Thực trạng đáng sợ: Chuyên gia bị bắt làm nô lệ

Bắt tay với quan chức

Thứ Tư, 15/03/2017, 10:10
Hàng trăm vụ bắt cóc chuyên gia đã diễn ra, nhưng chính quyền hầu như chưa thực sự nỗ lực điều tra. Thậm chí, thân nhân của các nạn nhân còn cho rằng có sự bắt tay ngấm ngầm giữa cảnh sát, các ngành chức năng và các tổ chức tội phạm.


Mỗi năm bắt 800 chuyên gia

Ngày 27-1-2011, Alejandro Alfonso Moreno Baca đã lên chiếc Mazda màu đỏ của mình để rời Mexico City đến Laredo, Texas, nơi anh định đến thăm một người bạn. Tại Km 13 đường cao tốc Monterrey-Nuevo Leon, gần trạm thu phí Sabinas Hidalgo, Alejandro bị một tay súng Zetas chặn xe. 

"Tiền không phải là điều bọn chúng muốn. Chúng chưa bao giờ liên lạc với chúng tôi để đòi tiền chuộc" - bà Lucia Baca, mẹ của Alejandro, nói. 

Tổ chức xã hội dân sự Các Công dân Hỗ trợ nhân quyền (CADHAC) có trụ sở ở Nuevo Leon cho biết. chỉ trong năm 2011 có 800 người mất tích ở bang này, 200 người trong số đó đã bị bắt cóc từ các đường cao tốc. Trong số này, theo CADHAC có 65% bị các nhóm tội phạm bắt cóc, số còn lại do cảnh sát hoặc binh lính bắt cóc.

Ba ngày sau khi Alejandro bị bắt cóc, cha mẹ của anh đã đi đến Monterrey để tìm kiếm. Họ đã tìm đến Văn phòng Cảnh sát liên bang và được họ khuyên: "Con trai của ông bà sẽ được trả lại trong vòng 3 tháng, và không cần vội tìm chiếc xe, nó sẽ xuất hiện tại một số trang trại ở đâu đó". 

Cha Alejandro nhớ lại: "Lúc đó chúng tôi đã thấy quy mô của tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Chúng tôi nhận ra rằng tất cả cảnh sát trong thành phố Sabinas, từ người đứng đầu, đều đang bảo vệ các tổ chức tội phạm. Trong thực tế, chỉ huy của họ bây giờ đang phải ngồi tù".

Vào tháng 1, trên đoạn đường cao tốc gần Sabinas, một kỹ thuật viên hệ thống viễn thông khác đã bị bắt cóc, cùng với một giáo viên, 2 vận động viên và một học sinh và những người khác. 

"Ở Nuevo Laredo, họ cũng đang điều tra vụ bắt cóc 2 kỹ thuật viên. Điểm chung là những người bị bắt cóc đều từ 20-40 tuổi, cả nam và nữ. Những kỹ sư hoặc các kỹ thuật viên viễn thông bị đưa đi làm nô lệ lao động để tạo ra các mạng lưới thông tin liên lạc cho bọn tội phạm, và những chuyên gia được đưa đi làm việc ở nơi khác... Nhưng điều đó giúp nuôi hy vọng rằng họ vẫn còn sống, rằng họ phải làm việc cho bọn chúng. Chúng ta phải tìm kiếm khi họ còn sống" - cha của Alejandro nói.

Người thân của Alejandro Alfonso Moreno Baca vẫn đang miệt mài tìm kiếm anh.

Vào tháng 10-2014, quân đội đã mở cuộc tấn công vào một trại Zetas ở Sabinas. Người ta ước tính có khoảng 200 người tại khu trại. 22 tay súng được cho là đã chết. Số còn lại đã bỏ chạy theo những con đường núi. Không rõ trong trại đó có những người bị giam giữ hay không. "Nếu họ nói rằng khu trại đó có 200 người, và 22 tay súng đã thiệt mạng, vậy 178 người khác ở đâu?  Họ là những ai, và bây giờ họ đang ở đâu?" - cha của Alejandro phân vân.

Công chức ăn lương của tội phạm

Vào ngày 27-1-2009, 48 giờ sau khi kỹ sư Jose Antonio Robledo bị bắt cóc ở Monclova, Coahuila (xem lại Kỳ 1), cha mẹ của anh là Guadalupe Fernandez y Jose Antonio Robledo Chavarria đã báo cáo sự việc cho chính quyền tiểu ban và các cơ quan chức năng của thành phố. Nhưng những nỗ lực của họ không mang lại kết quả gì. 

"Các cơ quan chức năng rất thờ ơ. Thậm chí, các quan chức Bộ Công cộng của Monclova đã nói rằng số phận của con trai của chúng tôi không quan trọng đối với họ" - bà Guadalupe nói.

Tiếp đến, gia đình  đã báo cáo vụ việc đến Văn phòng Tổng Chưởng lý. Sau đó, họ được Giám đốc An ninh ICA, ông Joaquin Benito de Angel, đến “thăm hỏi”. Ông ta đi cùng 2 người tự xưng là thành viên của Zetas. "Họ nói chúng tôi không cần báo cảnh sát, vì cảnh sát ở Monclova lẫn Saltillo đều bị họ kiểm soát. Họ nói sẽ giúp đỡ chúng tôi, và có gì thì liên lạc với Giám đốc An ninh của ICA" - bà Guadalupe kể lại.

Ngay sau khi những người đó rời đi, vợ chồng bà Guadalupe đi thẳng đến Saltillo để gặp Phó Công tố viên tiểu bang, ông Torres Charles. Chúng tôi kể cho ông ấy tất cả mọi thứ, nhưng ông ta từ chối thêm thông tin đó vào hồ sơ vụ bắt cóc. "Nó sẽ đe dọa cuộc sống của con trai ông bà. Đừng mạo hiểm” - ông Torres nói với vợ chồng bà Guadalupe. "Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ tốt hơn nên thương lượng với những tên tội phạm, thay vì cố gắng thông qua các kênh pháp lý" - cha của Jose Antonio nói.

Torres Charles sau đó trở thành Tổng Chưởng lý của bang và cố vấn pháp luật cho Thống đốc Ruben Moreira hiện nay. Nhưng vào tháng 2-2012, ông đã bị sa thải khi người ta phát hiện anh trai của ông là Humberto Torres Charles, người làm việc cho Văn phòng Tổng Chưởng lý ở Coahuila, đã được các nhóm tội phạm có tổ chức trả 300.000 peso mỗi tháng vì đã giúp bảo vệ chúng. 

Hiện nay, Văn phòng Tổng Chưởng lý treo thưởng 3 triệu peso cho bất cứ ai có thể cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ Humberto Torres Charles. Claudia Gonzalez Lopez, cựu quan chức  Văn phòng Tổng Chưởng lý Coahuila, cũng bị bắt giữ vì bị cáo buộc có quan hệ với Zetas.

Xong công trình là... giết!

Văn phòng Tổng Chưởng lý nói với cha mẹ Jose Antonio rằng 5 kỹ sư khác của ICA cũng đã biến mất. "Con trai chúng tôi đã làm việc cho công ty trong 1 năm 3 tháng" - Guadalupe nói. 

"Họ đã gửi nó đến Monclova, và khi nó biến mất, họ không nói gì với chúng tôi. Chúng tôi biết con trai mình mất tích là nhờ bạn gái nó đang nói chuyện điện thoại với nó khi nó bị bắt. Bà cho biết 2 ngày sau vụ bắt cóc, ICA bắn tin với vợ chồng bà rằng bất cứ điều gì họ làm hoặc muốn làm đều là việc riêng của họ, công ty không liên quan... “Điều duy nhất tôi nói với họ là con trai tôi đã không tự dưng đi đến Coahuila, mà chính công ty đã đưa nó tới đó" - bà Guadalupe cho biết.

Sau nhiều nỗ lực tự điều tra, bà Guadalupe biết được Zetas thu “thuế hoạt động” đối với ICA, và có những mối đe dọa đối với các nhân viên của họ nếu công ty không trả tiền thuế này. Trong thực tế, số tiền này được chuyển giao cho những tên tội phạm thông qua 2 nhân viên của công ty, là Joaquin Benito, Giám đốc an ninh, và người lái xe đã chở Jose Antonio từ nhà đến nơi làm việc. 

“Trong xe của gã tài xế này họ tìm thấy một khẩu súng tiểu liên và 148 gói cocaine" - bà Guadalupe nói. Các nhân viên của ICA và 3 đồng phạm khác hiện đang ở tù. Nhưng họ không chịu tiết lộ những gì đã làm với Jose Antonio. Họ bị buộc tội âm mưu hình sự, giết người và bắt cóc.

Khi được hỏi với kỹ năng chuyên nghiệp của mình, liệu con trai ông bà vẫn còn sống hay không, cha của Antonio nói: 

"Tôi biết con trai tôi có thể hữu ích cho họ. Nó nói tiếng Anh tốt và rất hữu ích cho việc thiết lập hệ thống thông tin liên lạc hoặc để xây dựng đường băng bí mật... Tuy nhiên, tình hình ở Mexico không như ở Colombia, nơi các nhóm vũ trang kiểm soát một vùng đất lớn và có thể giữ con tin tù nhân của họ trong một thời gian dài. Tình trạng bạo lực ở tại Mexico quá ghê gớm và đầy chết chóc, đến nỗi mặc dù một số người bị bắt ban đầu được các tên tội phạm sử dụng, nhưng sau khi hoàn thành công việc, họ sẽ bị nguy hiểm. Tôi hy vọng con trai tôi đang bị bọn chúng bắt làm việc ở đâu đó, nhưng tôi nghĩ các tổ chức tội phạm không cần phải giữ các nô lệ lao động mãi mãi. Khi chúng cần các chuyên gia, chúng bắt họ, sử dụng xong rồi giết. Đến khi lại cần các chuyên gia, chúng lại đi bắt tiếp".

Vĩnh Cẩm
.
.
.