy mới, mọi người mới biết. Ngày đó, khi biết mình thoát chết, có cơ hội được sống nên anh ta vẫn ấp ủ một dự định quay về con đường cũ. Được giảm án từ chung thân xuống án có thời hạn, Xiêng Phênh biết ngày trở về với mình là không xa nên tận dụng mọi cơ hội được trò chuyện với đồng hương để nắm bắt thông tin về tình hình buôn bán ma túy ở nước nhà, vạch đường đi nước bước cho ngày trở về.

Nhớ ngày gặp Xiêng Phênh dịp đặc xá cách đây 2 năm, khi đó anh ta cười rất tươi. Phênh tỏ ra khá tự tin khi bật mí về kế hoạch sau ngày ra tù của mình. Theo lời Phênh thì vợ anh ta đã gây dựng được một trang trại nuôi gà công nghiệp, mỗi năm lợi nhuận cũng khoảng 150 triệu đồng. Anh ta dự tính ngày về sẽ cùng vợ mở mang thêm trại gà, có vốn sẽ mở thêm xưởng khâu bóng, làm hương, giúp những người nghèo khác ở quê có thêm việc làm.

Xiêng Phênh bảo muốn cải lại cái danh “truyền thống” buôn ma túy của đại gia đình mình” bởi ngoài anh ta, gia đình phạm nhân này còn có Xiêng Nhông, chị vợ tên là Nang Xổm bị án chung thân, cải tạo cùng trại Thanh Xuân từ tháng 4/1997. Gần đây nhất là con gái Xiêng Phênh tên là Chăn Tha Lay cũng bị Công an Lào bắt giam về tội ma túy. “Ngày trước, tham tiền, nhận thức pháp luật kém, nhưng sau 15 năm ở trại Việt Nam, tôi đã thay đổi nhận thức, nhất là về tác hại của ma túy nên tôi rất muốn những ngày sau khi ra trại, đến cuối đời, sẽ chỉ lao động chân chính, tránh xa con đường ma túy…” Xiêng Phênh từng tâm sự rất thật như vậy.

Sau khi được đặc xá tha tù trước thời hạn, trở về nước, Xiêng Phênh ít khi về lại quê ở bản Xốp Nạo, Mường Này, tỉnh Phong Sa Lỳ, nơi người vợ cả và các con vẫn sinh sống. Hắn ta lên thủ đô Viêng Chăn sống với người vợ thứ. Trang trại nuôi gà mà Xiêng Phênh kể ngày đặc xá lại chính là việc móc nối những kẻ có quan hệ buôn bán ma túy với người thân của mình trước đó, tập hợp họ thành một đường dây xuyên quốc gia với thành phần tham gia có cả người Lào, người Campuchia và người Việt Nam.

Kinh nghiệm tù tội đã khiến cho Xiêng Phêng rất cảnh giác, đi đâu hắn cũng có đàn em thân tín đi cùng với vũ khí trang bị, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi cần thiết và tất nhiên chẳng lần giao dịch nào anh ta xuất hiện.

Không mạo hiểm vượt biên giới như lần trước đó, Xiêng Phênh chọn địa điểm giao hàng là các Casino sát biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, nơi có đông người vào ra, dễ trà trộn mà chẳng sợ bị để ý. Ma túy sau khi vào tay Xiêng Phênh, được anh ta cho đi đường vòng từ thủ đô Viêng Chăn sang Campuchia, theo chân những kẻ trà trộn nơi cờ bạc, qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh về Việt Nam.

Khoảng giữa năm 2011, thông tin về đường dây này được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cập nhật. Sau khi xác lập chuyên án, các trinh sát đã phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào), thu thập thông tin, nắm bắt mọi di biến động của những đối tượng nghi vấn, trong đó đặc biệt là “người quen” Xiêng Phênh. Sau 6 tháng bí mật giám sát, nắm bắt quy luật hoạt động của Xiêng Phêng, Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay quyết định phá án trên đất nước Triệu Voi và kết quả là trùm ma túy mới Xiêng Phênh đã bị bắt quả tang với 39 bánh heroin.

Vẫn khuôn mặt chữ điền, toát lên vẻ hiền lành, Xiêng Phênh không còn cười nhiều như ngày trước mà nét mặt đã đăm chiêu. Có lẽ anh ta không ngờ, chừng ấy năm ăn cơm trại, ngủ giường xi măng, cứ tưởng nắm bắt nhiều thủ đoạn và tích lũy được nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra, không ngờ vẫn bị bắt

Minh Châu
.
.
.