Bê bối của cảnh sát Mexico và Colombia

Thứ Năm, 05/05/2016, 14:58
Mặc dù bị đình chỉ công tác (ở Sở Cảnh sát thành phố Escobedo) vì những bức ảnh selfie khoe ngực trong xe tuần tra, nhưng nữ cảnh sát Mexico Brunette Nildo Garcia lại nhận được nhiều lời mời làm người mẫu cho các tạp chí và doanh nghiệp. Và đây không phải lần đầu tiên, Brunette Nildo Garcia chụp những bức ảnh kể trên.

Nhưng trong bài viết trên Facebook, Brunette Nildo Garcia đã phủ nhận việc đăng tải những bức ảnh này lên mạng xã hội, cho dù thú nhận rất hối hận vì đã "tự sướng". "Tôi xin lỗi lực lượng cảnh sát địa phương và thành phố Escosbedo vì hành động thiếu đứng đắn của mình". "Vì tôi không thể đăng một bức ảnh như thế lên mạng nên bức xúc trước những ảnh hưởng mà vụ việc gây ra cho 2 con gái, chồng, bố mẹ, anh em và toàn thể gia đình tôi. Tôi thừa nhận đã phạm lỗi lớn vì chụp những bức ảnh đó và mong vụ việc lắng xuống. Tất cả chúng ta đều là con người và có thể phạm sai lầm".

Sau khi những bức ảnh selfie cho thấy, Brunette Nildo Garcia ngồi ở xe tuần tra, cởi áo đồng phục, để lộ toàn bộ bầu ngực lớn, ôm khẩu súng bán tự động ở bụng và chu môi chụp ảnh, nữ cảnh sát này lập tức trở thành tâm điểm của dư luận sau khi những bức ảnh khiếm nhã của cô lan truyền trên mạng.

Giám đốc Cảnh sát quốc gia Rodolfo Palomino.

Và nhiều tạp chí đàn ông đã quan tâm - mời Brunette Nildo Garcia chụp ảnh, còn các doanh nghiệp địa phương mời cô làm người mẫu. Theo tờ The Sun, Brunette Nildo Garcia đã bị đình chỉ công tác và đang phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc do những bức ảnh "tự sướng" của cô.

Đây là vụ bê bối mới nhất trong chuỗi scandal của lực lượng cảnh sát Mexico. Bởi trước đó (tháng 3), cảnh sát Hector Mauro Ramos, 32 tuổi, bị thông báo đang đối mặt với việc bị sa thải sau khi chụp ảnh selfie, cảnh anh ta gí súng vào đầu để ép vợ quay về với mình. Ba cảnh sát ở Cuernavaca, bang Morelos cũng mới bị xử lý sau khi dùng xe tuần tra để chụp loạt ảnh khiêu dâm.

Vụ việc bị vỡ lở sau khi các bức ảnh này được đưa lên intenet. Và đáng kể nhất là vụ một nữ cảnh sát ở thành phố Puebla cùng nam đồng nghiệp bị đình chỉ công tác sau khi các bức ảnh chụp họ đang ân ái trong xe tuần tra lúc đang làm nhiệm vụ trên đường hồi tháng 11-2015.

Gần 2 năm trước (26-8-2014), hơn 30 nhân viên cảnh sát đã bị bắt vì tình nghi có liên quan đến tội phạm có tổ chức. Và đó là kết quả của chiến dịch lớn nhằm làm trong sạch lực lượng cảnh sát được triển khai tại bang Michoacan ở miền Tây Mexico.

Người dân Colombia cũng từng tức giận và yêu cầu mở cuộc điều tra, làm rõ đường dây mại dâm nam trong lực lượng cảnh sát quốc gia, được biết tới với biệt danh "The Fellowship of the Ring", do các quan chức cảnh sát cấp cao điều hành tại các học viện cảnh sát, trong giai đoạn 2004-2008.

Theo tờ The Guardian, những thông tin đầu tiên về đường dây mại dâm trong lực lượng cảnh sát quốc gia Colombia được tiết lộ vào năm 2014, khi có ít nhất 10 học viên chấp nhận làm chứng trong cuộc điều tra về cái chết bất thường của nữ thiếu sinh quân Maritza Zapata 10 năm trước (2006-2016).

Nguyên nhân tử vong ban đầu được kết luận là do tự sát, nhưng gia đình của thiếu sinh quân Maritza Zapata cho rằng, con họ có thể đã phát hiện ra sự tồn tại của đường dây mại dâm và bị sát hại sau đó. Đường dây mại dâm nam lại được đưa ra ánh sáng một lần nữa vào năm 2015, khi nhà báo Vicky Davila công bố những bằng chứng cho thấy, các quan chức cấp cao trong lực lượng cảnh sát quốc gia quấy rối tình dục những học viên sĩ quan, trong đó có cả Giám đốc Cảnh sát quốc gia Rodolfo Palomino. Nhưng Văn phòng Tổng thanh tra Colombia không thu được bằng chứng đề cập đến ông Rodolfo Palomino, nên không thể buộc tội người đứng đầu lực lượng cảnh sát.

Brunette Nildo Garcia trong đồng phục cảnh sát.

Tuy nhiên, trước áp lực của dư luận, ngày 17-2, ông Rodolfo Palomino buộc phải tuyên bố từ chức Giám đốc Cảnh sát quốc gia. Dư luận Colombia từng đặt câu hỏi về việc ông Rodolfo Palomino sở hữu nhiều bất động sản xa hoa ở ngoại ô thủ đô Bogota. Ngày 18-2, Bộ trưởng Quốc phòng Luis Carlos Villegas tuy thừa nhận về sự tồn tại của "Fellowship of the Ring", nhưng lại cho rằng các sĩ quan cấp cao không biết gì về vấn đề này.

Sau khi phát sóng một số lời khai của các học viên trên radio, nhà báo Vicky Davila cho biết, điện thoại của mình thường xuyên bị nghe trộm. Nhưng bà vẫn tiếp tục công bố một đoạn video khác (về cuộc trò chuyện giữa đội trưởng cảnh sát Anyelo Palacios với Thứ trưởng Nội vụ, Thượng nghị sĩ Carlos Ferro về các hoạt động tình dục) để chứng minh về sự tồn tại của đường dây mại dâm kể trên.

Và đoạn video này đã khiến ông Carlos Ferro phải từ chức hôm 16-2. Nhà báo Vicky Davila còn cho rằng, thời điểm Tổng thống Juan Manuel Santos làm Bộ trưởng Quốc phòng (2006-2009), là giai đoạn "Fellowship of the Ring" hoạt động mạnh nhất.

Khắc Tuấn
.
.
.