Anh:

Băng trộm U80 và những phi vụ ngoạn mục

Thứ Tư, 06/01/2016, 10:16
Báo chí Anh cuối tháng 12/2015 cho hay, tất cả bọn họ đều là những tay trộm lão luyện, với nhiều "chiến công" đáng nể.


Cứ tối thứ 6 hàng tuần trong ba năm liền, 4 người đàn ông lại gặp nhau bên những cốc bia tại quán rượu Castle, khu Islington, Bắc London để lên kế hoạch cho những phi vụ "đỉnh cao sự nghiệp" khiến thế giới không bao giờ quên.

Vài ngày trước lễ Phục sinh, ngày 2/4/2015,  một vụ cướp được thực hiện. Brian Reader, 76 tuổi, kẻ cầm đầu băng nhóm và được gọi là "sếp", lên chiếc xe buýt tuyến số 96 gần nhà tại Dartford, hạt Kent. Sau hành trình 80 phút, Reader tới khu vực Hatton Garden, nơi hàng thế kỷ qua là trung tâm kim hoàn của London. Đến đầu giờ tối, Reader tới một ngôi nhà kín đáo, cao 7 tầng có bảng đề Hatton Garden Safe Deposit Ltd, chuyên cung cấp dịch vụ cất giữ tài sản giá trị.

Các thành viên còn lại trong nhóm đều có mặt trong trang phục công nhân xây dựng, gồm John Collins, còn gọi là Kenny, 75 tuổi Daniel Jones, 60 tuổi và Terry Perkins, 67 tuổi. Reader đội chiếc mũ cứng màu vàng và mặc một áo khoác phản quang có chữ "Gas" ở sau lưng. 

Trong vụ trộm được cơ quan công tố mô tả là lớn nhất tại nước Anh, 4 người đã bị tuyên phạm tội âm mưu đánh cắp lượng vàng, trang sức, đá quý trị giá 30 triệu USD. Ước tính mức án tù cao nhất dành cho họ có thể lên tới 10 năm. Sau này cảnh sát phát hiện, vụ trộm lấy cảm hứng dựa trên cuốn sách về khám nghiệm hiện trường "Forensics for Dummies" của Anh.

Những thành viên của vụ trộm (từ trên xuống dưới): John Collins, Daniel Jones, Terry Perkins và Brian Reader cùng tường hầm chứa két sắt bị họ khoét.

"Đây là vụ trộm lớn nhất trong lịch sử nước Anh", công tố viên Philip Evans tuyên bố trước tòa án Woolwich Crown."4 kẻ chủ mưu và tổ chức âm mưu này, dù đã lớn tuổi nhưng có rất nhiều kinh nghiệm".Khi chi tiết về vụ trộm được tiết lộ, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng tự hỏi làm sao 4 ông lão có thể đột nhập vào hầm chứa đồ quý giá được bảo vệ cẩn mật tại trung tâm London.

Tối 2-4-2015, Reader cùng đồng bọn được một người đàn ông tóc đỏ có biệt danh "Basil" đón tại công ty Hatton Garden Safe Deposit.Cơ quan điều tra khẳng định, chính người này đã mở cửa thoát hiểm để băng trộm đột nhập.Basil vẫn chưa bị nhận dạng và đang lẩn trốn. Những tay trộm bước ra khỏi chiếc xe bán tải màu trắng, mang ra những chiếc túi, dụng cụ và hai thùng đựng rác, rồi đưa vào ngôi nhà thông qua lối thoát hiểm và đi xuống cầu thang. Cả nhóm liên lạc qua bộ đàm, công tố viên Evans thuật lại trước tòa.

Sau khi đã vào trong, họ vô hiệu hóa thang máy, đặt biển báo "thiết bị hỏng" cạnh đó, rồi đưa thang máy lên tầng hai. Theo cơ quan công tố, cả nhóm leo theo lối hầm thang máy xuống tầng hầm, phá tung một rào chắn bằng kim loại.

Tiếp đó, cả nhóm bắt đầu khoan xuyên qua tường của căn hầm, vốn được gia cố bằng bê tông. Kỹ năng này họ đã luyện thành thục sau khi xem các đoạn video trên Youtube. Sáng 3-4-2015, Alok Bavishi, thành viên gia đình sở hữu công ty Hatton Garden Safe Deposit, nhận được cuộc gọi báo hệ thống chống trộm đã kích hoạt.

Gần một giờ sau, Kelvin Stockwell, bảo vệ lâu năm tại tòa nhà mới đến nơi. Sau khi kiểm tra cửa chính và nhìn qua hộp thư của cửa thoát hiểm, Stockwell nói với bồi thẩm đoàn rằng ông tin tòa nhà vẫn an toàn nên bỏ đi mà không vào trong. Cảnh sát cũng được thông báo về vụ báo động, nhưng không có phản ứng nào.

Suốt thời gian đó, những tên trộm vẫn ở trong tầng hầm để đột nhập vào kho tiền. Cảnh sát sau đó đã phải xin lỗi, và thừa nhận "hệ thống xử lý tin báo và các quy trình làm việc với các công ty theo dõi báo động đã không được tuân thủ". Việc những tên trộm dễ dàng đến và đi rồi trở lại mà không bị phát hiện khiến một số người tin rằng, vụ án có kẻ tay trong giúp sức.

Trong lần thứ hai xâm nhập, nhóm trộm mang theo nhiều thiết bị khác, và cuối cùng cũng "hạ gục" được chiếc tủ sắt trong đêm 4-4-2015. Lúc đó Reader không có mặt để hưởng niềm vui, vì đã nhụt chí sau thất bại lần trước.

Cả nhóm đã lấy sạch đồ trang sức, tiền mặt và vàng trong 73 két an toàn, nhét đầy một số túi và hai thùng rác lớn. Phải hai ngày sau đó, vụ trộm mới bị phát giác. Nhiều khách hàng của công ty dịch vụ két sắt, một vài người không mua bảo hiểm, đã giận dữ chỉ trích cảnh sát và công ty.

Trong khi băng trộm ăn mừng mà không biết cảnh sát đang siết chặt vòng vây. Sau nhiều giờ kiểm tra băng ghi hình từ camera an ninh, gắn thiết bị nghe lén lên hai chiếc xe các nghi phạm sử dụng, cảnh sát đã nghe được những lời chúc tụng nhau của nhóm trộm.

Trường Minh - L.K. (tổng hợp)
.
.
.