Cảnh sát đau đầu khi chủ mưu thuê nhầm sát thủ

Thứ Tư, 06/05/2020, 15:24
Trên thế giới có những vụ việc suýt thành án mạng, và cảnh sát phải điều tra rất kỳ công để xác định ra rằng: người ta không thể thuê sát thủ để giải quyết vấn đề bí bách của mình, bởi đó là việc có rất nhiều ẩn khuất…


Vụ sát hại bất thành vị doanh nhân

Tháng 9/2019, một nữ cư dân ở Bắc Jakarta (Indonesia) 40 tuổi cùng người tình 33 tuổi đã lên kế hoạch giết chồng mình. Người đàn bà gặp đồng phạm cuối năm trước tại một cuộc họp doanh nhân ở thành phố Surabaya và họ thích nhau. 

Rất nhanh chóng, người vợ khuyên người tình nên chuyển về Jakarta làm chỗ chồng mình, một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Người chồng nhận anh ta làm lái xe riêng, đâu ngờ vợ và lái xe vẫn thường tằng tịu với nhau. Sợ chồng chiếm hết tài sản, đầu tháng 9, cặp tình nhân quyết định thuê giết người chồng.

Vào khoảng 23 giờ địa phương ngày 13/9, người chồng về nhà, trong xe ngoài ông ta và lái xe ra còn có "bạn của lái xe". Qua trường học địa phương, lái xe kêu tức ngực và đề nghị doanh nhân cho dừng xe nghỉ chốc lát. 

Khi hắn bước ra khỏi xe, "người bạn" lộ nguyên hình sát thủ, đâm ba nhát dao vào vùng cổ doanh nhân rồi rời đi. Lái xe nhận thấy doanh nhân còn sống, cố gắng chui vào trong xe để làm nốt việc, nhưng không kịp, vị doanh nhân đã kịp phóng đi một mạch đến bệnh viện. Các bác sĩ lập tức báo cảnh sát.

Ba ngày sau cảnh sát lùng bắt được tên lái xe khi hắn đang trên đường chạy trốn đến Bali. Hắn đã phản bội người tình. Lập tức dâm phụ bị bắt. Trong quá trình điều tra lộ ra kế hoạch của cặp tình nhân này định giết người chồng từ tháng 7 bằng cách bỏ cyanide vào đồ uống. 

Để mua chất độc này, dâm phụ đánh cắp thẻ tín dụng của chồng khi ông ta đang ở Singapore để đưa cho người tình. Tay người tình láu cá, thay vì mua ở nước ngoài với giá 3.000 dollars Singapore (gần 31 triệu rupiah Indonesia), hắn đặt mua thuốc độc trên một trang mạng địa phương với giá nửa triệu rupiah. 

Tuy nhiên kế hoạch bị đổ bể, cả hai không dám tự tay đầu độc nên quyết định thuê người ngoài, gã người tình tìm được một người hay làm những việc tương tự. Dâm phụ bán ôtô và vàng của chồng lấy 300 triệu rupiah để chi trả, nhưng người tình của ả giữ lại hai phần ba.

Hiện, Cảnh sát Indonesia vẫn tiếp tục giam giữ đôi gian phu dâm phụ để điều tra, nếu tòa án công nhận người đàn bà và người tình của ả có tội chủ mưu sát hại người chồng thì chắc chắn sẽ lĩnh án chung thân. Còn tay giết thuê thì đã trốn chạy, hiện đang truy lùng.

Trụ sở Cơ quan Điều tra Quốc gia Tây Ban Nha.

Kẻ khoác lác nhận mình là sát thủ để… lấy tiền

Ở Tây Ban Nha, hồi đầu tháng 6/2019, một người đàn bà 52 tuổi trú tại Madrid than vãn với chồng rằng người yêu của con gái 20 tuổi đã bỏ cô đi, mang theo hơn 60.000 euro. 

Chàng rể lớn 29 tuổi được gọi đến để trả thù, hắn ta tuyên bố rằng mình đứng đầu cơ quan điều tra Quốc gia Tây Ban Nha, cho nên có thể dạy cho thằng kia một bài học và đề nghị tạm ứng cho mình 7.000 euro. Hắn đề nghị cô em một phương pháp lấy lại tiền đã mất rất là độc đáo: bán ra chợ đen cơ quan nội tạng của kẻ bội tình với giá đúng bằng 60.000 euro.

Tuy nhiên, kết quả là bà mẹ vợ chẳng nhìn thấy xác kẻ phụ tình đâu, cả tiền bán nội tạng của anh ta cũng không thấy. Bà liền đâm liền hai đơn lên cảnh sát: một kiện tay người yêu của con gái, một kiện thằng con rể. Kết quả: chàng rể, cô con gái chưa chồng và chính bà ta đều bị bắt về tội xúi giục.

Trong quá trình điều tra xác định được cả ba người này đều chưa có tiền án tiền sự. Cảnh sát còn phát hiện được những tài liệu giả mạo có gắn phù hiệu của đặc nhiệm Quốc gia, tìm thấy sơ lược lý lịch của anh ta, theo đó là người nhận hàm trung tá, biết đến 22 ngoại ngữ và sử dụng vũ khí rất chuyên nghiệp.

Cảnh sát cũng tỏa ra truy lùng và bắt được người đàn ông đã bỏ rơi cô con gái. Anh ta hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có ý niệm gì về mình sẽ bị giết để mổ lấy nội tạng đem bán.

Ylenia - cô con gái mưu giết cha.

Sát thủ chuyền tay

Ở Trung Quốc, tháng 10/2013, một doanh nhân tên là Tan Youhui thuê sát nhân thanh toán kẻ cạnh tranh với mình và 6 năm sau mới phải chui vào song sắt…

Mọi chuyện bắt nguồn từ một cuộc tranh chấp vào năm 2013, khi ông Wei có hành động pháp lý chống lại công ty của Tan, theo trang web Tòa án nhân dân Trung cấp Nam Ninh. Lo sợ mất một khoản tiền lớn cho một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài, Tan đã liên lạc với sát thủ chuyên nghiệp Xi Guangan và đề nghị trả hai triệu nhân dân tệ để giết ông Wei. 

Ngày 28/4/2014, Xi nhận hợp đồng, nhận cả số điện thoại và số biển đăng ký ôtô của ông Wei, Vào tháng 4/2014, Xi Guangan quay lại Tan Youhui nài thêm một triệu nữa và được đồng ý thanh toán ngay sau khi chứng minh là đã giết chết Wei. nhưng ngay sau đó lại thuê một sát thủ khác là Mo Tianxiang để giết chết ông Wei, sau khi vụ việc xong xuôi sẽ trả cho Mo một triệu, còn triệu kia hắn giữ lại cho mình.

Nhưng Mo Tianxiang lại không muốn giết người và liên lạc với một người đàn ông khác, Yang Kangsheng, người đã đồng ý thực hiện vụ giết người với mức phí trả trước là 270.000 tệ, và 500.000 tệ khác sẽ được trả sau đó. Yang Kangsheng lại nhờ một sát thủ khác là Yang Guangsheng, với 200.000 tệ để ám sát ông Wei, và 500.000 tệ sau khi hoàn thành.

Các sát thủ chuyền tay nhau mất nửa năm, cuối cùng Yang Guangsheng tìm được Ling Xiansi, thuê ông này giết ông Wei với giá 100.000 tệ. Nhận lời, nhưng thấy số tiền đó không đáng một mang người, nên thay vì tiến hành vụ ám sát, Ling gặp ông Wei trong một quán cà phê và bảo rằng có một kế hoạch ám sát ông và cả hai có thể giả cái chết của ông Wei. 

Ông Wei đồng ý tạo dáng, bị bịt miệng và trói, cho một bức ảnh mà Ling chụp lại cho Yang Guangsheng. Bức ảnh lập tức được chuyển lần lượt ngược theo dây chuyền của bốn sát thủ kia.

Sau đó ông Wei vội đi Thượng Hải chăm bố ốm. Ông đã định tự đi tìm kẻ chủ mưu giết mình nhưng không thành công, rốt cuộc ngày 4/8/2014 đi báo cáo vụ việc với cảnh sát. Vụ án ban đầu được đưa ra xét xử vào năm 2016, nhưng sáu bị cáo sau đó được tha bổng do thiếu bằng chứng. Các công tố viên đã kháng cáo quyết định này, và phiên tòa thứ hai kéo dài ba năm. Ngày 18/10/2019, Tòa án Nam Ninh đã ra phán xử cuối cùng…

Tan Youhui, người đã thuê sát thủ ban đầu, bị kết án 5 năm tù, trong khi Xi Guangan, sát thủ đầu tiên, bị kết án 3 năm 6 tháng. Yang Kangsheng và Yang Guangsheng bị kết án 3 năm và 3 tháng Mo Tianxiang bị kết án 3 năm, và Ling Xiansi bị kết án 2 năm 7 tháng.

Trung Quốc xử vụ án có 6 bị can.

Người cha trả tiền cho cái chết của chính mình

Năm 2010, cô Ylenia Moretti 19 tuổi ở Luzzar (Italia) xin người cha có tên là Rodolfo, 43 tuổi 5.000 euro để đi du lịch New York (Mỹ). Người cha không hỏi lại, đưa tiền ngay cho con mà đâu có ngờ rằng số tiền đó con gái không định dùng vào việc vui vẻ với bạn bè, mà để thực hiện mưu sát mình. 

Từ lâu cô ta đã muốn người cha hay giễu cợt này chết quách đi. Vì vậy cô dùng số tiền đó để thuê Alex Granata, 22 tuổi, ở thị trấn Mantova bên cạnh, là người vốn có vấn đề về tâm thần. Đêm rạng ngày 8/1, kẻ giết thuê đi xe đạp vượt 32km đến Luzzar, nơi người cha làm chân gác đêm ở xí nghiệp.

Vào khoảng 1 giờ rưỡi theo giờ địa phương, từ chỗ mai phục, Grantana bật dậy và thọc mũi dao dài 13 tấc vào vai Rodolfo, nhưng tên giết thuê này đã không may mắn: ông Moretti té ra khỏe hơn hắn và lại có võ karate nên trong chớp mắt đã tước vũ khí của kẻ thù và gọi ngay cảnh sát. Ở trong đồn, Grantana khai là không hề quen biết Rodolfo, nhưng tay đàn ông Italia này hắn nhìn thấy bộ dạng không ưa nên muốn giết. Hắn được nộp tiền tại ngoại cho đến lúc ra tòa.

Khi đó, Ylenia bèn thuê một sát thủ khác. Tại nhà ga đường sắt địa phương, cô gặp một người Maroc ngụ cư còn trẻ và đặt tiền thuê giết. Cô chỉ cho hắn biết ngôi nhà của người cha và mách hắn cách để hành động. 

Người Maroc nọ đồng ý, nhưng thay vì thực hiện hợp đồng, anh ta đi báo cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát bắt cô gái và xem lại hoàn cảnh Rodolfo bị tấn công đầu tiên. "Cô gái thú nhận là muốn chấm dứt nhiều năm thường bị người cha lăng nhục hai người".

Người vợ của Rodolfo là Claudia cũng bị bắt nhưng sau đó được thả về và quản thúc tại nhà, bà khai rằng mình không biết gì về kế hoạch khát máu của Ylenia. Cảnh sát lại càng nghi ngờ Roberta - mẹ đẻ Ylenia và là vợ cũ của Rodolfo - đã ủng hộ ý đồ của con gái và đưa bà này vào diện quản thúc tại nhà.

Rodolfo thì khai rằng từ trước đến giờ không thể tin vào điều đó: "Tôi cho nó tiền để nó đi New York nghỉ ngơi với bạn bè và tin rằng thế là yên. Nhưng sau đó cảnh sát điện về nói rằng tất cả thời gian đó nó vẫn sống ở Italia tại nhà một người bạn và tìm người có thể giết tôi". 

Ông Stefano Donelli, Cảnh sát trưởng thành phố nói: "Tôi thực sự sốc khi vài tuần sau cuộc tấn công vào Rodolfo, ông ta cùng vợ đến văn phòng của tôi đề nghị lắp thêm nhiều đèn đường để không còn ai bị tấn công như ông ta nữa".

 Theo luật Italia, tòa ra quyết định thả Ylenia và quản thúc tại nhà bởi vì cô ta chưa hoàn thành tội phạm. Ít lâu sau mẹ cô, Roberta, cũng được thả.

Đăng Bẩy (theo lenta.ru)
.
.
.