Bất ổn Venezuela

Thứ Tư, 10/05/2017, 10:52
Những ngày cuối tháng 4, tình hình tại Venezuela ngày một nghiêm trọng với nhiều cuộc biểu tình của dân chúng diễn ra chống lại chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Hàng trăm ngàn nam phụ lão ấu đã xuống đường biểu tình chống lại chính quyền. Các lực lượng an ninh, cảnh sát được huy động ngăn chặn và tìm cách giải tán các cuộc biểu tình này.


Máu đổ

Theo tổ chức thiện nguyện phi chính phủ Foro Penal, đã có 30 người chết và hơn 500 người khác bị bắt giam trong 3 tuần vừa qua. Chỉ riêng các cuộc biểu tình hôm 10-4 tại Caracas cùng nhiều thành phố khác trong nước, đã có 3 người chết trong các vụ đụng độ với an ninh cảnh sát, trong số này có một thiếu niên 17 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi. Chỉ trong một tháng qua, phong trào biểu tình chứng kiến hơn 400 người bị thương và gần 1.300 người bị bắt, theo xác nhận của cơ quan công tố Venezuela.

Venezuela đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Một người biểu tình, ông Jean Tovar, 32 tuổi khẳng định: “Chúng tôi không có gì để ăn, tủ lạnh trống rỗng. Con tôi mới có 2 tuổi và tôi bị sa thải, không có công ăn việc làm, tất cả là do lỗi lầm của Maduro!”.

Một người biểu tình khác là bà Ingrid Chacon, một nữ thư ký 54 tuổi, giơ cao lá cờ của Venezuala nói: “Chúng tôi mệt mỏi quá rồi, chúng tôi muốn tổ chức cuộc tổng tuyển cử để tước mọi quyền bính khỏi tay Maduro. Ông ta đã tàn phá quốc gia này”.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Maduro bác bỏ những lời buộc tội này và tố cáo Mỹ âm mưu xáo trộn tình hình quốc gia bằng cách tổ chức một cuộc đảo chánh. Ông tuyên bố đã phải củng cố sự hiện diện của quân đội và cảnh sát để phá tan âm mưu đảo chánh này. Đại diện Mỹ cạnh Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ, gọi tắt là OEA, ông Kevin Sullivan, mạnh mẽ bác bỏ lời cáo buộc này của Tổng thống Venezuele là không có căn bản và vô lý.

Rời OAS

Ngày 26-4, Chính phủ Venezuela loan báo trong giận dữ quyết định chia tay với “Tổ chức các Quốc gia Nam Mỹ – OAS”, sau khi OAS gây áp lực với Caracas về cách ứng xử với biểu tình bạo động chống ông Maduro. Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodrigez nói sẽ xúc tiến thủ tục ly khai và gửi công văn khiếu nại với OAS trong ngày 27-4 trong một tiến trình 2 năm. Bà Rodriguez tố cáo OAS là một liên minh can thiệp vào Venezuela do Washington dẫn đầu.

Tổng thống Nicolas Maduro.

Với sự tán đồng của Mỹ và Liên minh châu Âu, OAS đang dẫn đầu mối quan ngại quốc tế về khủng hoảng chính trị và rối loạn kinh tế tại Venezuela, một quốc gia sản xuất dầu thô lớn. Tổng thư ký OAS Luis Almagro gọi Tổng thống Maduro là nhà độc tài bóp nghẹt đối lập chính trị.

Cướp quyền Quốc hội

Các cuộc biểu tình phản đối tại Venezuela đã bắt đầu từ ngày 1-4, khi Tối cao pháp viện nước này tuyên bố tự dành cho mình những đặc quyền vốn thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Phe đối lập lên tiếng cực lực phản đối khiến Tối cao pháp viện phải thu hồi lại quyết định này 48 tiếng đồng hồ sau đó. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục. Người dân đòi hỏi triệu tập bầu cử, nhưng Tổng thống Maduro không muốn vì hiện nay, cứ 10 người dân Venezuela, có đến 7 người muốn ông từ chức.

Ông Maduro đã nhận nhiệm vụ lãnh đạo Venezuela từ sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời năm 2013. Chế độ của Tổng thống Chavez trước đây được rất nhiều người, nhất là người nghèo ủng hộ, nhưng người kế nhiệm là Nicolas Maduro đã đưa nước này vào một cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính kinh khủng. Người dân Venezuela thiếu thốn mọi phẩm vật cần thiết như thực phẩm và thuốc men.

Bà Paula Navas, 50 tuổi, tham gia mọi cuộc biểu tình chống chính quyền nhân danh con gái của bà là Anhely, qua đời hồi tuần trước khi mới 22 tuổi chỉ vì không có thuốc men điều trị. Anhely được đưa vào bệnh viện vì tiêu chảy và ói mửa. Ở đây, người ta chích thuốc trụ sinh Penicilline cho cô, mặc dù bà Paula cực lực phản kháng vì Anhely dị ứng với thuốc này; đồng thời cô bị tiểu đường. Nhưng bệnh viện chỉ có thuốc Penicilline. Kết cục là Anhely qua đời vì phản ứng thuốc.

Mới đây, 11 quốc gia châu Mỹ Latinh cũng đã yêu cầu chính quyền Caracas đảm bảo quyền của người dân được biểu tình phản đối cách ôn hòa.

Thùy Dương
.
.
.