Hành trình khám phá vụ cướp ngân hàng ở Bình Dương

Thứ Tư, 02/12/2020, 11:14
Sau gần 10 ngày lẩn trốn, nghi phạm cướp Ngân hàng SHB Chi nhánh Bình Dương đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Nghi phạm khai nhận vì túng tiền do thất nghiệp nên đã lên mạng mua súng và lên kế hoạch tỉ mỉ, thay đổi nhân dạng, phương tiện và di chuyển liên tục hơn 400km qua nhiều địa phương để đánh lạc hướng điều tra...

Di chuyển hơn 400km để gây ra vụ cướp ngân hàng

Sáng 28-11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Trần Công Đức (SN 1993, quê quán Hải Dương; ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là đối tượng cầm súng đe dọa nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương để cướp tài sản. Công an thu giữ tang vật gồm: 2 xe máy, 1 khẩu súng, 10 viên đạn và các trang phục, công cụ gây án...

Theo đại diện Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, nghi phạm Trần Công Đức bị bắt lúc 1h sáng 28-11.  Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận thời gian gần đây, do ăn nhậu nhiều nên túng tiền tiêu xài. Do vậy, Đức đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Đức đã lên mạng mua một khẩu súng với giá 15 triệu đồng để thực hiện kế hoạch cướp.

Đối tượng Trần Công Đức tại cơ quan điều tra.

Buổi chiều trước hôm gây án, Đức mượn xe Sirius của em trai, đi từ Bến Cát ra TP Vũng Tàu, gửi xe máy trên đường Thùy Vân rồi đi bộ đến khách sạn gần đó thuê phòng. Đức để CMND và bằng lái xe của em trai lại khách sạn, rồi thuê xe Nouvo đỏ chạy về thị xã Bến Cát. Đến một khu đất trống, Đức tháo biển số, để lại đây.

Trưa 18-11, Đức đội mũ lưỡi trai màu đen bên trong mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, mang bao tay, mặc áo khoác màu xám xanh, đi giày thể thao, đeo cặp vải màu đen... Tiếp đó, Đức điều khiển xe máy dừng phía ngoài đường ĐT741, rồi vào Phòng giao dịch của Ngân hàng SHB, cách đó khoảng 50m. Thời điểm này vắng khách giao dịch, Đức rút súng ra đe dọa nữ nhân viên ngân hàng, yêu cầu đưa tiền. Khi đó, nhân viên ngân hàng nói tiền để trong két sắt và không biết mật khẩu. Do vậy, Đức bắt nhân viên này phải kéo hộc tủ ra nhưng đối tượng không thấy tiền phía trong…

Phát hiện sự việc trên từ camera an ninh, nhân viên bảo vệ ngân hàng tri hô nên Đức vội vàng bỏ chạy, lên xe máy tẩu thoát về hướng phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát. Sau đó, Đức vứt áo khoác, khẩu trang, thay giày... và đến bãi đất trống lấy biển số xe gắn vào. Anh ta đốt hết các vật dụng liên quan đến vụ cướp rồi chạy về phòng trọ ở Vũng Tàu. Trả xe thuê và phòng khách sạn xong, Đức lấy lại các giấy tờ rồi đi bộ ra bãi xe lấy chiếc Sirius chạy về nhà trọ ở thị xã Bến Cát. Tiếp đó, đối tượng mang khẩu súng đi giấu ở bìa rừng cách nhà 2km, 10 viên đạn để ở chỗ khác.

Những ngày sau đó, Đức lẩn trốn ở Vũng Tàu và Đồng Nai. Tưởng rằng mình chưa bị phát hiện, Đức trở lại Bình Dương làm công nhân sinh sống cho đến thời điểm bị bắt giữ.

Hình ảnh của Đức được cơ quan điều tra trích xuất từ camera an ninh.

Bị bắt khi đang thủ súng trong người

Nhận định vụ án có tính chất nghiêm trọng, Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, họp án cùng Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, chỉ đạo Phòng Trọng án vào cuộc phối hợp điều tra. Lực lượng chức năng trích xuất hình ảnh camera an ninh toàn bộ các tuyến đường nghi vấn, tìm dấu vết tên cướp.

Theo lãnh đạo Phòng Trọng án, quan sát qua hệ thống camera an ninh, có rất nhiều người chạy xe máy giống xe tên cướp. Nhưng hình ảnh nam thanh niên đi xe băng qua đường, vào bãi đất trống bên hướng ngược lại đã làm các điều tra viên nghi vấn. Mất nhiều ngày sau, trinh sát mới xác định được hành trình của tên cướp này từ Bình Dương đến khách sạn trên đường Thuỳ Vân, TP Vũng Tàu, rồi quay về chỗ cũ.

Đối tượng Đức (giữa) thời điểm mới bị bắt giữ.

Về phía Công an tỉnh Bình Dương, sau khi sự việc xảy ra đã nhanh chóng tổ chức lực lượng đến phòng giao dịch trên để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và xác lập chuyên án đấu tranh. Công an đã trích xuất dữ liệu camera an ninh của ngân hàng và người dân sinh sống khu vực xung quanh hiện trường. Đồng thời, công bố hình ảnh ban đầu của đối tượng trên các báo đài và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, truy tìm đối tượng.

Lúc này, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã phân công nhiều trinh sát, điều tra viên phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng truy bắt đối tượng.

Từ mô tả đặc điểm hình dáng thủ phạm của các nhân chứng, Công an phát hiện Đức có hình dáng khá giống đối tượng gây án như nam thanh niên độ tuổi từ 20 - 30 tuổi, cao khoảng 1m58 - 1m62, dáng người cân đối…

Qua rà soát, khoanh vùng các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản, cướp giật tài sản cư ngụ trên địa bàn, đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội trước, trong và sau khi gây án, Công an đã phát hiện Đức có bất minh về thời gian sau khi gây án, không có mặt tại phòng trọ sinh sống. Tuy là công nhân của một công ty trên địa bàn nhưng đối tượng bỏ việc nhiều ngày.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định phá án. Các phương án bắt Đức được Ban chuyên án đặt ra là phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ để đối tượng không kịp kháng cự. Thời điểm phá án, bắt giữ Đức cũng được tính toán là lúc rạng sáng. Bởi lẽ, đối tượng này luôn thủ súng bên mình. Chỉ cần một sơ sót nhỏ trong quá trình vây bắt có thể gây hiểm nguy cho lực lượng vây bắt, cũng như người dân, công nhân đang sinh sống trong các khu phòng trọ gần địa điểm đối tượng lẩn trốn.

Khẩu súng của Đức bị thu giữ.

Đúng theo kế hoạch phá án, khoảng 1h sáng 28-11, trinh sát Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bình Dương bất ngờ ập vào nhà trọ thuộc đường DL15 phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Tại đây, trinh sát đã bắt giữ Đức, thu giữ 1 khẩu súng và 10 viên đạn giấu bên người.

Thoạt đầu, đối tượng chống cự và nói rằng mình bị bắt oan. Chỉ khi Công an đưa ra lập luận về các tài liệu, chứng cứ sắc bén thu thập được thì Đức mới chịu cúi đầu nhận tội.

Phú Lữ - Công Bình
.
.
.