Giám đốc lừa 17 ôtô lấy tiền nướng vào cá độ

Thứ Bảy, 07/01/2017, 21:32
Dịp cuối năm 2016, thành phố Đà Nẵng vào mùa sôi động các dịch vụ vận chuyển du lịch và xe ôtô tự lái cho du khách thuê. Vậy mà nhiều ngày qua, các cơ sở kinh doanh dịch vụ này ở Đà thành lại đứng ngồi không yên bởi thông tin hàng chục chiếc xe cho thuê trị giá trên 10 tỉ đồng đã "một đi không trở lại".


Đáng ngại hơn, khi tố cáo sự việc với cơ quan điều tra, các nạn nhân đều thừa nhận: Chính sự chủ quan và ham lợi nhuận đã tạo cơ hội cho vị "khách quen" là Giám đốc Công ty du lịch Nhật Minh lập bẫy lừa, chiếm đoạt xe mang đi cầm cố. Đây cũng là vụ án dịch vụ cho thuê ôtô tự lái sập bẫy lừa lớn nhất tại Đà Nẵng từ trước đến nay...

Khách thuê xe ôtô "một đi không trở lại"

Những ngày cuối năm, trên địa bàn TP Đà Nẵng rúng động bởi thông tin hàng loạt cơ sở dịch vụ kinh doanh ôtô tự lái và cầm đồ bị sập bẫy lừa đối tượng Trương Nhật Tiến (38 tuổi) là Giám đốc của Công ty TNHH MTV TM-DV Du lịch Nhật Minh, trụ sở tại số 73-Nguyễn Thị Bảy (TP. Đà Nẵng). Theo tố cáo của các bị hại thì tổng số xe ôtô tự lái bị Tiến lừa, chiếm đoạt và mang đi cầm cố đã lên tới con số 20 chiếc…

Để lừa đảo, Tiến đã dùng uy tín Công ty du lịch của mình chuyên về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách du lịch để thực hiện nhiều cuộc "giao dịch" thuê xe tự lái với nhiều cá nhân, doanh nghiệp, chủ cơ sở có nhu cầu cho thuê xe. Sự việc chỉ vỡ lở vào ngày 20-11, Tiến đột nhiên "biến mất" khỏi Đà Nẵng, không ai có thể liên lạc được...

Theo Đại tá Trần Văn Long (Chánh văn phòng, Phó thủ trưởng Thường trực cơ quan điều tra - Công an TP Đà Nẵng) cho biết: Kết quả điều tra ban đầu xác định, thủ đoạn của Tiến là lợi dụng lòng tin của đối tác để thuê ôtô rồi mang đi cầm lấy tiền tiêu xài. Nạn nhân đầu tiên của Tiến là ông Nguyễn Đắc Phi L.

Ngày 10-6, Tiến làm hợp đồng thuê xe của ông L. rồi mang đến cầm cố cho Nguyễn Thanh Việt (48 tuổi, TP Đà Nẵng) 200 triệu đồng. Sau phi vụ đầu tiên thành công, bằng chiêu thức này, chỉ trong vòng tháng 6 đến giữa tháng 11-2016, Tiến đã "hô biến" tổng cộng 17 chiếc xe ôtô. Chiếc đắt nhất, Tiến cầm với giá 210 triệu đồng, rẻ nhất 50 triệu đồng.

Đối tượng Tiến.

Nạn nhân bị Tiến lừa chiếm đoạt với tổng số xe nhiều nhất là anh Bùi Khắc M (26 tuổi, quận Thanh Khê) đã tố cáo: Trong hai ngày 5 và 6/11, Tiến hợp đồng thuê  3 ôtô với lý do phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận xe, Tiến đã mang đến tiệm cầm đồ cầm cố. Tổng số tiền hắn chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. 

Còn một nạn nhân khác là chủ dịch vụ ông N.V.L thì trình bày: Ngày 20/11, đến hạn trả xe nhưng không thấy Tiến mang đến nên lo lắng gọi vào số di động của Tiến thì không thể liên lạc được. 

Qua thiết bị định vị, ông L. biết xe của mình đang đỗ ở đường Nam Trân (phường Hòa Minh) và nhờ Công an phường Thanh Khê xác minh. Lúc này, ông L mới giật mình khi chiếc xe đang nằm trong tiệm cầm đồ. Sự việc này nhanh chóng trở thành tâm điểm đối với những người làm dịch vụ cho thuê ôtô tự lái tại Đà Nẵng.

Từ thông tin này, hàng loạt cá nhân, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê tự lái mới giật mình phát hiện, mình cũng chính là bị hại của Tiến. Họ lần lượt đến cơ quan điều tra trình báo sự việc. Tuy nhiên, vị giám đốc Công ty du lịch này đã kịp cao chạy xa bay.

Chân dung giám đốc công ty du lịch lừa đảo

Tốt nghiệp phổ thông, Tiến không học đại học mà đi nghĩa vụ quân sự. Ra quân, Tiến được hỗ trợ học bằng lái ôtô. Sau khi có bằng, hắn vào tỉnh Quảng Nam xin làm lái xe tại một cơ quan nhà nước. Trong suốt 10 năm công tác, hắn được xác nhận là người hiền lành, hoàn thành tốt công việc. Cùng khoảng thời gian này, hắn kết hôn. Năm 2011, do gia đình ở TP Đà Nẵng, hắn xin luân chuyển công tác và được đồng ý.

Tiền lương không cao nhưng ổn định và công việc không quá nặng nhọc. Hắn cứ ngỡ rằng sẽ mãi bình yên như thế nhưng cuộc sống luôn có nhiều biến động. Chỉ sau hai năm vào làm việc, công ty mới làm ăn thua lỗ nên phải giải thể. Tiến trở thành thất nghiệp. Để có tiền nuôi vợ con, Tiến lái xe ôtô thuê. Hàng ngày, Tiến được giao nhiệm vụ chở khách du lịch đi tham quan.

Cùng khoảng thời gian này, dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng phát triển, số lượng người đến tham quan, du lịch tăng. Hắn nghĩ, cứ phận làm thuê hoài như thế, suốt đời không "ngẩng mặt lên được" nên ươm mầm ý định "ra riêng". Hắn vừa đi làm thuê, vừa học lén các mánh khóe cũng như cách thức thu hút khách, dẫn tour du lịch…

Đến đầu 2016, nhận thấy mình đã đủ lực, Tiến nghỉ việc và thành cập công ty chuyên về dịch vụ du lịch. Căn nhà của vợ chồng Tiến tại đường Nguyễn Thị Bảy (quận Thanh Khê) cũng được trưng dụng làm trụ sở giao dịch của công ty.

Những ngày đầu mới ra thương trường còn gặp nhiều khó khăn, Tiến rất chú tâm làm ăn, chắt nhặt từng đồng tiền thu được từ các chuyến dịch vụ chở khách thuê. Nhưng rồi, khi có ít tiền dằn túi, Tiến lại sinh tật mê cá độ bóng đá thông qua internet. Lúc đầu chỉ cá độ vài chục nghìn để có hứng thú xem.

Một chiếc ôtô bị Tiến thuê rồi mang cầm cố.

Số tiền cược tăng lên ngày một lớn. Tài khoản của Tiến bấy giờ lúc nào cũng có sẵn vài chục triệu để dễ bắt kèo. Nếu thắng, sẽ có người mang tiền đến tận nhà và thua thì tài khoản vơi dần. Đến khi nào tài khoản còn dưới 1 USD, phải nộp thêm vào mới có thể cá cược. Do số tiền hắn cá cược lớn, nhà cái chấp nhận cho kéo mạng về nhà chơi.

Từ đó, máu đỏ đen của Tiến "nâng tầm" lên đáng kể. Thua nhiều hơn thắng. Càng mong muốn gỡ gạc, Tiến lại càng tăng số tiền cá cược lên cao hơn. Có trận bóng, Tiến đặt cược lên đến hàng trăm triệu đồng. 

Từ lấy tiền tiết kiệm của gia đình, lợi tức của công ty nộp vào tài khoản cá cược, về sau, gia sản cạn kiệt, Tiến vay nóng với lãi suất cao, nuôi hy vọng tìm vận may khiến Tiến lún sâu vào nợ nần. Cuối cùng, với số nợ khổng lồ và thói mê cá độ không thể bỏ, Tiến đành nghĩ ra cách để kiếm tiền…

Tiến thừa nhận với cơ quan điều tra, do kinh doanh dịch vụ du lịch, thường xuyên thuê xe tự lái cho khách thuê lại nên Tiến cũng gầy dựng được một chút ít uy tín và sự tin tưởng từ các chủ cửa hàng này. Thông thường, thuê xe tự lái cần xuất trình bằng lái và giấy chứng minh nhân dân, nhưng với độ "uy tín" của Tiến thì chỉ cần một cú nhấc điện thoại hắn đã dễ dàng thuê được một chiếc xe ôtô như ý... Do vậy, Tiến không dại gì mà không lợi dụng sự quá dễ dãi của các chủ kinh doanh xe tự lái này để thực hiện "ý tưởng kiếm tiền mới" thuê xe tự lái của các công ty mang đi cầm cố lấy tiền "đổ" vào trò đỏ đen.

Bị hàng loạt chủ xe tố giác và truy tìm, các chủ nợ cá độ bóng đá với cục nợ lên đến 15.000 USD và 200 triệu đồng cũng không buông tha, biết sự việc bị bại lộ, không còn khả năng trả nợ, Tiến vội vã bắt xe ra tỉnh Quảng Ninh với ý định trốn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Nhưng cũng bi hài cho Tiến, hơn một tuần trốn tránh tại thị xã Móng Cái, do quá nhớ vợ con, hắn gọi điện hỏi thăm. Rồi sau nhiều ngày trăn trở, suy nghĩ, nếu trốn sang Trung Quốc thì suốt đời tha phương, không được gặp vợ con…

Đầu tháng 12, Tiến quyết định quay trở lại Đà Nẵng, đến công an đầu thú và thừa nhận lừa đảo, cầm cố 17 ôtô. Điều tra viên cho biết, tại cơ quan công an, Tiến tỏ ra khá bình tĩnh và thừa nhận, lúc đầu chỉ có ý định thuê xe cầm cố, nếu cá cược thắng sẽ chuộc lại trả cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, vận đen bám riết, lãi suất tăng chóng mặt nên không còn đường lùi. Hắn biết, với hành vi của mình, ngày đối mặt tù tội là không tránh khỏi. Từ ngày bị tạm giam đến nay, hắn vẫn thường khóc, chia sẻ với cán bộ quản giáo rất thương nhớ vợ con, trách mình vì ham trò đỏ đen nên mang tội, làm khổ người thân.

Đại tá Trần Văn Long cho biết: Với hành vi phạm tội nghiêm trọng của Trương Nhật Tiến, sau khi hoàn tất kết quả điều tra ban đầu, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 139 BLHS. Hiện chỉ mới tìm được 7 chiếc ôtô Tiến lừa đảo mang đi cầm cố, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, truy tìm tang vật vụ án.

Cơ quan CSĐT cũng cảnh báo: Những cơ sở, cá nhân làm dịch vụ cho thuê xe tự lái không nên quá tin tưởng vào thiết bị định vị mà cần có giải pháp quản lý tài sản của mình. Ngoài ra, người làm dịch vụ cầm đồ cũng không nên vì ham lợi nhuận mà chấp nhận thế chấp tài sản không có giấy tờ chính chủ vì như thế là vi phạm pháp luật, nếu phát hiện có thể thiệt hại về kinh tế…

Hoài Thu
.
.
.